Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước nhiều trên công việc của con trong tuần qua. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. 2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người. 3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù. 4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời. 5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ. 6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm. 7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành. 8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau sự chết của Ê-tiên, Hội Thánh Chúa ở tại Giê-ru-sa-lem đã bị bách hại khốc liệt, đến nối hết thảy con dân Chúa trong thành đều phải trốn qua qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. Khi suy ngẫm về việc các sứ đồ ở lại Giê-ru-sa-lem, con nghĩ rằng có thể những kẻ bách hại kiêng dè các sứ đồ của Chúa, hoặc Sứ Đồ Giăng giàu có và quen biết các lãnh đạo trong Do-thái nên họ có thể cho qua. Nhưng dầu thế nào, thì việc các sứ đồ vẫn ở lại được trước cơn bách hại khốc kiệt đó cho thấy sự quan phòng của Thiên Chúa trên những tôi tớ Ngài.
2. Trong sự bách hại Hội Thánh, Sau-lơ đã góp phần lớn khi ông dùng quyền lực của mình lãnh đạo quân lính vào từng nhà con dân Chúa cách thô bạo bắt họ ném vào tù. Sau-lơ chính là người sau này được Chúa kêu gọi làm Sứ Đồ Phao-lô. Trước khi biết đến Chúa và đầu phục Ngài thì Phao-lô đã bởi sự thiếu hiểu biết, cộng thêm lòng sốt sắng theo truyền thống Do-thái Giáo mà ông đã ra sức bách hại Hội Thánh Chúa. Nhưng khi được Chúa soi sáng, thì ông đã ăn năn và thay đổi cách hoàn toàn. Cuộc đời Phao-lô là bằng chứng mạnh mẽ vêd một người kết quả xứng đáng với sự ăn năn.
3. Dù Hội Thánh bị bách hại và con dân Chúa ở Giê-ru-sa-lem phải bị tan lạc, nhưng điều đó không khiến Hội Thánh sợ hãi hay thối lui, trái lại họ cứ tiếp tục rao giảng Tin Lành những nơi họ đến. Con hiểu rằng, sự bách hại xảy đến không chỉ nhằm thử thách đức tin của con dân Chúa, mà còn là cơ hội để Tin Lành được giảng ra đến nhiều nơi khác. Sự con dân Chúa không sợ hãi cứ tiếp tục rao giảng Lời Chúa cho thấy tình yêu, đức tin của họ với Chúa và sự bất khuất của Tin Lành.
4. Trong sự bách hại, con dân Chúa tản lạc vẫn rao giảng Tin Lành khắp nơi họ đến. Thánh Kinh ghi lại trường hợp Phi-líp đã đến rao giảng Tin Lành cho những người Sa-ma-ri, làm các phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ khiến cho trong thành có sự vui mừng lớn. Ngày nay con dân Chúa có thể không như Phi-líp trong việc làm phép lạ hay chữa bệnh, vì y khoa hiện đại đã giúp chữa lành nhiều bệnh tật. Nhưng quan trọng là sự rao giảng Tin Lành và nếp sống theo Tin Lành sẽ là đời sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa, mang đến sự vui mừng, bình an cho những người xung quanh.
Con học được rằng, đời sống thực sự không thể thiếu của con dân Chúa là luôn sống theo Lời Chúa, trung tín rao giảng Tin Lành dù gặp thời hay không gặp thời và sẵn sàng chịu bắt bớ, bách hại đức tin mà không thối lui. Nguyện đời sống của mỗi anh chị em chúng con trong Hội Thánh cứ tấn tới mỗi ngày trong nếp sống giống Chúa Jesus càng hơn cho đến ngày Ngài trở lại. A-men!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con, để giúp con luôn được đổi mới, nên thánh và sẵn sàng cho sự đến đầy vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 07/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước nhiều trên công việc của con trong tuần qua. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau sự chết của Ê-tiên, Hội Thánh Chúa ở tại Giê-ru-sa-lem đã bị bách hại khốc liệt, đến nối hết thảy con dân Chúa trong thành đều phải trốn qua qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. Khi suy ngẫm về việc các sứ đồ ở lại Giê-ru-sa-lem, con nghĩ rằng có thể những kẻ bách hại kiêng dè các sứ đồ của Chúa, hoặc Sứ Đồ Giăng giàu có và quen biết các lãnh đạo trong Do-thái nên họ có thể cho qua. Nhưng dầu thế nào, thì việc các sứ đồ vẫn ở lại được trước cơn bách hại khốc kiệt đó cho thấy sự quan phòng của Thiên Chúa trên những tôi tớ Ngài.
2. Trong sự bách hại Hội Thánh, Sau-lơ đã góp phần lớn khi ông dùng quyền lực của mình lãnh đạo quân lính vào từng nhà con dân Chúa cách thô bạo bắt họ ném vào tù. Sau-lơ chính là người sau này được Chúa kêu gọi làm Sứ Đồ Phao-lô. Trước khi biết đến Chúa và đầu phục Ngài thì Phao-lô đã bởi sự thiếu hiểu biết, cộng thêm lòng sốt sắng theo truyền thống Do-thái Giáo mà ông đã ra sức bách hại Hội Thánh Chúa. Nhưng khi được Chúa soi sáng, thì ông đã ăn năn và thay đổi cách hoàn toàn. Cuộc đời Phao-lô là bằng chứng mạnh mẽ vêd một người kết quả xứng đáng với sự ăn năn.
3. Dù Hội Thánh bị bách hại và con dân Chúa ở Giê-ru-sa-lem phải bị tan lạc, nhưng điều đó không khiến Hội Thánh sợ hãi hay thối lui, trái lại họ cứ tiếp tục rao giảng Tin Lành những nơi họ đến. Con hiểu rằng, sự bách hại xảy đến không chỉ nhằm thử thách đức tin của con dân Chúa, mà còn là cơ hội để Tin Lành được giảng ra đến nhiều nơi khác. Sự con dân Chúa không sợ hãi cứ tiếp tục rao giảng Lời Chúa cho thấy tình yêu, đức tin của họ với Chúa và sự bất khuất của Tin Lành.
4. Trong sự bách hại, con dân Chúa tản lạc vẫn rao giảng Tin Lành khắp nơi họ đến. Thánh Kinh ghi lại trường hợp Phi-líp đã đến rao giảng Tin Lành cho những người Sa-ma-ri, làm các phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ khiến cho trong thành có sự vui mừng lớn. Ngày nay con dân Chúa có thể không như Phi-líp trong việc làm phép lạ hay chữa bệnh, vì y khoa hiện đại đã giúp chữa lành nhiều bệnh tật. Nhưng quan trọng là sự rao giảng Tin Lành và nếp sống theo Tin Lành sẽ là đời sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa, mang đến sự vui mừng, bình an cho những người xung quanh.
Con học được rằng, đời sống thực sự không thể thiếu của con dân Chúa là luôn sống theo Lời Chúa, trung tín rao giảng Tin Lành dù gặp thời hay không gặp thời và sẵn sàng chịu bắt bớ, bách hại đức tin mà không thối lui. Nguyện đời sống của mỗi anh chị em chúng con trong Hội Thánh cứ tấn tới mỗi ngày trong nếp sống giống Chúa Jesus càng hơn cho đến ngày Ngài trở lại. A-men!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con, để giúp con luôn được đổi mới, nên thánh và sẵn sàng cho sự đến đầy vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/03/2025