Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha và biết ơn Ngài vì mỗi ngày còn sống động trên đất là mỗi một ngày chúng con được nhận ơn thương xót rất lớn của Ngài. Chúng con cầu xin Cha cứ tiếp tục thánh hóa, dạy dỗ chúng con, ban cho chúng con tấm lòng yêu mến, ham thích Lời của Ngài. Ngày càng gần những ngày cuối thì chúng con càng phải cần có Lời Ngài để giúp chúng con được vững vàng trong đức tin và chiến thắng những mưu kế của kẻ thù. Chúng con cảm tạ Cha.
1 Tôi đã thấy một thiên sứ mạnh sức khác, từ trời xuống; đã được mây bao phủ và có một cầu vồng trên đầu; mặt của người như mặt trời và chân của người như các trụ lửa. 2 Trong tay của người có một cuộn sách nhỏ mở ra. Người đã đặt chân phải của người trên biển và chân trái trên đất. 3 Người đã kêu lớn tiếng như sư tử rống. Khi người đã kêu, có bảy tiếng sấm vang phát ra những tiếng nói của chúng. 4 Khi bảy tiếng sấm vang đã phát ra những tiếng nói của chúng, tôi đã sắp ghi chép thì tôi đã nghe tiếng nói từ trời bảo tôi: "Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm vang đã nói. Đừng ghi chép chúng!" 5 Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, đã đưa tay của người lên trời, 6 và thề bởi Đấng Sống Đời Đời, Đấng đã dựng nên trời cùng những vật trong nó, đất cùng những vật trong nó, biển cùng những vật trong nó, rằng: "Sẽ không còn thì giờ nữa! 7 Nhưng trong những ngày tiếng của thiên sứ thứ bảy, khi người bắt đầu thổi loa, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, như Ngài đã công bố cho các tôi tớ của Ngài, là các tiên tri."
Thưa Cha, chúng con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Chúng con hiểu vị thiên sứ khác là một thiên sứ khác với thiên sứ thổi loa tai họa đoàn quân hai trăm triệu. Ông Giăng miêu tả vị thiên sứ này mặt như mặt trời, chân như trụ lửa được mây bao phủ và có cầu vòng trên đầu. Chúng con hiểu đó là sự vinh quang mà Thiên Chúa ban cho vị thiên sứ ấy. Đối với loài người chúng con có lẽ sự vinh quang chói lòa của mặt trời sẽ giúp cho chúng con dễ hình dung, dễ hiểu về sự miêu tả của Thánh Kinh về vinh quang của Chúa hay của thiên sứ. Có những lúc nhìn lên bầu trời tia nắng chen lẫn những cụm mây phát ra những tia sáng chói một hào quang rực rỡ trên bầu trời cũng khiến cho chúng con liên tưởng đến sự quang của Chúa, nhưng sự vinh quang của Chúa không chỉ là một ánh sáng chói lòa mà còn là sự đẹp đẽ, thánh khiết, công chính ở trong sự vinh quang ấy, thật khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, chỉ đến khi chúng con được vào nước Thiên Đàng sẽ tận mắt chim ngưỡng và thưởng thức sự vinh quang ấy cách hiểu biết và trọn vẹn.
Chúng con hiểu vị thiên sứ đó một chân đứng trên đất và một chân đứng trên biển có nghĩa là sự sắp xảy ra cả đất và biển điều sẽ bị hứng chịu tai họa ấy, sự hình phạt toàn thế gian xảy ra trên đất và cả trên biển.
Chúng con hiểu rằng vị thiên sứ này đưa tay lên trời và thề là để nhấn mạnh sự nghiêm trọng và chắc chắn sẽ ứng nghiệm và những điều ấy sẽ xảy ra nhanh chóng. "Không còn thì giờ nữa" có nghĩa là đã chấm dứt thời gian, cơ hội ban cho thế gian và những sự hình phạt kinh khiếp nữa sẽ đến mau chóng.
Thưa Cha, qua phân đoạn này điều chúng con chú ý và rút ra bài học đó là "Không còn thì giờ nữa". Điều này cũng nhắc nhớ chúng con về sự Đấng Christ trở lại rất gần và thì giờ chúng con còn trên đất này không còn bao lâu nữa. Chúng con phải biết tận dụng thì giờ trên đất mà làm ra các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho, tích cực rao giảng Tin Lành và hết lòng giữ mình sống thánh khiết chờ ngày được ra đi với Chúa. Cho dù là được ra đi với Chúa cách cá nhân hay là được đồng cất lên với Hội Thánh thì sự dọn mình của chúng con là cần phải có và sẵn sàng. Con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con sách Khải Huyền, đúng thật là chúng con thật có phước, được phước khi được đọc và suy ngẫm sách này để chúng con tỉnh thức càng hơn và thêm sự hiểu biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà cẩn thận nếp sống thuộc linh của mình.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Khải Huyền 10:1-7 Thiên Sứ Mạnh Sức và Cuộn Sách Nhỏ
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha và biết ơn Ngài vì mỗi ngày còn sống động trên đất là mỗi một ngày chúng con được nhận ơn thương xót rất lớn của Ngài. Chúng con cầu xin Cha cứ tiếp tục thánh hóa, dạy dỗ chúng con, ban cho chúng con tấm lòng yêu mến, ham thích Lời của Ngài. Ngày càng gần những ngày cuối thì chúng con càng phải cần có Lời Ngài để giúp chúng con được vững vàng trong đức tin và chiến thắng những mưu kế của kẻ thù. Chúng con cảm tạ Cha.
