Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có thêm cơ hội được học Lời Ngài. Chúng con xin Cha ban ơn, soi dẫn cho chúng con giúp chúng con hiểu và rút ra được những bài học thực tế để áp dụng vào đời sống của mình, con cảm tạ Cha.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó. 2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng. 3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất. 5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy. 6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Thưa Cha, chúng con xin trình bày sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền 11:1-6 như sau:
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn, chúng con hiểu Chúa bảo ông Giăng đo đền thờ là đo tấm lòng của những người dựng đền thờ trên đất. Họ có làm trong sự hết lòng, cung kính và kính sợ Ngài hay không. Tấm lòng của họ đối với Chúa là như thế nào.
Qua chi tiết này chúng con học được rằng Thiên Chúa là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Ngài không xem xét bề ngoài hay đánh giá chất lượng bên ngoài, nhưng Ngài cần tấm lòng của mỗi người đối với Ngài. Khi làm việc gì hay thờ phượng Ngài có hết lòng không, có yêu Ngài không, có khao khát, ham thích Lời Ngài không, và có thật lòng muốn dâng của lễ lên Ngài không. Điều chúng con cần run sợ đó là Chúa nhìn thấy trong tấm lòng của mỗi người và Ngài sẽ báo trả tùy theo công việc họ làm. Bản thân chúng con cũng phải luôn ghi nhớ đều này để hầu việc và thờ phượng Chúa theo ý muốn của Ngài và bằng tấm lòng thật sự yêu Chúa muốn làm cho Chúa.
Thưa Cha, sự kiện hai chứng nhân được Chúa sai để nói tiên tri trên đất chúng con hiểu rằng có thể đó không phải là những tiên tri, những anh hùng đức tin thời xưa như Môi-se, Áp-ra-ham... mà là những người khác Chúa chọn để nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. Chúng con cũng hiểu sự kiện Chúa ban thẩm quyền cho hai tiên tri này khiến họ có năng lực siêu nhiên, làm ra các phép lạ như đóng trời, lửa ra từ miệng... là thật như vậy. Chúng con hiểu bởi vì lúc ấy sẽ có rất nhiều người đứng sau là tà linh chống nghịch Chúa sẽ ra sức tấn công, ngăn trở họ nói tiên tri sẽ tìm cách hãm hại họ. Nên Chúa ban cho họ quyền lực để bảo vệ mình trong suốt những ngày mà họ thi hành linh vụ của mình.
Qua chi tiết này chúng con học được rằng ngày nay Chúa cũng ban cho chúng con năng lực để chống trả với kẻ thù. Đó chính là Lời Ngài và danh Chúa để chúng con dùng làm vũ khí thuộc linh cho mình. Kẻ thù sẽ ra sức tấn công, cám dỗ, bách hại đức tin nhưng nếu chúng con có Chúa là Đấng mạnh hơn, có Lời Ngài làm hành trang, đức tin làm thuẫn đỡ và có danh Chúa làm vũ khí đánh trả thì chúng con sẽ đắc thắng.
Chúng con cũng hiểu rằng tuy Chúa đang hình phạt thế gian nhưng sự thương xót của Ngài vẫn không ngớt, vẫn ban người để nói tiên tri, chúng con hiểu nói tiên tri có thể là họ vẫn rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi và những gì kíp sẽ xảy đến, hình phạt cho những ai chống nghịch Ngài. Thế nhưng lúc ấy vẫn còn vô số những người cứng lòng và chống nghịch Thiên Chúa.
Ngày nay mỗi ngày chúng con mở mắt thức dậy là chúng con nhận ơn thương xót của Ngài vẫn còn trên chúng con. Chúng con nhận biết mình vẫn chưa trọn vẹn, còn lâm vấp và yếu đuối. Tuy nhiên Chúa vẫn nhẫn nại, khoan nhẫn mà cho chúng con thêm cơ hội để sửa mình. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, hạ mình để biết lắng nghe tiếng Chúa, tiếng cáo trách trong tâm thần để chúng con kịp thời ăn năn sửa đổi. Đừng để tấm lòng chúng con cứng như sỏi đá để rồi một ngày kia không còn nhận biết ánh sáng Lẽ Thật hay nhận biết sự cáo trách của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có thêm cơ hội được học Lời Ngài. Chúng con xin Cha ban ơn, soi dẫn cho chúng con giúp chúng con hiểu và rút ra được những bài học thực tế để áp dụng vào đời sống của mình, con cảm tạ Cha.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó.
