Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm buổi học Lời Chúa nữa và Ngài cũng đã thêm sức và chữa lành cho chúng con. Gia đình chúng con hôm nay cũng đã đỡ nhiều bệnh cảm cúm. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thật là phước hạnh biết mấy khi có Ngài là Thiên Chúa của chúng con, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu có một, không có thần nào có thể so sánh với Ngài. Chúng con nguyện mãi thuộc về Ngài.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. 29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus." 31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 như sau:
Sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra thì hai ông đã đi đến với các anh chị em của mình và thuật lại mọi việc đã xảy ra cho họ. Chúng con học được các ý nổi bật đó là:
1. Sự hiệp một của Hội Thánh
- Trong câu 24 cho thấy con dân Chúa lúc bấy giờ nghe sự Phi-e-rơ và Giăng kể thì họ đã đồng lòng cất tiếng lên kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu rằng trước sự hăm dọa bách hại của các lãnh đạo I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ con dân Chúa đã không nao núng hay sợ hãi mà lại hiệp cùng nhau kêu cầu Đức Chúa Trời. Sự một lòng, một ý của họ tăng thêm đức tin, sự khích lệ cho nhau và thêm sự mạnh mẽ càng hơn.
Chúng con học được rằng sự hiệp một của Hội Thánh rất quan trọng, điều ấy sẽ thêm lên sức mạnh, sự gắn bó và tình yêu đối với con dân Chúa, sự hiệp một làm Thiên Chúa vui lòng và luôn lắng nghe lời khẩn cầu khi con dân Chúa hiệp một với nhau mà cầu xin.
Khi đối diện với các nan đề trong Hội Thánh chúng con cần hiệp một với nhau và cầu thay cho nhau.
2. Lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa
- Con dân Chúa lúc bấy giờ thay vì lo lắng sợ hãi thì lại đồng lòng cất tiếng tôn vinh danh của Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Họ dùng lời Chúa được báo trước qua các tiên tri để nhắc lại sự quyền năng, vinh quang của Chúa, họ cầu xin Chúa xem xét và ban thêm cho họ sự dạn dĩ càng hơn nữa để họ tiếp tục công bố Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Chúng con cần mỗi ngày tôn vinh danh Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài để nhắc nhớ chúng con. Dù đối diện với cảnh ngộ nào chúng con cũng cần tôn vinh Chúa và tạ ơn Chúa. Dâng trình lên Chúa nan đề đang gặp phải và xin Chúa ban ơn, giải cứu cho. Việc mỗi ngày tôn vinh danh Chúa cũng là điều chúng con tỏ lòng tôn kính Chúa.
3. Cầu xin thêm sự dạn dĩ thay vì lo lắng
- Loài người chúng con là yếu đuối và bất toàn. Khi đứng trước sự bách hại lớn thì trong chúng con có sự sợ hãi. Nhưng Hội Thánh đầu tiên đã chẳng những không sợ hãi mà còn cầu xin Chúa ban cho họ lòng dạn dĩ càng hơn nữa. Điều này phản ánh về đức tin, sự can đảm và lòng yêu kính Chúa của con dân Chúa lúc bấy giờ. Chúng con hiểu rằng để có thể có được lòng dạn dĩ đó chúng con cần có đức tin chắc chắn nơi lời hứa của Thiên Chúa. Lòng chúng con tin quyết không nghi ngờ hay lo lắng. Thì khi đứng trước sự hăm dọa thì chúng con có được sự dạn dĩ càng hơn. Như những anh hùng đức tin mà chúng con từng đọc biết họ có sự mạnh mẽ, can đảm vô cùng kể cả một người phụ nữ yếu đuối vẫn giữ đức tin, mạnh dạn rao giảng Tin Lành dù đang trong cảnh ngục tù, đánh đập dã man.
