Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội, sức khỏe và thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha dạy dỗ con sự hiểu và bài học hôm hay. Con cảm tạ Cha.

19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.
22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.
23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.
24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.
26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.
28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.]
29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Sau sự tử đạo của Ê-tiên thì con dân Chúa lúc bấy giờ đã tản lạc ra nhiều nơi. Và những nơi họ đến thì họ cũng tiếp tục rao giảng Tin Lành, nhờ vậy Tin Lành Cứu Rỗi được rao giảng cách rộng rãi.

Sự kiện này con học được rằng "Mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Đức Chúa Trời". Bên ngoài nhìn vào không có gì là phước hạnh, tin Chúa nhưng phải trả giá, bị trốn tránh, bị giết, bị tản lạc... Tuy nhiên Chúa cho phép và dùng sự kiện ấy để đem sự cứu rỗi đến nhiều nơi. Về phía Ê-tiên ông đã chết vì Chúa cách đau đớn, nhưng qua điều đó Chúa cũng giải cứu ông và vĩnh viễn ông không còn phải chịu đau đớn một lần nào nữa hết mà kể từ giây phút ấy ông đời đời ở bên cạnh Đấng Yêu Thương mà ông đã không màng đến sự sống mình. Về phía những con dân Chúa còn lại phải tản lạc khắp nơi trốn tránh sự bách hại, nhưng qua đó họ lại đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người và nhiều nơi. Thưa Cha, suy ngẫm đến đây con nhớ tới hoa bồ công anh lúc nó đã chín. Một trận gió lớn thôi khiến nó phải bị xô xát, tuy nhiên sau đó thì những cánh hoa bay tung tóe lên không gian và theo gió bay đến những nơi xa tích, và như vậy hạt giống của nó được rải rác nhiều nơi.

Thưa Cha, qua đây con học được rằng đôi khi phía trước là những nghịch cảnh xảy ra trên đời sống của con mà Chúa cho phép xảy ra, nhưng tất cả điều nằm trong sự cho phép của Chúa, Chúa yêu con thì mọi sự Chúa cho phép xảy ra là có ích lợi cho con. Chẳng những cho con mà có khi còn mang ích lợi đến cho người khác. Vậy con phải vững lòng và phó thác đời sống mình cho Chúa. Miễn rằng con luôn sống theo Lời Ngài, giữ mình thánh khiết không cố ý phạm tội thì những khó khăn xảy ra cho con là phước chứ không phải tai họa, chỉ khi nào con phạm tội thì hậu quả tội lỗi con phải nhận mà thôi.

Trong phân đoạn này con cũng suy ngẫm đến danh từ "Cơ Đốc Nhân". Có nghĩa là "Người Tin và Sống Theo Đấng Christ". Con chưa có câu trả lời cụ thể cho danh xưng này con có xứng đáng nhận hay không, trước đây thì con biết con không xứng đáng nhận danh xưng này. Vì con không có kính sợ Chúa và sống theo Đấng Christ. Con chỉ tin Chúa bằng lý trí. Nhưng giờ đây con quyết tâm tin và sống theo Đấng Christ. Vậy nên con xin được suy ngẫm danh từ này mỗi ngày và áp dụng vào đời sống mình. Xin Cha giúp con có thể tin Chúa bằng thần trí và bước đi theo thần trí. Con cảm tạ Cha.

Sự suy ngẫm thứ ba trong phân đoạn này là về sự sẵn lòng tiếp trợ lẫn nhau khi có khó khăn. Con cũng muốn có được tấm lòng này. Xin Cha ban ơn cho công việc kiếm sống của gia đình con để con cũng có cơ hội tiếp trợ anh chị em khi khó khăn hoặc dâng hiến những linh vụ rao giảng Tin Lành trong Hội Thánh. Con cũng xin Cha ban ơn cho con biết quản lý tốt ta lâng tiền bạc Chúa giao vào tay con, để tránh chi xài phung phí, vừa không để gia đình rơi vào sự thiếu thốn mà cũng vừa có cơ hội góp phần tiếp trợ, dâng hiến trong Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. Trên hết mọi sự xin ban cho con tấm lòng chân thật, làm vì Chúa và vì yêu người.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp con nhớ bài học này. Và xin Cha thánh hóa con mỗi ngày. Xin ban cho con sự khôn sáng và năng lực để con sống theo Đấng Christ mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