Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con, con dâng lời tôn vinh danh Thánh của Ngài. Ngài là Tình Yêu, là Nguồn Sống và là Sự Trông Cậy Hạnh Phước của con. Có những đêm giật mình thức giấc trăn trở không ngủ được thì trong con bao bộn bề suy nghĩ. Cuộc sống này thật quá mệt mỏi và chán chường. Suy nghĩ những gì xảy ra xung quanh mình, nhất là sự gian ác của loài người, tấm lòng của một người và tra xét tấm lòng bản thân mình. Con lại có dịp thưa trình với Chúa những rối ren, mệt mỏi, bộn bề trong lòng con. Buổi sáng khi ngồi phơi nắng, cầu nguyện và đọc Thi Thiên, lòng con thấy nhẹ nhõm và bình an lắm. Mấy hôm nay con cứ suy ngẫm và ấn tượng Thi Thiên chương 15 nói về sự "Phẩm Hạnh của Người Được ở Si-ôn". Con như xác định được mục tiêu mà mình cần phải đạt được những phẩm hạnh trong chương này. Xin Chúa thương giúp con vì con biết mình hèn mọn và bất toàn. Không có Ngài con chẳng làm gì được.

Thưa Cha! Hôm nay con được suy ngẫm Lời Ngài dạy về sự bố thí, đây cũng chính là một phẩm hạnh của một con dân Chúa, lòng con thấy dâng lên cảm xúc khó tả khi hiểu được ý chính mà Ngài muốn dạy con trong phân đoạn này.

Chúa dạy sự bố thí phải làm ra trong sự kín đáo, không ồn ào, đánh trống khua chuông, mục đích để người khác nhìn thấy việc làm của mình mà khen ngợi hay thán phục mình.

Con suy ngẫm được rằng:
- Sự hô hào, cố ý tỏ cho người khác biết mình đã bố thí, giúp đỡ người khác là một sự kiêu ngạo, ham thích sự tung hô của người khác, tìm kiếm vinh quanh cho mình. Khi làm việc ấy là làm cho cái tôi của mình chứ không phải làm cho Chúa, người ấy có nói là dâng cho Chúa đi nữa thì việc làm ấy là gớm ghiếc trước mặt Chúa và chẳng những không được Chúa thưởng mà còn bị phạt vì sự giả hình và tìm kiếm sự vinh quang cho mình.

- Sự bố thí cách cố ý, tìm cách công khai là việc làm không đến từ tấm lòng yêu thương thật sự. Mà là sự giả hình nhầm làm nổi bật chính mình, tỏ ra mình biết yêu thương chia sẻ, sung sướng khi được khen ngợi. Mục đích làm sự giúp đỡ không vì yêu, đau xót, đồng cảm với người khó khăn mà có một ý đồ khác.

- Theo như Thi Thiên chương 15 mà con suy ngẫm mấy hôm nay, hành động này là các hình thức: "Ấy là người đi theo sự ngay thẳng, làm điều công chính, và nói chân thật trong lòng mình;" Mà con hiểu ngược lại "Ấy là người đi theo không sự ngay thẳng, không làm điều công chính, và không nói chân thật trong lòng mình;

Con xúc động khi hiểu được rằng, Chúa muốn con yêu thương, giúp đỡ người khác bằng tình yêu thật, bằng sự cảm thông, đồng cảm, thương xót và sẻ chia trong tình yêu chứ không phải là bố thí phần dư mình có. Chúa muốn con yêu người khác trong sự hy sinh thầm lặng mà lòng thì hướng lên Chúa, chỉ Chúa và con biết được. Điều đó khiến con với Chúa gần nhau hơn và lòng con thấy rạo rực khi có một cái gì có liên hệ bí mật giữa con với Chúa mà không cần ai khác biết. Trong vài lần con cũng có giúp anh chị em mình trong thầm lặng, dù chỉ là một việc nhỏ nhưng khi ấy lòng con thấy vui vì con tin Chúa nhìn thấy và mỉm cười, đối với con như vậy là đủ. Nhưng trong quá khứ cũng có vài lần con làm trong sự khoe khoang muốn người khác thấy được việc làm của mình, nhưng về sau điều đó không mang đến cho con sự phước hạnh mà chỉ là bất an, tội lỗi và hổ thẹn. Vậy nên, qua bài học hôm nay, giúp con càng hiểu và kinh nghiệm hơn như thế nào là sự việc lành mình làm ra trong sự kín đáo và Chúa là Đấng sẽ ban thưởng. Đối với con, chỉ cần Chúa vui, mỉm cười thì đó là phần thưởng lớn cho con.

Con xin Chúa giúp con ghi nhớ sâu sắc bài học này, vì nó sẽ giúp con tránh được tội kiêu ngạo và giúp con mỗi ngày càng gần Chúa hơn, mối tình của con và Chúa sâu đậm hơn. Con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện mọi vinh quang, đáng tôn, đáng kính đều chỉ duy nhất thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
19/12/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