Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin lời ngợi tôn Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài. Con thật có phước thay khi có Ngài làm Thiên Chúa mình. Cha ơi, một năm cũ đã qua đi, mà qua đi một cách rất nhanh. Năm mới nữa lại đến, hôm nay con bắt đầu tính sổ thuộc linh của mình suốt năm qua. Nhìn lại con chỉ biết cảm tạ Chúa vì Ngài đã nắm giữ con cho đến giờ phút này. Con thật mong ước rằng, trong năm mới này, cũng có thể năm cuối cùng mà con còn sống trên đất tạm bợ này, con quyển sổ con ghi sẽ đẹp đẽ, trắng sạch không ô nhiễm tội nữa. Con quyết gìn giữ chiếc áo trắng này kể từ nay. Con cũng biết được những yếu đuối của mình, xin Cha ban năng lực cho con, vùa giúp con, vì con biết một mình con thật khó. Vừa là sự trỗi dậy của con người xác thịt cứ lăm le mỗi ngày, vừa là vô vàn những kẻ thù gian ác ngày đêm bủa vây, giăng bẫy, hãm hại. Không có Chúa gìn giữ, ban ơn, tiếp sức con không thể nào tự sức con bước đi cách vững vàng được. Nguyện xin Cha thương, bước đi cùng với con. Con cảm tạ Cha.
Thưa Cha, hôm nay con đến với Lời Ngài, sự dạy dỗ về của cải thật và ngọn đèn của thân thể.
Từ khi con còn sinh hoạt trong giáo hội, con cũng hiểu nôm na ý nghĩa của cải thật là những gì thuộc về trời và ở trên trời. Nhưng con không được học biết phải làm thế nào để tích trữ của cải thật và làm sao nhận biết được mình đang tích trữ của cải trên đất. Tạ ơn Cha qua sự dạy dỗ của người chăn giúp con hiểu rõ hơn về cách thức để tích trữ của cải trên trời.
Nếu để chọn lựa thì con tin ai cũng muốn chọn phần tốt, nếu hỏi bạn muốn nhận của cải còn lại đời đời hay là của cải tạm thời, hoen rỉ và hư nát. Thì chắc chắn người ta sẽ chọn của cải còn lại đến đời đời. Tuy nhiên, cách thức để tích lũy thì con thấy có lẽ khó mà thực hiện. Người ta thì thường nhìn vào những cái trước mắt, tạm thời và an tâm với điều đó khi thấy mình có nhiều của cải. Còn con dân Chúa thì phải có cái nhìn thuộc linh, nhìn xa hơn, sâu hơn và phải quyết lòng, bởi vì sẽ có những sự trả giá cặp theo để có của cải trên trời. Đôi khi trên đất không thấy tiền bạc đâu, có khi nhà cửa còn thiếu thốn, đói ăn, hoặc chỉ đủ ăn qua ngày.
Thưa Cha, con suy ngẫm đến sự liên kết giữa con mắt là ngọn đèn của thân thể với sự của cải thật thì con thấy thật có sự liên kết với nhau. Con hiểu con mắt sáng sủa là ánh mắt nhìn có sự lựa chọn của tâm trí. Khi tâm trí hướng về điều gì thì ánh mắt sẽ nhìn điều đó. Nếu lòng và tâm trí con hướng tới nhà cao, cửa rộng, tiền bạc đầy dư thì mắt con sẽ nhìn vào những thứ đó, rồi nhìn vào cách sẽ tìm hiểu những phương cách để có thể làm ra những thứ đó, cho dù có thể là phương cách không lành mạnh, bất chấp đúng sai, tình người để con đạt được. Con mắt con sẽ nhìn vào những sự se xua, quần áo, trang sức và để lòng mình nơi đó, tâm trí hướng vào và muốn nắm giữ. Khi một người đã chìm đắm trong những sự đó thì ngày càng sa vào bẫy rập của tội lỗi, từ từ mất đi tính người mà làm ra những chuyện gian ác. Như vậy người ấy có con mắt tối tăm, vì đang đi vào con đường chết mà không hay biết, như một người mù bởi sự giàu sang, danh vọng che mắt họ.
Ngược lại nếu con có một đôi mắt sáng sủa, tâm trí con hướng về điều thiện, hướng đến những sự thỏa lòng trong mọi sự, hướng đến những sự đẹp đẽ của bản tính Thiên Chúa thì mắt con sẽ nhìn những điều thuộc về sự ấy, tâm trí con sẽ hướng con đến con đường sự sống, khiến cho lòng con được hiểu, thông suốt, phân biệt được thiện ác, đúng sai. Tâm thần con được soi dẫn khi mắt con hướng vào Lời Chúa, giúp con nhận ra bẫy của ma quỷ mà tránh xa, giúp con nhìn thấy được vinh quang tạm bợ sẽ bị hư nát, hoen rỉ. Con hiểu đó là một con mắt thuộc linh. Tuy mắt thuộc thể vẫn nhìn những thứ ở thế gian này, nhưng tâm linh điều khiển nó, bắt nó phải phục mà chỉ nhìn những điều thánh khiết, sạch sẽ và lâu dài.
Thưa Cha, con rất cảm tạ Cha bài học hôm nay rất thực tế và dẫn con đến một kết quả tương lai sáng lạng, đẹp đẽ và còn lại đời đời. Cho con có một sự lựa chọn thông suốt hơn cho mình. Con cầu xin Cha ban ơn cho con trong những ngày ngắn ngủi còn lại để con có thể tích trữ được của cải ở trên trời, bằng nhiều phương tiện mà Ngài ban cho con. Thời gian, sức khỏe, của cải và những ân tứ Ngài ban cho. Con có một kết hoạch và quyết tâm trong năm mới này, đó là con sẽ làm mọi sự bằng tình yêu chứ không phải vì sợ hãi Chúa hay chỉ trông đợi phần thưởng, hay phước Chúa ban. Đương nhiên con phải có tấm lòng kính sợ Chúa luôn trong lòng mình, nhưng con muốn động cơ con sống, con làm việc trên đất này là vì con yêu Ngài. Vì con được kinh nghiệm khi con làm việc bằng tình yêu nó kết quả hơn và ngọt ngào hơn. Khiến con quyết tâm hơn và gần Chúa hơn. Vậy nên trong năm mới này, con muốn yêu Chúa nhiều hơn năm qua. Xin giúp con ghi nhớ mỗi bài học quý giá mà con đang suy ngẫm trong thời gian này, vì nó rất là bổ ích cho con trong sự bước đi theo Chúa và gìn giữ chiếc áo trắng mà Ngài ban cho con. Con thấy Lời Chúa đã dạy dỗ đầy đủ hết, chỉ cần con chịu siêng năng, học, suy ngẫm và làm theo. Bên cạnh đó Chúa còn ban cho con người chăn ngày đêm hết lòng quan tâm, lo lắng và yêu thương bầy chiên mình, ban cho thức ăn đúng giờ và bổ dưỡng nữa. Con thiệt đúng là những đứa con cưng và sung sướng. Đây là điều con mới được nhận ra nhưng thấy thú vị lắm ạ. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã quá yêu con.
Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin lời ngợi tôn Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài. Con thật có phước thay khi có Ngài làm Thiên Chúa mình. Cha ơi, một năm cũ đã qua đi, mà qua đi một cách rất nhanh. Năm mới nữa lại đến, hôm nay con bắt đầu tính sổ thuộc linh của mình suốt năm qua. Nhìn lại con chỉ biết cảm tạ Chúa vì Ngài đã nắm giữ con cho đến giờ phút này. Con thật mong ước rằng, trong năm mới này, cũng có thể năm cuối cùng mà con còn sống trên đất tạm bợ này, con quyển sổ con ghi sẽ đẹp đẽ, trắng sạch không ô nhiễm tội nữa. Con quyết gìn giữ chiếc áo trắng này kể từ nay. Con cũng biết được những yếu đuối của mình, xin Cha ban năng lực cho con, vùa giúp con, vì con biết một mình con thật khó. Vừa là sự trỗi dậy của con người xác thịt cứ lăm le mỗi ngày, vừa là vô vàn những kẻ thù gian ác ngày đêm bủa vây, giăng bẫy, hãm hại. Không có Chúa gìn giữ, ban ơn, tiếp sức con không thể nào tự sức con bước đi cách vững vàng được. Nguyện xin Cha thương, bước đi cùng với con. Con cảm tạ Cha.
Thưa Cha, hôm nay con đến với Lời Ngài, sự dạy dỗ về của cải thật và ngọn đèn của thân thể.
Từ khi con còn sinh hoạt trong giáo hội, con cũng hiểu nôm na ý nghĩa của cải thật là những gì thuộc về trời và ở trên trời. Nhưng con không được học biết phải làm thế nào để tích trữ của cải thật và làm sao nhận biết được mình đang tích trữ của cải trên đất. Tạ ơn Cha qua sự dạy dỗ của người chăn giúp con hiểu rõ hơn về cách thức để tích trữ của cải trên trời.
Nếu để chọn lựa thì con tin ai cũng muốn chọn phần tốt, nếu hỏi bạn muốn nhận của cải còn lại đời đời hay là của cải tạm thời, hoen rỉ và hư nát. Thì chắc chắn người ta sẽ chọn của cải còn lại đến đời đời. Tuy nhiên, cách thức để tích lũy thì con thấy có lẽ khó mà thực hiện. Người ta thì thường nhìn vào những cái trước mắt, tạm thời và an tâm với điều đó khi thấy mình có nhiều của cải. Còn con dân Chúa thì phải có cái nhìn thuộc linh, nhìn xa hơn, sâu hơn và phải quyết lòng, bởi vì sẽ có những sự trả giá cặp theo để có của cải trên trời. Đôi khi trên đất không thấy tiền bạc đâu, có khi nhà cửa còn thiếu thốn, đói ăn, hoặc chỉ đủ ăn qua ngày.
Thưa Cha, con suy ngẫm đến sự liên kết giữa con mắt là ngọn đèn của thân thể với sự của cải thật thì con thấy thật có sự liên kết với nhau. Con hiểu con mắt sáng sủa là ánh mắt nhìn có sự lựa chọn của tâm trí. Khi tâm trí hướng về điều gì thì ánh mắt sẽ nhìn điều đó. Nếu lòng và tâm trí con hướng tới nhà cao, cửa rộng, tiền bạc đầy dư thì mắt con sẽ nhìn vào những thứ đó, rồi nhìn vào cách sẽ tìm hiểu những phương cách để có thể làm ra những thứ đó, cho dù có thể là phương cách không lành mạnh, bất chấp đúng sai, tình người để con đạt được. Con mắt con sẽ nhìn vào những sự se xua, quần áo, trang sức và để lòng mình nơi đó, tâm trí hướng vào và muốn nắm giữ. Khi một người đã chìm đắm trong những sự đó thì ngày càng sa vào bẫy rập của tội lỗi, từ từ mất đi tính người mà làm ra những chuyện gian ác. Như vậy người ấy có con mắt tối tăm, vì đang đi vào con đường chết mà không hay biết, như một người mù bởi sự giàu sang, danh vọng che mắt họ.
Ngược lại nếu con có một đôi mắt sáng sủa, tâm trí con hướng về điều thiện, hướng đến những sự thỏa lòng trong mọi sự, hướng đến những sự đẹp đẽ của bản tính Thiên Chúa thì mắt con sẽ nhìn những điều thuộc về sự ấy, tâm trí con sẽ hướng con đến con đường sự sống, khiến cho lòng con được hiểu, thông suốt, phân biệt được thiện ác, đúng sai. Tâm thần con được soi dẫn khi mắt con hướng vào Lời Chúa, giúp con nhận ra bẫy của ma quỷ mà tránh xa, giúp con nhìn thấy được vinh quang tạm bợ sẽ bị hư nát, hoen rỉ. Con hiểu đó là một con mắt thuộc linh. Tuy mắt thuộc thể vẫn nhìn những thứ ở thế gian này, nhưng tâm linh điều khiển nó, bắt nó phải phục mà chỉ nhìn những điều thánh khiết, sạch sẽ và lâu dài.
Thưa Cha, con rất cảm tạ Cha bài học hôm nay rất thực tế và dẫn con đến một kết quả tương lai sáng lạng, đẹp đẽ và còn lại đời đời. Cho con có một sự lựa chọn thông suốt hơn cho mình. Con cầu xin Cha ban ơn cho con trong những ngày ngắn ngủi còn lại để con có thể tích trữ được của cải ở trên trời, bằng nhiều phương tiện mà Ngài ban cho con. Thời gian, sức khỏe, của cải và những ân tứ Ngài ban cho. Con có một kết hoạch và quyết tâm trong năm mới này, đó là con sẽ làm mọi sự bằng tình yêu chứ không phải vì sợ hãi Chúa hay chỉ trông đợi phần thưởng, hay phước Chúa ban. Đương nhiên con phải có tấm lòng kính sợ Chúa luôn trong lòng mình, nhưng con muốn động cơ con sống, con làm việc trên đất này là vì con yêu Ngài. Vì con được kinh nghiệm khi con làm việc bằng tình yêu nó kết quả hơn và ngọt ngào hơn. Khiến con quyết tâm hơn và gần Chúa hơn. Vậy nên trong năm mới này, con muốn yêu Chúa nhiều hơn năm qua. Xin giúp con ghi nhớ mỗi bài học quý giá mà con đang suy ngẫm trong thời gian này, vì nó rất là bổ ích cho con trong sự bước đi theo Chúa và gìn giữ chiếc áo trắng mà Ngài ban cho con. Con thấy Lời Chúa đã dạy dỗ đầy đủ hết, chỉ cần con chịu siêng năng, học, suy ngẫm và làm theo. Bên cạnh đó Chúa còn ban cho con người chăn ngày đêm hết lòng quan tâm, lo lắng và yêu thương bầy chiên mình, ban cho thức ăn đúng giờ và bổ dưỡng nữa. Con thiệt đúng là những đứa con cưng và sung sướng. Đây là điều con mới được nhận ra nhưng thấy thú vị lắm ạ. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã quá yêu con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
01/01/2026
***