Nguyễn Thị Thùy Linh: Khải Huyền 4:1-11 Ngai của Đức Chúa Trời
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài và dạy dỗ cho con những bài học thực tế trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha.
1 Sau những sự này, tôi đã nhìn xem, và này, một cái cửa đã được mở ra trên trời. Tiếng đầu tiên mà tôi đã nghe giống như một tiếng loa, phán với tôi rằng: "Hãy lên đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi những gì sẽ xảy ra sau những sự này." 2 Liền theo đó, tôi đã ở trong thần linh. Tôi đã thấy một ngai được đặt trên trời, có một Đấng đang ngự trên ngai. 3 Đấng đang ngồi thì trông như ngọc thạch anh và ngọc mã não. Có cầu vồng bao chung quanh ngai, trông như ngọc lục cẩm thạch. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai. Trên các ngai, tôi đã thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mặc trong trang phục trắng. Họ đã có trên đầu của họ các mão vàng. 5 Từ nơi ngai đã phát ra chớp nhoáng, sấm vang, và âm thanh. Bảy ngọn đèn lửa đang cháy trước ngai ấy là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời. 6 Trước ngai, một biển thủy tinh như pha lê. Trong giữa ngai và chung quanh ngai, bốn sinh vật đầy những mắt phía trước và phía sau. 7 Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt như người, sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn sinh vật, mỗi một chúng có sáu cánh chung quanh và bên trong cánh đầy những mắt. Ngày lẫn đêm, chúng không ngừng nghỉ, nói: "Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Trị, Đấng Đã Có, Đấng Hiện Có, và Đấng Sẽ Đến." 9 Khi các sinh vật dâng sự vinh quang, sự tôn quý, và lời cảm tạ lên Đấng đang ngự trên ngai, Đấng Sống cho tới Đời Đời, 10 hai mươi bốn trưởng lão hạ mình xuống trước Đấng đang ngự trên ngai mà thờ phượng Đấng Sống cho tới Đời Đời. Họ ném các mão của họ trước ngai, thưa rằng: 11 "Lạy Chúa! Ngài là xứng đáng để nhận sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền thế. Vì Ngài đã tạo dựng muôn vật. Vì ý muốn của Ngài mà chúng hiện hữu và đã được tạo thành."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền 4:1-11 như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng sau những lá thư gửi cho bảy Hội Thánh vùng Tiếu Á thì ông Giăng được Chúa cho ông nhìn thấy khải tượng về tầng trời thứ ba. Ông đã được nhìn thấy quang cảnh nơi Thiên Chúa ngự.
Đấng ngồi trên ngai con hiểu là Đức Chúa Trời với sự mô tả so sánh của ông Giăng thì con tưởng tượng ra sự oai nghi, sáng lòa, thánh khiết và cô cùng vĩ đại. Với trí tưởng tượng hạn hẹp của con thì con nghĩ còn gấp nhiều lần hơn thế nữa. Loài người họ xây những cung điện, nhà cao tầng hay các biệt phủ con thấy đã rất nguy nga trán lệ rồi. Huống hồ gì nơi Chúa ngự được so sánh như ngọc đá quý, con hiểu ông Giăng mô tả những điều ông thấy đó thật rất nguy nga, tráng lệ, lấp lánh.
Trong phân đoạn này con chú ý nhất là hành động các trưởng lão hạ mình xuống trước Đấng ngự trên ngai và quăng mão của mình xuống để thờ lạy và tôn vinh Chúa.
Hình ảnh này giúp con rút ra được bài học cho mình, đó là sự tôn kính Chúa trong khi thờ phượng Chúa, trước Chúa con chỉ là thấp hèn và đầy dẫy tội lỗi. Con không có gì xứng đáng để được Chúa quan tâm, yêu thương. Tất cả là bởi sự nhân từ thương xót của Chúa. Con cần tôn kính Chúa, tôn Chúa làm thánh trong đời sống mình. Luôn hạ mình trước Chúa để tôn vinh, chúc tụng dâng của lễ lên Thiên Chúa vì Chúa là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Khi chúng con tôn kính Chúa thì cũng phải thể hiện qua hành động trước thiên sứ, ma quỷ, loài người. Thiên Chúa là Đấng đáng để con hầu việc và tôn thờ Ngài. Ngài là duy nhất và có một.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và ban ơn cho con trong công việc hôm nay của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 09/12/2024
Nguyễn Thị Thùy Linh: Khải Huyền 4:1-11 Ngai của Đức Chúa Trời
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài và dạy dỗ cho con những bài học thực tế trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha.
