Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?" 38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi." 40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!" 41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, sự chạm lòng của nhiều người nghe là sự công bố dạn dĩ Lời Chúa của Phi-e-rơ, cộng thêm Đức Thánh Linh đã tác động, mở trí để họ hiểu được Lời Ngài. Nhưng sự chạm lòng xảy đến không thể thiếu khi chính trong lòng họ có sự tìm kiếm Ngài.
Sau sự giảng giải của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì những người đó nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, và cũng là Đấng đã bị đóng đinh trên cây thập tự, cũng như tội lỗi của họ. Vì thế, Câu nói “Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì” là dấu hiệu cho thấy họ có sự thay đổi trong tấm lòng để bắt đầu đến với sự ăn năn.
2. Sứ Đồ Phi-e-rơ hướng dẫn họ hối cải và làm báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó sẽ nhận được sự tha thứ tội và ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng điều kiện để nhận sự tha thứ và sự ban cho Đức Thánh Linh là người tin phải ăn năn tội, tiếp đến là chịu báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và sự ăn năn và sự ban cho Đức Thánh Linh chỉ xảy đến, khi họ thật lòng ăn năn và làm đúng theo Lời Chúa. Trong trường hợp con dân Chúa phạm tội nhưng sau khi ăn năn vẫn không thay đổi, nguyên nhân là vì họ chưa thật lòng ăn năn, họ ăn năn chỉ bằng lý trí, nên không có năng lực của Chúa để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những thói hư, tật xấu của con người cũ.
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời, chính là Tin Lành cứu rỗi. Ngài đã ban sự cứu rỗi đến cho loài người và Ngài kêu gọi loài người đến với sự cứu rỗi qua việc con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót con và cho con biết đến sự cứu rỗi của Ngài mà ăn năn tin nhận. Cảm tạ ơn Cha về thời điểm hoàn hảo khi Ngài gọi con, khi đó cuộc sống con chán chường và lòng con khao khát tìm kiếm Đấng để con tôn thờ.
4. Sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng dạy, hướng dẫn, khuyên bảo thì ông ấy khuyên và bảo họ tự quyết định lấy, vì sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người, mà Đức Chúa Trời đã ban cho. “Hãy tự cứu mình” nghĩa là việc ăn năn tội và tin nhận Tin Lành hoàn toàn do sự quyết định của chính mình, không ai có thể làm thay. Đức Chúa Trời đã làm tất cả để cứu loài người ra khỏi tội lỗi và sự hư mất, việc còn lại là tự do lựa chọn của mỗi người. Cảm tạ ơn Cha, giây phút con tin nhận Ngài là quyết định sáng suốt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời con, một quyết định được Đức Thánh Linh đụng chạm và mở trí.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có những ngày nghỉ tết thật nhiều niềm vui và phước hạnh trong sự thông công với anh chị em của mình. Nguyện mỗi chúng con luôn biết giữ mình thánh sạch và tấn tới trong sự nên thánh để ai nấy cùng gặp nhau trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 03/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, sự chạm lòng của nhiều người nghe là sự công bố dạn dĩ Lời Chúa của Phi-e-rơ, cộng thêm Đức Thánh Linh đã tác động, mở trí để họ hiểu được Lời Ngài. Nhưng sự chạm lòng xảy đến không thể thiếu khi chính trong lòng họ có sự tìm kiếm Ngài.
Sau sự giảng giải của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì những người đó nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, và cũng là Đấng đã bị đóng đinh trên cây thập tự, cũng như tội lỗi của họ. Vì thế, Câu nói “Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì” là dấu hiệu cho thấy họ có sự thay đổi trong tấm lòng để bắt đầu đến với sự ăn năn.
2. Sứ Đồ Phi-e-rơ hướng dẫn họ hối cải và làm báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó sẽ nhận được sự tha thứ tội và ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng điều kiện để nhận sự tha thứ và sự ban cho Đức Thánh Linh là người tin phải ăn năn tội, tiếp đến là chịu báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và sự ăn năn và sự ban cho Đức Thánh Linh chỉ xảy đến, khi họ thật lòng ăn năn và làm đúng theo Lời Chúa. Trong trường hợp con dân Chúa phạm tội nhưng sau khi ăn năn vẫn không thay đổi, nguyên nhân là vì họ chưa thật lòng ăn năn, họ ăn năn chỉ bằng lý trí, nên không có năng lực của Chúa để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những thói hư, tật xấu của con người cũ.
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời, chính là Tin Lành cứu rỗi. Ngài đã ban sự cứu rỗi đến cho loài người và Ngài kêu gọi loài người đến với sự cứu rỗi qua việc con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót con và cho con biết đến sự cứu rỗi của Ngài mà ăn năn tin nhận. Cảm tạ ơn Cha về thời điểm hoàn hảo khi Ngài gọi con, khi đó cuộc sống con chán chường và lòng con khao khát tìm kiếm Đấng để con tôn thờ.
4. Sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng dạy, hướng dẫn, khuyên bảo thì ông ấy khuyên và bảo họ tự quyết định lấy, vì sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người, mà Đức Chúa Trời đã ban cho. “Hãy tự cứu mình” nghĩa là việc ăn năn tội và tin nhận Tin Lành hoàn toàn do sự quyết định của chính mình, không ai có thể làm thay. Đức Chúa Trời đã làm tất cả để cứu loài người ra khỏi tội lỗi và sự hư mất, việc còn lại là tự do lựa chọn của mỗi người. Cảm tạ ơn Cha, giây phút con tin nhận Ngài là quyết định sáng suốt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời con, một quyết định được Đức Thánh Linh đụng chạm và mở trí.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có những ngày nghỉ tết thật nhiều niềm vui và phước hạnh trong sự thông công với anh chị em của mình. Nguyện mỗi chúng con luôn biết giữ mình thánh sạch và tấn tới trong sự nên thánh để ai nấy cùng gặp nhau trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/02/2025