1 Tôi đã thấy một thiên sứ mạnh sức khác, từ trời xuống; đã được mây bao phủ và có một cầu vồng trên đầu; mặt của người như mặt trời và chân của người như các trụ lửa.
2 Trong tay của người có một cuộn sách nhỏ mở ra. Người đã đặt chân phải của người trên biển và chân trái trên đất.
3 Người đã kêu lớn tiếng như sư tử rống. Khi người đã kêu, có bảy tiếng sấm vang phát ra những tiếng nói của chúng.
4 Khi bảy tiếng sấm vang đã phát ra những tiếng nói của chúng, tôi đã sắp ghi chép thì tôi đã nghe tiếng nói từ trời bảo tôi: "Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm vang đã nói. Đừng ghi chép chúng!"
5 Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, đã đưa tay của người lên trời,
6 và thề bởi Đấng Sống Đời Đời, Đấng đã dựng nên trời cùng những vật trong nó, đất cùng những vật trong nó, biển cùng những vật trong nó, rằng: "Sẽ không còn thì giờ nữa!
7 Nhưng trong những ngày tiếng của thiên sứ thứ bảy, khi người bắt đầu thổi loa, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, như Ngài đã công bố cho các tôi tớ của Ngài, là các tiên tri."
Thưa Cha, chúng con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Chúng con hiểu vị thiên sứ khác là một thiên sứ khác với thiên sứ thổi loa tai họa đoàn quân hai trăm triệu. Ông Giăng miêu tả vị thiên sứ này mặt như mặt trời, chân như trụ lửa được mây bao phủ và có cầu vòng trên đầu. Chúng con hiểu đó là sự vinh quang mà Thiên Chúa ban cho vị thiên sứ ấy. Đối với loài người chúng con có lẽ sự vinh quang chói lòa của mặt trời sẽ giúp cho chúng con dễ hình dung, dễ hiểu về sự miêu tả của Thánh Kinh về vinh quang của Chúa hay của thiên sứ. Có những lúc nhìn lên bầu trời tia nắng chen lẫn những cụm mây phát ra những tia sáng chói một hào quang rực rỡ trên bầu trời cũng khiến cho chúng con liên tưởng đến sự quang của Chúa, nhưng sự vinh quang của Chúa không chỉ là một ánh sáng chói lòa mà còn là sự đẹp đẽ, thánh khiết, công chính ở trong sự vinh quang ấy, thật khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, chỉ đến khi chúng con được vào nước Thiên Đàng sẽ tận mắt chim ngưỡng và thưởng thức sự vinh quang ấy cách hiểu biết và trọn vẹn.
Chúng con hiểu vị thiên sứ đó một chân đứng trên đất và một chân đứng trên biển có nghĩa là sự sắp xảy ra cả đất và biển điều sẽ bị hứng chịu tai họa ấy, sự hình phạt toàn thế gian xảy ra trên đất và cả trên biển.
Chúng con hiểu rằng vị thiên sứ này đưa tay lên trời và thề là để nhấn mạnh sự nghiêm trọng và chắc chắn sẽ ứng nghiệm và những điều ấy sẽ xảy ra nhanh chóng. "Không còn thì giờ nữa" có nghĩa là đã chấm dứt thời gian, cơ hội ban cho thế gian và những sự hình phạt kinh khiếp nữa sẽ đến mau chóng.
Thưa Cha, qua phân đoạn này điều chúng con chú ý và rút ra bài học đó là "Không còn thì giờ nữa". Điều này cũng nhắc nhớ chúng con về sự Đấng Christ trở lại rất gần và thì giờ chúng con còn trên đất này không còn bao lâu nữa. Chúng con phải biết tận dụng thì giờ trên đất mà làm ra các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho, tích cực rao giảng Tin Lành và hết lòng giữ mình sống thánh khiết chờ ngày được ra đi với Chúa. Cho dù là được ra đi với Chúa cách cá nhân hay là được đồng cất lên với Hội Thánh thì sự dọn mình của chúng con là cần phải có và sẵn sàng. Con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con sách Khải Huyền, đúng thật là chúng con thật có phước, được phước khi được đọc và suy ngẫm sách này để chúng con tỉnh thức càng hơn và thêm sự hiểu biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà cẩn thận nếp sống thuộc linh của mình.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***