1 Sau những sự này, tôi đã nhìn xem, và này, một cái cửa đã được mở ra trên trời. Tiếng đầu tiên mà tôi đã nghe giống như một tiếng loa, phán với tôi rằng: "Hãy lên đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi những gì sẽ xảy ra sau những sự này."
2 Liền theo đó, tôi đã ở trong thần linh. Tôi đã thấy một ngai được đặt trên trời, có một Đấng đang ngự trên ngai.
3 Đấng đang ngồi thì trông như ngọc thạch anh và ngọc mã não. Có cầu vồng bao chung quanh ngai, trông như ngọc lục cẩm thạch.
4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai. Trên các ngai, tôi đã thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mặc trong trang phục trắng. Họ đã có trên đầu của họ các mão vàng.
5 Từ nơi ngai đã phát ra chớp nhoáng, sấm vang, và âm thanh. Bảy ngọn đèn lửa đang cháy trước ngai ấy là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời.
6 Trước ngai, một biển thủy tinh như pha lê. Trong giữa ngai và chung quanh ngai, bốn sinh vật đầy những mắt phía trước và phía sau.
7 Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt như người, sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay.
8 Bốn sinh vật, mỗi một chúng có sáu cánh chung quanh và bên trong cánh đầy những mắt. Ngày lẫn đêm, chúng không ngừng nghỉ, nói: "Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Trị, Đấng Đã Có, Đấng Hiện Có, và Đấng Sẽ Đến."
9 Khi các sinh vật dâng sự vinh quang, sự tôn quý, và lời cảm tạ lên Đấng đang ngự trên ngai, Đấng Sống cho tới Đời Đời,
10 hai mươi bốn trưởng lão hạ mình xuống trước Đấng đang ngự trên ngai mà thờ phượng Đấng Sống cho tới Đời Đời. Họ ném các mão của họ trước ngai, thưa rằng:
11 "Lạy Chúa! Ngài là xứng đáng để nhận sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền thế. Vì Ngài đã tạo dựng muôn vật. Vì ý muốn của Ngài mà chúng hiện hữu và đã được tạo thành."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền 4:1-11 như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng sau những lá thư gửi cho bảy Hội Thánh vùng Tiếu Á thì ông Giăng được Chúa cho ông nhìn thấy khải tượng về tầng trời thứ ba. Ông đã được nhìn thấy quang cảnh nơi Thiên Chúa ngự.
Đấng ngồi trên ngai con hiểu là Đức Chúa Trời với sự mô tả so sánh của ông Giăng thì con tưởng tượng ra sự oai nghi, sáng lòa, thánh khiết và cô cùng vĩ đại. Với trí tưởng tượng hạn hẹp của con thì con nghĩ còn gấp nhiều lần hơn thế nữa. Loài người họ xây những cung điện, nhà cao tầng hay các biệt phủ con thấy đã rất nguy nga trán lệ rồi. Huống hồ gì nơi Chúa ngự được so sánh như ngọc đá quý, con hiểu ông Giăng mô tả những điều ông thấy đó thật rất nguy nga, tráng lệ, lấp lánh.
Trong phân đoạn này con chú ý nhất là hành động các trưởng lão hạ mình xuống trước Đấng ngự trên ngai và quăng mão của mình xuống để thờ lạy và tôn vinh Chúa.
Hình ảnh này giúp con rút ra được bài học cho mình, đó là sự tôn kính Chúa trong khi thờ phượng Chúa, trước Chúa con chỉ là thấp hèn và đầy dẫy tội lỗi. Con không có gì xứng đáng để được Chúa quan tâm, yêu thương. Tất cả là bởi sự nhân từ thương xót của Chúa. Con cần tôn kính Chúa, tôn Chúa làm thánh trong đời sống mình. Luôn hạ mình trước Chúa để tôn vinh, chúc tụng dâng của lễ lên Thiên Chúa vì Chúa là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Khi chúng con tôn kính Chúa thì cũng phải thể hiện qua hành động trước thiên sứ, ma quỷ, loài người. Thiên Chúa là Đấng đáng để con hầu việc và tôn thờ Ngài. Ngài là duy nhất và có một.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và ban ơn cho con trong công việc hôm nay của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/12/2024
...