Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha vì được Ngài ban cho chúng con có thêm cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con hiểu Lời của Ngài bằng thần trí và luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." 21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 như sau.
Khi những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân không có học thức nhiều nhưng hai ông đã mạnh mẽ và lời nói có sự hiểu biết thì họ lấy làm lạ, tuy nhiên cũng không có gì để họ có thể phản bác được.
Chúng con thấy ngày nay có những người ra đi rao giảng Tin Lành hoặc là đang hầu việc Chúa người đó không có bằng cấp hay thi đậu thủ khoa nào thậm chí học phổ thông còn chưa hoàn tất. Nhưng họ lại rất được ơn trong sự hiểu biết Lời Chúa còn hơn cả những người học nhiều. Chúng con hiểu rằng người Chúa dùng và chọn không đánh giá ở mức độ học vấn hay địa vị nhưng Ngài chọn ở tấm lòng. Điều đó cũng cho thấy rằng năng lực và mọi sự một người có là được Chúa ban cho chứ không phải bởi cá nhân nào tài giỏi mà làm thành. Kể cả những người bị xem là thấp hèn nhất trong xã hội Chúa vẫn có thể ban ơn cho họ có sự khôn sáng bội phần hơn so với những người có tiếng là đạo cao đức trọng, học thức cấp cao.
Chúng con hiểu rằng những nhà lãnh đạo đã không thể phản bác lại Phi-e-rơ và Giăng thì lại đổi hướng sang đe dọa không cho hai ông nói ra những điều mà hai ông đang công bố đó là Tin Lành Cứu Rỗi.
Qua đây chúng con học được rằng ma quỷ luôn tìm cách đánh phá và ngăn cản con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Chúng có thể dùng những nhà cầm quyền có thế lực để bách hại, ngăn cấm. Một mặt chúng cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Những nhà lãnh đạo lúc bấy giờ họ vì lòng ganh tị, sợ mất uy tính, tiếng tăm nên đe dọa không cho hai ông tiếp tục công bố Lẽ Thật sợ dân chúng nghe theo và tiếp nhận sự cứu rỗi, điều này họ đã từng làm ra với Đức Chúa Jesus và bây giờ thì đến các môn đồ của Ngài.
Người dân chú tâm và tôn vinh Đức Chúa Trời khi nhìn thấy người què được bình phục hoàn toàn là vì Phi-e-rơ và Giăng nói cho họ biết rằng năng quyền này không phải đến từ họ mà là đến từ Đấng đã bị chối bỏ, bị đóng đinh. Nay Đấng ấy đã sống lại và quyền năng của Ngài vẫn còn lan tỏa qua các sứ đồ.
Chúng con học được rằng mọi sự chúng con làm tốt chúng con cần dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Mạnh dạn chia sẻ sự kinh nghiệm được Chúa và ban ơn của Chúa cho người lân cận.
Qua lời đối đáp của hai ông khi bị đe dọa không được nói nữa thì chúng con học được bài học rằng; Thà chúng con vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Bởi vì Chúa là chủ là Đấng đã cứu và cưu mang chúng con, Đấng quyền năng vĩ đại, mệnh lệnh của Ngài truyền ra thì con dân Chúa phải hoàn thành cho tốt. Nếu không mỗi người phải nhận sự phán xét cho mình.
Thưa Chúa! Ngày nay trong chúng con chưa ai bị đối diện với sự chống đối, bách hại lớn như các môn đồ ngày xưa, chúng con thấy mình vẫn còn tự do hơn họ rất nhiều. Các môn đồ ngày xưa thi hành mệnh lệnh Chúa mà họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống, thì ngày nay chúng con không nở từ bỏ những bản tính xấu xa của xác thịt, những ham mến, thú vui của đời này thì chúng con rất là tệ. Ngay cả bản thân mình chúng con không kỷ luật cho tốt thì làm sao chúng con có đủ năng lực, sự mạnh mẽ, dạ dĩ để công bố lẽ thật hay nói về Chúa cho người xung quanh mình. Chúng con học được rằng trước nhất chúng con cần trung tín nếp sống tin kính Chúa qua sự suy ngẫm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa, cầu nguyện xin Chúa tra xét mình mỗi ngày để còn thói hư tật xấu nào còn xót lại thì từ bỏ nó, ăn năn sửa đổi. Chúng con cũng hiểu rằng xưa kia Phi-e-rơ và Giăng được mạnh mẽ, can đảm cũng là vì các ông có đức tin nơi Chúa, được đầy dẫy thánh linh và năng lực từ nơi Chúa. Ngày nay chúng con cũng phải sống và làm bằng năng lực của Chúa ban cho. Chúng con không cần phải lấy tiếng tăm học thức cao xa, chỉ cần chúng con hết lòng kính sợ Thiên Chúa, sốt sắng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho, và hết lòng yêu Chúa, yêu người thì Chúa sẽ dùng chúng con.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con và nhắc nhớ chúng con bài học mà chúng con học được để áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha vì được Ngài ban cho chúng con có thêm cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con hiểu Lời của Ngài bằng thần trí và luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 như sau.