2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng.
3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất.
5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy.
6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Thưa Cha, chúng con xin trình bày sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền 11:1-6 như sau:
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn, chúng con hiểu Chúa bảo ông Giăng đo đền thờ là đo tấm lòng của những người dựng đền thờ trên đất. Họ có làm trong sự hết lòng, cung kính và kính sợ Ngài hay không. Tấm lòng của họ đối với Chúa là như thế nào.
Qua chi tiết này chúng con học được rằng Thiên Chúa là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Ngài không xem xét bề ngoài hay đánh giá chất lượng bên ngoài, nhưng Ngài cần tấm lòng của mỗi người đối với Ngài. Khi làm việc gì hay thờ phượng Ngài có hết lòng không, có yêu Ngài không, có khao khát, ham thích Lời Ngài không, và có thật lòng muốn dâng của lễ lên Ngài không. Điều chúng con cần run sợ đó là Chúa nhìn thấy trong tấm lòng của mỗi người và Ngài sẽ báo trả tùy theo công việc họ làm. Bản thân chúng con cũng phải luôn ghi nhớ đều này để hầu việc và thờ phượng Chúa theo ý muốn của Ngài và bằng tấm lòng thật sự yêu Chúa muốn làm cho Chúa.
Thưa Cha, sự kiện hai chứng nhân được Chúa sai để nói tiên tri trên đất chúng con hiểu rằng có thể đó không phải là những tiên tri, những anh hùng đức tin thời xưa như Môi-se, Áp-ra-ham... mà là những người khác Chúa chọn để nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. Chúng con cũng hiểu sự kiện Chúa ban thẩm quyền cho hai tiên tri này khiến họ có năng lực siêu nhiên, làm ra các phép lạ như đóng trời, lửa ra từ miệng... là thật như vậy. Chúng con hiểu bởi vì lúc ấy sẽ có rất nhiều người đứng sau là tà linh chống nghịch Chúa sẽ ra sức tấn công, ngăn trở họ nói tiên tri sẽ tìm cách hãm hại họ. Nên Chúa ban cho họ quyền lực để bảo vệ mình trong suốt những ngày mà họ thi hành linh vụ của mình.
Qua chi tiết này chúng con học được rằng ngày nay Chúa cũng ban cho chúng con năng lực để chống trả với kẻ thù. Đó chính là Lời Ngài và danh Chúa để chúng con dùng làm vũ khí thuộc linh cho mình. Kẻ thù sẽ ra sức tấn công, cám dỗ, bách hại đức tin nhưng nếu chúng con có Chúa là Đấng mạnh hơn, có Lời Ngài làm hành trang, đức tin làm thuẫn đỡ và có danh Chúa làm vũ khí đánh trả thì chúng con sẽ đắc thắng.
Chúng con cũng hiểu rằng tuy Chúa đang hình phạt thế gian nhưng sự thương xót của Ngài vẫn không ngớt, vẫn ban người để nói tiên tri, chúng con hiểu nói tiên tri có thể là họ vẫn rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi và những gì kíp sẽ xảy đến, hình phạt cho những ai chống nghịch Ngài. Thế nhưng lúc ấy vẫn còn vô số những người cứng lòng và chống nghịch Thiên Chúa.
Ngày nay mỗi ngày chúng con mở mắt thức dậy là chúng con nhận ơn thương xót của Ngài vẫn còn trên chúng con. Chúng con nhận biết mình vẫn chưa trọn vẹn, còn lâm vấp và yếu đuối. Tuy nhiên Chúa vẫn nhẫn nại, khoan nhẫn mà cho chúng con thêm cơ hội để sửa mình. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, hạ mình để biết lắng nghe tiếng Chúa, tiếng cáo trách trong tâm thần để chúng con kịp thời ăn năn sửa đổi. Đừng để tấm lòng chúng con cứng như sỏi đá để rồi một ngày kia không còn nhận biết ánh sáng Lẽ Thật hay nhận biết sự cáo trách của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***