Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày nữa được sự bình an, được Ngài chu cấp cho gia đình con đủ sự cần dùng. Thì giờ này Cha lại ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ. 13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi! 14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài. 15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép: 16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên. 17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12} 18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài. 19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời. 20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu. 21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong bài suy ngẫm hôm nay con suy ngẫm về cách ứng xử của Gia-cơ khi ông đáp lời những người cho rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu rỗi. Ông dùng Lời Chúa để đối chiếu với sự việc đang diễn ra khi có những ý kiến trái chiều nhau.
Con học được rằng: Khi con tin Chúa và sống theo Lời Chúa thì mọi sự con cần đối chiếu Lời Chúa với những suy nghĩ, nhận định và quyết định của mình. Con không nên làm theo cảm xúc xác thịt của mình. Vì cảm xúc xác thịt sẽ dẫn tới việc làm sai Lời Chúa và gây tổn hại cho người khác và có khi cả cho chính mình. Con không nên nghĩ hay tưởng theo ý mình mà tự lừa dối mình. Nhưng mọi sự cần đối chiếu với Lời Chúa. Vì Lời Chúa là chân thật, lời hằng sống và là chân lý. Lời Chúa giúp con nhận định có hướng đúng đắn và không bị bất công. Giống như việc con có suy nghĩ: Tại con nói vậy chứ trong lòng con không có nghĩ vậy. Tuy nhiên Lời Chúa có nói rõ: Đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Và theo kinh nghiệm bao năm theo Chúa con công nhận Lời của Chúa là đúng như vậy. Mọi sự giải thích chỉ là ngụy biện mà thôi.
Con học được rằng con không nên dựa vào tiêu chuẩn của loài người, của thế gian. Nhưng mọi sự cần dựa theo Lời Chúa mà phán đoán hay thực hiện. Khi có sự việc tranh cãi hay trái chiều ý kiến con cần học biết lắng nghe và tìm cầu ý Chúa qua Lời Ngài để sự việc có hướng giải quyết cách khôn sáng. Để được như vậy con cần siêng năng học Lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn để con có thể nhận biết đâu là sai, là đúng theo tiêu chuẩn của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống của mình. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn và ban năng lực cho con để con có thể sống nếp sống mới trong Chúa bằng sức của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 04/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày nữa được sự bình an, được Ngài chu cấp cho gia đình con đủ sự cần dùng. Thì giờ này Cha lại ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong bài suy ngẫm hôm nay con suy ngẫm về cách ứng xử của Gia-cơ khi ông đáp lời những người cho rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu rỗi. Ông dùng Lời Chúa để đối chiếu với sự việc đang diễn ra khi có những ý kiến trái chiều nhau.
Con học được rằng: Khi con tin Chúa và sống theo Lời Chúa thì mọi sự con cần đối chiếu Lời Chúa với những suy nghĩ, nhận định và quyết định của mình. Con không nên làm theo cảm xúc xác thịt của mình. Vì cảm xúc xác thịt sẽ dẫn tới việc làm sai Lời Chúa và gây tổn hại cho người khác và có khi cả cho chính mình. Con không nên nghĩ hay tưởng theo ý mình mà tự lừa dối mình. Nhưng mọi sự cần đối chiếu với Lời Chúa. Vì Lời Chúa là chân thật, lời hằng sống và là chân lý. Lời Chúa giúp con nhận định có hướng đúng đắn và không bị bất công. Giống như việc con có suy nghĩ: Tại con nói vậy chứ trong lòng con không có nghĩ vậy. Tuy nhiên Lời Chúa có nói rõ: Đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Và theo kinh nghiệm bao năm theo Chúa con công nhận Lời của Chúa là đúng như vậy. Mọi sự giải thích chỉ là ngụy biện mà thôi.
Con học được rằng con không nên dựa vào tiêu chuẩn của loài người, của thế gian. Nhưng mọi sự cần dựa theo Lời Chúa mà phán đoán hay thực hiện. Khi có sự việc tranh cãi hay trái chiều ý kiến con cần học biết lắng nghe và tìm cầu ý Chúa qua Lời Ngài để sự việc có hướng giải quyết cách khôn sáng. Để được như vậy con cần siêng năng học Lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn để con có thể nhận biết đâu là sai, là đúng theo tiêu chuẩn của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống của mình. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn và ban năng lực cho con để con có thể sống nếp sống mới trong Chúa bằng sức của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
04/05/2025