Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 2:13-18.
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.” 14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1} 16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái. 17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi các nhà thông thái đi, thì thiên sứ hiện đến với Giô-sép trong giấc mơ, phán với ông hãy đem con trẻ và bà Ma-ri ra trốn sang xứ Ê-díp-tô. Qua bài giảng của người chăn, Đức Chúa Trời đã rất quan phòng gia đình Giô-sép, khi phải trốn đi sang xứ Ê-díp-tô thì Ngài đã dùng các nhà thông thái dâng những của lễ trong đó có vàng để chu cấp cho gia đình Giô-sép. Cảm tạ ơn Cha! Thực tế qua đời sống, thì con cũng nhiều lần kinh nghiệm được sự quan phòng đúng lúc của Ngài trên chúng con. Ngài biết trước mọi sự và Ngài chu cấp cho chúng con luôn đủ những sự cần dùng. Con cũng hiểu rằng, trong những ngày cuối cùng này, thì Ngài đang dùng linh vụ Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa để trang bị cho con dân Chúa Lời Ngài để tỉnh thức trước những sự cám dỗ, mưu kế của ma quỷ và sẵn sàng cho những khó khăn, hoạn nạn sẽ xảy ra trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Nguyện mỗi một anh em chúng con cứ bám lấy Chúa và Lời của Ngài để được đứng vững vàng trước mọi sự sẽ xảy ra.
Sau khi Giô-sép được thiên sứ phán truyền thì ông đã nhanh chóng thực hiện khi đem con trẻ và bà Ma-ri đi ngay trong đêm để trốn sang xứ Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh lúc đó, thì việc làm theo lời thiên sứ cần phải nhanh chóng, không chậm trễ, vì nếu trì hoãn chắc sẽ bị gặp khó khăn và nguy hiểm. Dẫu rằng, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, nhưng việc chậm trễ vâng theo Lời Chúa sẽ đặt con trẻ vào tình thế hiểm nghèo. Qua hành động của Giô-sép, con học được rằng, con cần phải sốt sắng, nhanh chóng vâng theo Lời Chúa phán dạy. Vì điều đó không những khiến Chúa của con được vui lòng, mà con còn tránh được những thiệt hại, khó khăn hay tai họa do ma quỷ và loài người có thể gây ra.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được thêm lên sự sốt sắng làm theo Lời Chúa và giữ lòng mình được trung tín. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 09/09/2025
Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 2:13-18.
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi các nhà thông thái đi, thì thiên sứ hiện đến với Giô-sép trong giấc mơ, phán với ông hãy đem con trẻ và bà Ma-ri ra trốn sang xứ Ê-díp-tô. Qua bài giảng của người chăn, Đức Chúa Trời đã rất quan phòng gia đình Giô-sép, khi phải trốn đi sang xứ Ê-díp-tô thì Ngài đã dùng các nhà thông thái dâng những của lễ trong đó có vàng để chu cấp cho gia đình Giô-sép. Cảm tạ ơn Cha! Thực tế qua đời sống, thì con cũng nhiều lần kinh nghiệm được sự quan phòng đúng lúc của Ngài trên chúng con. Ngài biết trước mọi sự và Ngài chu cấp cho chúng con luôn đủ những sự cần dùng. Con cũng hiểu rằng, trong những ngày cuối cùng này, thì Ngài đang dùng linh vụ Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa để trang bị cho con dân Chúa Lời Ngài để tỉnh thức trước những sự cám dỗ, mưu kế của ma quỷ và sẵn sàng cho những khó khăn, hoạn nạn sẽ xảy ra trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Nguyện mỗi một anh em chúng con cứ bám lấy Chúa và Lời của Ngài để được đứng vững vàng trước mọi sự sẽ xảy ra.
Sau khi Giô-sép được thiên sứ phán truyền thì ông đã nhanh chóng thực hiện khi đem con trẻ và bà Ma-ri đi ngay trong đêm để trốn sang xứ Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh lúc đó, thì việc làm theo lời thiên sứ cần phải nhanh chóng, không chậm trễ, vì nếu trì hoãn chắc sẽ bị gặp khó khăn và nguy hiểm. Dẫu rằng, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, nhưng việc chậm trễ vâng theo Lời Chúa sẽ đặt con trẻ vào tình thế hiểm nghèo. Qua hành động của Giô-sép, con học được rằng, con cần phải sốt sắng, nhanh chóng vâng theo Lời Chúa phán dạy. Vì điều đó không những khiến Chúa của con được vui lòng, mà con còn tránh được những thiệt hại, khó khăn hay tai họa do ma quỷ và loài người có thể gây ra.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được thêm lên sự sốt sắng làm theo Lời Chúa và giữ lòng mình được trung tín. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/09/2025
***