Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và vui thỏa trong sự làm việc và ăn uống thông công với anh chị em mình. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Theo bài giảng của người chăn thì vua Hê-rốt là người biết Lời Chúa và xưng mình là một I-sơ-ra-ên tin kính Chúa, nên khi ông tiếp nhận lời khen xưng thần của những người dân thành Ty-rơ và Si-đôn thì Chúa đã đánh ông chết. Lúc trước khi đọc đến phân đoạn này, con thắc mắc sao vua Hê-rốt tiếp nhận những lời khen của dân chúng như một vị thần linh, mà Chúa lại đánh chết ông. Nhưng qua bài giảng người chăn thì con đã biết nguyên nhân vì sao. Thật đúng như người chăn đã từng nói: sự kiêu ngạo của loài người là một huyền nhiệm. Khi một người không có lòng kính sợ Chúa thì đời sống của họ từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm cũng chỉ phục vụ cho sự kiêu ngạo, cho cái tôi rất lớn của họ. Qua sự chết của vua Hê-rốt con học được bài học là, con thật sự sống động và được sự sống đời đời khi con luôn sống vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng nếu con sống để tìm kiếm sự vinh quang cho mình thì con sẽ bị hư mất, vì trong Vương Quốc Trời không có chỗ cho những người kiêu ngạo. Xin Cha ban cho con tấm lòng vui mừng và khao khát sống theo Lời Chúa, sống vì sự vinh quang của Thiên Chúa và hướng người khác đến với sự nhận biết đến tình yêu và ân điển của Ngài. Nguyện Cha uốn nắn và biến đổi con mỗi ngày để con được đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người. Con cảm tạ ơn Cha. 

Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Xin Cha ban cho vợ chồng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/04/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