Thưa Chúa, chúng con nhận biết mình yếu đuối và chưa có được tấm lòng sốt sắng trong sự chia sẻ về tình yêu, ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận mình. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con lòng dạn dĩ để nói về Chúa cho người lân cận mình. Hội Thánh đầu tiên là một tấm gương cho chúng con cần suy ngẫm và noi theo. Trước tiên chúng con cần dạn dĩ trong sự chia sẻ ơn phước của Chúa trên mình cho Hội Thánh và những người xung quanh mình. Dạn dĩ trong các linh vụ của Hội Thánh để cùng với Hội Thánh rao giảng Tin Lành.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con biết áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm buổi học Lời Chúa nữa và Ngài cũng đã thêm sức và chữa lành cho chúng con. Gia đình chúng con hôm nay cũng đã đỡ nhiều bệnh cảm cúm. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thật là phước hạnh biết mấy khi có Ngài là Thiên Chúa của chúng con, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu có một, không có thần nào có thể so sánh với Ngài. Chúng con nguyện mãi thuộc về Ngài.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 như sau:
Sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra thì hai ông đã đi đến với các anh chị em của mình và thuật lại mọi việc đã xảy ra cho họ. Chúng con học được các ý nổi bật đó là:
1. Sự hiệp một của Hội Thánh
- Trong câu 24 cho thấy con dân Chúa lúc bấy giờ nghe sự Phi-e-rơ và Giăng kể thì họ đã đồng lòng cất tiếng lên kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu rằng trước sự hăm dọa bách hại của các lãnh đạo I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ con dân Chúa đã không nao núng hay sợ hãi mà lại hiệp cùng nhau kêu cầu Đức Chúa Trời. Sự một lòng, một ý của họ tăng thêm đức tin, sự khích lệ cho nhau và thêm sự mạnh mẽ càng hơn.
Chúng con học được rằng sự hiệp một của Hội Thánh rất quan trọng, điều ấy sẽ thêm lên sức mạnh, sự gắn bó và tình yêu đối với con dân Chúa, sự hiệp một làm Thiên Chúa vui lòng và luôn lắng nghe lời khẩn cầu khi con dân Chúa hiệp một với nhau mà cầu xin.
Khi đối diện với các nan đề trong Hội Thánh chúng con cần hiệp một với nhau và cầu thay cho nhau.
2. Lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa
- Con dân Chúa lúc bấy giờ thay vì lo lắng sợ hãi thì lại đồng lòng cất tiếng tôn vinh danh của Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Họ dùng lời Chúa được báo trước qua các tiên tri để nhắc lại sự quyền năng, vinh quang của Chúa, họ cầu xin Chúa xem xét và ban thêm cho họ sự dạn dĩ càng hơn nữa để họ tiếp tục công bố Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Chúng con cần mỗi ngày tôn vinh danh Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài để nhắc nhớ chúng con. Dù đối diện với cảnh ngộ nào chúng con cũng cần tôn vinh Chúa và tạ ơn Chúa. Dâng trình lên Chúa nan đề đang gặp phải và xin Chúa ban ơn, giải cứu cho. Việc mỗi ngày tôn vinh danh Chúa cũng là điều chúng con tỏ lòng tôn kính Chúa.
3. Cầu xin thêm sự dạn dĩ thay vì lo lắng
- Loài người chúng con là yếu đuối và bất toàn. Khi đứng trước sự bách hại lớn thì trong chúng con có sự sợ hãi. Nhưng Hội Thánh đầu tiên đã chẳng những không sợ hãi mà còn cầu xin Chúa ban cho họ lòng dạn dĩ càng hơn nữa. Điều này phản ánh về đức tin, sự can đảm và lòng yêu kính Chúa của con dân Chúa lúc bấy giờ. Chúng con hiểu rằng để có thể có được lòng dạn dĩ đó chúng con cần có đức tin chắc chắn nơi lời hứa của Thiên Chúa. Lòng chúng con tin quyết không nghi ngờ hay lo lắng. Thì khi đứng trước sự hăm dọa thì chúng con có được sự dạn dĩ càng hơn. Như những anh hùng đức tin mà chúng con từng đọc biết họ có sự mạnh mẽ, can đảm vô cùng kể cả một người phụ nữ yếu đuối vẫn giữ đức tin, mạnh dạn rao giảng Tin Lành dù đang trong cảnh ngục tù, đánh đập dã man.
Thưa Chúa, chúng con nhận biết mình yếu đuối và chưa có được tấm lòng sốt sắng trong sự chia sẻ về tình yêu, ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận mình. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con lòng dạn dĩ để nói về Chúa cho người lân cận mình. Hội Thánh đầu tiên là một tấm gương cho chúng con cần suy ngẫm và noi theo. Trước tiên chúng con cần dạn dĩ trong sự chia sẻ ơn phước của Chúa trên mình cho Hội Thánh và những người xung quanh mình. Dạn dĩ trong các linh vụ của Hội Thánh để cùng với Hội Thánh rao giảng Tin Lành.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con biết áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh