Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian để cầu nguyện và ghi lại sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Ngài.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái. 11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không. 12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông. 13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng. 14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó. 15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
1. Tinh thần phụng sự Chúa của Phao-lô và Si-la.
Trong những bài học trước con học về sự Phao-lô và các bạn của ông dù bị bách hại, cản trở trong việc rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên sau khi thoát nạn thì ông và các bạn của ông nhanh chóng tiếp tục rao giảng Tin Lành khắp nơi, khi có cơ hội. Cả khi vừa bị ném đá gần chết, hay khi bị bỏ tù, hay đánh đòn cũng không làm cản bước được Phao-lô và các bạn của ông. Cha ơi, con thật cảm kích lắm tấm lòng của các sứ đồ ngày xưa. Con biết rằng họ cũng nhờ Chúa thêm sức và ban ơn cho họ nên họ mới có sự can đảm và vượt qua được những nguy hiểm. Tuy nhiên cũng bởi tấm lòng yêu Chúa và kính sợ Chúa nữa. Con nhớ đến lời chứng của ông X.Mao. Khi bị đấu tố bắt ông phải từ bỏ đức tin của mình thì ông bảo những người đang tra tấn ông đó: "Tại sao các ông không lấy con dao và moi trái tim tôi ra, thì các ông có thể thấy được thật cái gì đã chứa đựng trong nơi sâu thẳm nhất của lòng tôi?” Con thấy được những người hết lòng sống cho Chúa cùng có điểm chung là yêu Chúa và trung tín cho đến chết. Không gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ với Chúa. Chúa ơi, bài học này xin Ngài ghi khắc và dạy dỗ con. Con chưa từng trải qua sự gì khủng khiếp xảy đến cho đức tin của mình. Chỉ là sự trả giá để chết đi con người cũ mà con còn chưa làm tốt. Con thật hổ thẹn vô cùng.
2. Con dân Chúa tại Bê-rê sẵn sàng tâm trí.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sẵn sàng tâm trí là sự một người đã chuẩn bị lòng mình để được nghe rao giảng và lòng họ hướng tới sự tìm kiếm ơn cứu rỗi. Con không biết trước khi Phao-lô và các bạn ông đến đó thì làm sao con dân Chúa ở đây đã nghe biết đến Tin Lành, con nghĩ có lẽ họ đã được nghe biết đến nhưng chưa thật sự được đầy đủ như khi Phao-lô và S-la đến.
Bản thân con biết Chúa từ nhỏ theo gia đình. Tuy nhiên con đã chỉ tin Chúa trên môi miệng và chưa thật sự tin Chúa trong thần trí mình. Chưa thật cảm biết sự hiện diện của Chúa trên đời sống mình. Con cũng không có tấm lòng ham mến tìm kiếm Chúa là mục tiêu cho đời sống mình. Vậy nên, con đã thiếu sự hiểu biết về Chúa cũng như về những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh. Con không có sống theo Lời Chúa. Con dân Chúa tại Bê-rê thật là một gương sáng. Đúng là khi có tấm lòng thì luôn sẵn sàng và mong muốn, tìm kiếm mà không đợi ai phải hối thúc hay chỉ bảo. Còn ngược lại thì cho dù thức ăn thuộc linh có đưa đến tận tai, tận lòng thì cũng không hiểu và cũng không mở ra để đón nhận được.
3. Sự ganh tỵ của lòng người và đứng sau là thế lực đen tối.
Trong những bài học trước, con thấy Phao-lô đi đến đâu cũng bị sự bách hại bởi những người nổi lòng ganh tỵ. Bài học này con thấy Phao-lô và Si-la đã bỏ đi rồi nhưng khi những người đó nghe biết hai ông đến Bê-rê và rao giảng tại đó có nhiều người tin thì lại tìm đến để bách hại quấy phá. Con không thấy Thánh Kinh ghi lại các sứ đồ chống cự lại hay cãi trả gì họ. Nhưng khi chỗ này bách hại thì họ trốn đi chỗ khác. Con học được rằng.
Ma quỷ lợi dụng lòng ganh tỵ của loài người mà xúi giục họ làm ra những hành động bách hại, ngăn trở việc rao giảng Tin Lành. Người nào phạm tội thì ma quỷ sẽ sử dụng người ấy để gây thiệt hại đến Hội Thánh cũng như công việc nhà Chúa.
Sự nhẫn nhục của các sứ đồ để có thể rao giảng Tin Lành. Con hiểu Chúa cũng cho phép sự bách hại đó đến để những người sứ đồ cứ trốn đi đến đâu thì rao giảng Tin Lành đến đó. Nhờ vậy mà Tin Lành được rao giảng rộng rãi càng hơn. Chương trình của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con kính xin Cha thương xót và tha thứ những sự vi phạm của con. Phục hồi con để con được tiếp tục ở lại trong tình yêu, ân điển của Ngài. Để con cũng được sống cho Ngài trong những ngày sau cùng này. Hay trong những ngày con còn sống trên đất. Con xin Chúa ban ơn cho con làm tốt các bổn phận của con và cai trị tốt thân thể xác thịt của con. Đó là điều mà hiện tại trước mắt con phải làm tốt. Con cảm tạ sự từ ái, nhẫn nại và chậm giận của Ngài trên con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 14/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian để cầu nguyện và ghi lại sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Ngài.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
1. Tinh thần phụng sự Chúa của Phao-lô và Si-la.
Trong những bài học trước con học về sự Phao-lô và các bạn của ông dù bị bách hại, cản trở trong việc rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên sau khi thoát nạn thì ông và các bạn của ông nhanh chóng tiếp tục rao giảng Tin Lành khắp nơi, khi có cơ hội. Cả khi vừa bị ném đá gần chết, hay khi bị bỏ tù, hay đánh đòn cũng không làm cản bước được Phao-lô và các bạn của ông. Cha ơi, con thật cảm kích lắm tấm lòng của các sứ đồ ngày xưa. Con biết rằng họ cũng nhờ Chúa thêm sức và ban ơn cho họ nên họ mới có sự can đảm và vượt qua được những nguy hiểm. Tuy nhiên cũng bởi tấm lòng yêu Chúa và kính sợ Chúa nữa. Con nhớ đến lời chứng của ông X.Mao. Khi bị đấu tố bắt ông phải từ bỏ đức tin của mình thì ông bảo những người đang tra tấn ông đó: "Tại sao các ông không lấy con dao và moi trái tim tôi ra, thì các ông có thể thấy được thật cái gì đã chứa đựng trong nơi sâu thẳm nhất của lòng tôi?” Con thấy được những người hết lòng sống cho Chúa cùng có điểm chung là yêu Chúa và trung tín cho đến chết. Không gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ với Chúa. Chúa ơi, bài học này xin Ngài ghi khắc và dạy dỗ con. Con chưa từng trải qua sự gì khủng khiếp xảy đến cho đức tin của mình. Chỉ là sự trả giá để chết đi con người cũ mà con còn chưa làm tốt. Con thật hổ thẹn vô cùng.
2. Con dân Chúa tại Bê-rê sẵn sàng tâm trí.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sẵn sàng tâm trí là sự một người đã chuẩn bị lòng mình để được nghe rao giảng và lòng họ hướng tới sự tìm kiếm ơn cứu rỗi. Con không biết trước khi Phao-lô và các bạn ông đến đó thì làm sao con dân Chúa ở đây đã nghe biết đến Tin Lành, con nghĩ có lẽ họ đã được nghe biết đến nhưng chưa thật sự được đầy đủ như khi Phao-lô và S-la đến.
Bản thân con biết Chúa từ nhỏ theo gia đình. Tuy nhiên con đã chỉ tin Chúa trên môi miệng và chưa thật sự tin Chúa trong thần trí mình. Chưa thật cảm biết sự hiện diện của Chúa trên đời sống mình. Con cũng không có tấm lòng ham mến tìm kiếm Chúa là mục tiêu cho đời sống mình. Vậy nên, con đã thiếu sự hiểu biết về Chúa cũng như về những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh. Con không có sống theo Lời Chúa. Con dân Chúa tại Bê-rê thật là một gương sáng. Đúng là khi có tấm lòng thì luôn sẵn sàng và mong muốn, tìm kiếm mà không đợi ai phải hối thúc hay chỉ bảo. Còn ngược lại thì cho dù thức ăn thuộc linh có đưa đến tận tai, tận lòng thì cũng không hiểu và cũng không mở ra để đón nhận được.
3. Sự ganh tỵ của lòng người và đứng sau là thế lực đen tối.
Trong những bài học trước, con thấy Phao-lô đi đến đâu cũng bị sự bách hại bởi những người nổi lòng ganh tỵ. Bài học này con thấy Phao-lô và Si-la đã bỏ đi rồi nhưng khi những người đó nghe biết hai ông đến Bê-rê và rao giảng tại đó có nhiều người tin thì lại tìm đến để bách hại quấy phá. Con không thấy Thánh Kinh ghi lại các sứ đồ chống cự lại hay cãi trả gì họ. Nhưng khi chỗ này bách hại thì họ trốn đi chỗ khác. Con học được rằng.
Ma quỷ lợi dụng lòng ganh tỵ của loài người mà xúi giục họ làm ra những hành động bách hại, ngăn trở việc rao giảng Tin Lành. Người nào phạm tội thì ma quỷ sẽ sử dụng người ấy để gây thiệt hại đến Hội Thánh cũng như công việc nhà Chúa.
Sự nhẫn nhục của các sứ đồ để có thể rao giảng Tin Lành. Con hiểu Chúa cũng cho phép sự bách hại đó đến để những người sứ đồ cứ trốn đi đến đâu thì rao giảng Tin Lành đến đó. Nhờ vậy mà Tin Lành được rao giảng rộng rãi càng hơn. Chương trình của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con kính xin Cha thương xót và tha thứ những sự vi phạm của con. Phục hồi con để con được tiếp tục ở lại trong tình yêu, ân điển của Ngài. Để con cũng được sống cho Ngài trong những ngày sau cùng này. Hay trong những ngày con còn sống trên đất. Con xin Chúa ban ơn cho con làm tốt các bổn phận của con và cai trị tốt thân thể xác thịt của con. Đó là điều mà hiện tại trước mắt con phải làm tốt. Con cảm tạ sự từ ái, nhẫn nại và chậm giận của Ngài trên con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/05/2025
***