Khi những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân không có học thức nhiều nhưng hai ông đã mạnh mẽ và lời nói có sự hiểu biết thì họ lấy làm lạ, tuy nhiên cũng không có gì để họ có thể phản bác được.
Chúng con thấy ngày nay có những người ra đi rao giảng Tin Lành hoặc là đang hầu việc Chúa người đó không có bằng cấp hay thi đậu thủ khoa nào thậm chí học phổ thông còn chưa hoàn tất. Nhưng họ lại rất được ơn trong sự hiểu biết Lời Chúa còn hơn cả những người học nhiều. Chúng con hiểu rằng người Chúa dùng và chọn không đánh giá ở mức độ học vấn hay địa vị nhưng Ngài chọn ở tấm lòng. Điều đó cũng cho thấy rằng năng lực và mọi sự một người có là được Chúa ban cho chứ không phải bởi cá nhân nào tài giỏi mà làm thành. Kể cả những người bị xem là thấp hèn nhất trong xã hội Chúa vẫn có thể ban ơn cho họ có sự khôn sáng bội phần hơn so với những người có tiếng là đạo cao đức trọng, học thức cấp cao.
Chúng con hiểu rằng những nhà lãnh đạo đã không thể phản bác lại Phi-e-rơ và Giăng thì lại đổi hướng sang đe dọa không cho hai ông nói ra những điều mà hai ông đang công bố đó là Tin Lành Cứu Rỗi.
Qua đây chúng con học được rằng ma quỷ luôn tìm cách đánh phá và ngăn cản con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Chúng có thể dùng những nhà cầm quyền có thế lực để bách hại, ngăn cấm. Một mặt chúng cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Những nhà lãnh đạo lúc bấy giờ họ vì lòng ganh tị, sợ mất uy tính, tiếng tăm nên đe dọa không cho hai ông tiếp tục công bố Lẽ Thật sợ dân chúng nghe theo và tiếp nhận sự cứu rỗi, điều này họ đã từng làm ra với Đức Chúa Jesus và bây giờ thì đến các môn đồ của Ngài.
Người dân chú tâm và tôn vinh Đức Chúa Trời khi nhìn thấy người què được bình phục hoàn toàn là vì Phi-e-rơ và Giăng nói cho họ biết rằng năng quyền này không phải đến từ họ mà là đến từ Đấng đã bị chối bỏ, bị đóng đinh. Nay Đấng ấy đã sống lại và quyền năng của Ngài vẫn còn lan tỏa qua các sứ đồ.
Chúng con học được rằng mọi sự chúng con làm tốt chúng con cần dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Mạnh dạn chia sẻ sự kinh nghiệm được Chúa và ban ơn của Chúa cho người lân cận.
Qua lời đối đáp của hai ông khi bị đe dọa không được nói nữa thì chúng con học được bài học rằng; Thà chúng con vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Bởi vì Chúa là chủ là Đấng đã cứu và cưu mang chúng con, Đấng quyền năng vĩ đại, mệnh lệnh của Ngài truyền ra thì con dân Chúa phải hoàn thành cho tốt. Nếu không mỗi người phải nhận sự phán xét cho mình.
Thưa Chúa! Ngày nay trong chúng con chưa ai bị đối diện với sự chống đối, bách hại lớn như các môn đồ ngày xưa, chúng con thấy mình vẫn còn tự do hơn họ rất nhiều. Các môn đồ ngày xưa thi hành mệnh lệnh Chúa mà họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống, thì ngày nay chúng con không nở từ bỏ những bản tính xấu xa của xác thịt, những ham mến, thú vui của đời này thì chúng con rất là tệ. Ngay cả bản thân mình chúng con không kỷ luật cho tốt thì làm sao chúng con có đủ năng lực, sự mạnh mẽ, dạ dĩ để công bố lẽ thật hay nói về Chúa cho người xung quanh mình. Chúng con học được rằng trước nhất chúng con cần trung tín nếp sống tin kính Chúa qua sự suy ngẫm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa, cầu nguyện xin Chúa tra xét mình mỗi ngày để còn thói hư tật xấu nào còn xót lại thì từ bỏ nó, ăn năn sửa đổi. Chúng con cũng hiểu rằng xưa kia Phi-e-rơ và Giăng được mạnh mẽ, can đảm cũng là vì các ông có đức tin nơi Chúa, được đầy dẫy thánh linh và năng lực từ nơi Chúa. Ngày nay chúng con cũng phải sống và làm bằng năng lực của Chúa ban cho. Chúng con không cần phải lấy tiếng tăm học thức cao xa, chỉ cần chúng con hết lòng kính sợ Thiên Chúa, sốt sắng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho, và hết lòng yêu Chúa, yêu người thì Chúa sẽ dùng chúng con.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con và nhắc nhớ chúng con bài học mà chúng con học được để áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh