Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một ngày mới được bình an và được đầy đủ mọi sự cần dùng. Giờ này con được đến với Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con cảm tạ Ngài.
Thưa Cha! Hôm nay con được học đến sự dạy dỗ khác của Đức Chúa Jesus về sự lo lắng. Con ngẫm nghĩ về loài người chúng con, có lẽ sự lo lắng là một bản tính mà ai nấy cũng mang nặng trĩu trong mỗi người. Lo lắng về sức khỏe, tương lai, tiền bạc, danh tiếng... Không chỉ lo cho mình mà có khi còn lo luôn phần cho người khác. Một gánh nặng mà ai cũng mang trên vai. Có những người họ muốn buông bỏ thế gian nên tự tìm cho mình một nơi tĩnh lặng để tu hành, để không còn bận tâm về đời này nữa, nhưng liệu họ có được một tâm linh bình an thật như điều họ muốn hay không? Rồi kể cả một người xưng nhận là tin Chúa, nhưng chưa hết lòng đi theo Chúa thì họ có được sự bình an nào không? Theo con nghĩ là không. Bởi vì chính bản thân con từng trải qua thời gian chưa hết lòng đi theo Chúa. Sự lo lắng đó còn nhân lên gấp nhiều lần hơn.
Sự lo lắng khiến cho một người thấy bồn chồn, suy nghĩ những chuyện tương lai mà tích cực thì ít nhưng tiêu cực thì nhiều, có khi khiến cho người ta mất ăn, mất ngủ. Ngày nay y khoa còn có căn bệnh cho những người quá lo lắng đó là bệnh: hội chứng lo âu. Nhưng con thì hiểu rằng, đó không phải là hội chứng gì cả, mà là sự quấy phá, hành hạ của tà linh mà thôi. Bởi một người không có đức tin nơi Thiên Chúa, thì ma quỷ sẽ gieo rắc đủ thứ những điều tiêu cực trong tâm trí họ, kể cả những chuyện phi lý họ cũng nghĩ ra và lo lắng, khiến cho người đó hao mòn, bất an, sợ hãi và đau khổ.
Thưa Cha, con kinh nghiệm được sự bình an thật đó là khi con có đức tin nơi Ngài. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con tin mọi điều xảy ra với con là bởi sự cho phép của Ngài. Mọi sự đều có ích lợi cho con, vì Ngài yêu con. Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con an tâm vì Ngài ở cạnh bên con, chăm sóc, quan phòng và giải cứu con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con phó thác mọi sự lên cho Ngài. Khi ấy dù cho xung quanh con sóng gào, biển hét thì lòng con vẫn bình an. Khi con tin Ngài, thì con không để lòng mình ở thế gian tạm bợ này mà lo lắng cho đời này, nhưng chỉ mong chờ ngày được ra đi với Đấng Christ. Đối với con, sự có ăn, có mặc qua ngày là một sự thỏa lòng.
Con hiểu lời dạy của Chúa Jesus về những chim trời và hoa huệ so sánh với chúng con. Để chúng con nhìn xem loài thọ tạo thấp kém hơn loài người chúng con mà Chúa còn chăm lo chúng mặc đẹp, không đói ngày nào. Thì huống hồ gì chúng con là vật mà chính tay Ngài nắn nên, như hình và tượng của Ngài, yêu chúng con đến nỗi phó chính mình Ngài cho chúng con thì chúng con không đáng giá hơn chúng hay sao. Đức Chúa Jesus nhắc lại cho con nhớ địa vị của con để con nhận biết rằng, con không phải lo lắng vì Cha của con là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước mọi sự, trong mọi sự nên Ngài biết rõ con cần gì. Cha của con là Đấng Giàu Có thì những nhu cầu của con đó chẳng là gì đối với Ngài. Vậy con còn lo lắng là con còn ít đức tin và không tin vào sự thành tín của Chúa.
Con thấy thật đúng vì khi một người có sự lo lắng thì không có thêm một cu-bít nào vào tuổi mình cả, mà chỉ thấy ngày càng hao mòn, không có thần sắc, suy nghĩ tiêu cực, buồn bã và bất an mà thôi, có khi còn qua đời sớm. Nó chẳng có ích lợi gì mà còn mang đến thiệt hại mà thôi.
Các dân ngoại họ tìm kiếm những vật chất ở thế gian này là bởi vì họ không có đức tin nơi Thiên Chúa. Vật chất ở thế gian là chỗ dựa cho họ, họ sẽ tạm an tâm khi thấy mình có được đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng Chúa không muốn con giống như họ, vì đó là sự khờ dại lớn nhất của loài người. Khi trông cậy vào những thứ rồi sẽ qua đi, tạm bợ. Chúa muốn con phải khôn sáng tìm kiếm Vương Quốc Trời là những điều sẽ còn lại đến đời đời.
Thưa Cha, bài học hôm nay giúp con định hướng rõ ràng hơn về những kế hoạch cho tương lai và những lựa chọn khôn sáng. Giúp con lần nữa nhìn lại địa vị thật của mình và lần nữa nhắc con đức tin nơi Thiên Chúa mà hướng lòng tìm kiếm những sự ở trên trời.
Con hiểu tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời là tìm kiếm tình yêu và luật pháp của Ngài. Ngài yêu, Ngài cứu chuộc con và phục hồi địa vị làm con của con. Ngài công chính nên Ngài sẽ thưởng phạt tùy theo những việc mà con làm ra, khi con sống đẹp lòng Ngài sẽ được thưởng, khi con chống nghịch Ngài thì sẽ bị phạt, và đối với thế gian cũng thế. Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời giúp con định hướng cho cuộc đời mình cách khôn sáng và bền vững, chứ không mơ hồ, lung lay và tạm bợ như những sự thuộc về thế gian. Tìm kiếm sự công chính của Ngài là sự thành tín của Ngài. Ngài sẽ làm thành mọi điều Ngài phán. Lời Ngài không hề thay đổi, vẫn y nguyên và còn lại đến đời đời.
Thưa Cha, con học được một điều nữa trong lời dạy của Đức Chúa Jesus là sự thỏa lòng. Ngày nào thì thỏa cho ngày ấy. Vì chúng con không biết trước được tương lai, sự sống sự chết nằm trong tay Chúa. Cứ hễ ngày nào đủ cho ngày ấy thì phải biết cảm tạ Chúa và thỏa lòng. Đời sống ấy cũng giúp chúng con bình an, nhẹ nhàng, vui thỏa và biết phó thác mọi sự lên Chúa.
Suy ngẫm lại những lời dạy này, con cảm nhận Chúa quá yêu loài người chúng con. Ngài như muốn nói với chúng con: Có Ta đây, sao con còn lo lắng. Con không tin Ta sao? Con có biết Ta yêu con nhiều và biết rõ mọi nhu cầu của con. Đừng lo lắng và tìm kiếm những thứ sẽ qua đi nữa, nhưng hãy tin Ta và tìm kiếm những gì cao trọng và còn lại đời đời. Con tưởng tượng khi con biết nép vào vòng tay của Cha và tin cậy, phó thác đời sống con cho Ngài, thì Ngài sẽ vui, mỉm cười và bồng ẵm con. Con nhớ trong Thánh Kinh Chúa thường phán với những người khi họ sợ hãi rằng: Đừng sợ! Con ngẫm nghĩ khi con sợ hãi Chúa sẽ bên cạnh bảo rằng: Đừng sợ! Có Ta đây. Chúa ơi! Con mơ đến ngày con mãi mãi ở bên cạnh Chúa, Ngài ở đâu thì con ở đó. Xin Chúa gìn giữ con, nắm giữ con trong tay Ngài từ nay cho đến ngày gặp Chúa nơi những đám mây. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học tuyệt vời hôm nay. Con cảm tạ và biết ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 06/1/2026
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một ngày mới được bình an và được đầy đủ mọi sự cần dùng. Giờ này con được đến với Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con cảm tạ Ngài.
Thưa Cha! Hôm nay con được học đến sự dạy dỗ khác của Đức Chúa Jesus về sự lo lắng. Con ngẫm nghĩ về loài người chúng con, có lẽ sự lo lắng là một bản tính mà ai nấy cũng mang nặng trĩu trong mỗi người. Lo lắng về sức khỏe, tương lai, tiền bạc, danh tiếng... Không chỉ lo cho mình mà có khi còn lo luôn phần cho người khác. Một gánh nặng mà ai cũng mang trên vai. Có những người họ muốn buông bỏ thế gian nên tự tìm cho mình một nơi tĩnh lặng để tu hành, để không còn bận tâm về đời này nữa, nhưng liệu họ có được một tâm linh bình an thật như điều họ muốn hay không? Rồi kể cả một người xưng nhận là tin Chúa, nhưng chưa hết lòng đi theo Chúa thì họ có được sự bình an nào không? Theo con nghĩ là không. Bởi vì chính bản thân con từng trải qua thời gian chưa hết lòng đi theo Chúa. Sự lo lắng đó còn nhân lên gấp nhiều lần hơn.
Sự lo lắng khiến cho một người thấy bồn chồn, suy nghĩ những chuyện tương lai mà tích cực thì ít nhưng tiêu cực thì nhiều, có khi khiến cho người ta mất ăn, mất ngủ. Ngày nay y khoa còn có căn bệnh cho những người quá lo lắng đó là bệnh: hội chứng lo âu. Nhưng con thì hiểu rằng, đó không phải là hội chứng gì cả, mà là sự quấy phá, hành hạ của tà linh mà thôi. Bởi một người không có đức tin nơi Thiên Chúa, thì ma quỷ sẽ gieo rắc đủ thứ những điều tiêu cực trong tâm trí họ, kể cả những chuyện phi lý họ cũng nghĩ ra và lo lắng, khiến cho người đó hao mòn, bất an, sợ hãi và đau khổ.
Thưa Cha, con kinh nghiệm được sự bình an thật đó là khi con có đức tin nơi Ngài. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con tin mọi điều xảy ra với con là bởi sự cho phép của Ngài. Mọi sự đều có ích lợi cho con, vì Ngài yêu con. Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con an tâm vì Ngài ở cạnh bên con, chăm sóc, quan phòng và giải cứu con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con phó thác mọi sự lên cho Ngài. Khi ấy dù cho xung quanh con sóng gào, biển hét thì lòng con vẫn bình an. Khi con tin Ngài, thì con không để lòng mình ở thế gian tạm bợ này mà lo lắng cho đời này, nhưng chỉ mong chờ ngày được ra đi với Đấng Christ. Đối với con, sự có ăn, có mặc qua ngày là một sự thỏa lòng.
Con hiểu lời dạy của Chúa Jesus về những chim trời và hoa huệ so sánh với chúng con. Để chúng con nhìn xem loài thọ tạo thấp kém hơn loài người chúng con mà Chúa còn chăm lo chúng mặc đẹp, không đói ngày nào. Thì huống hồ gì chúng con là vật mà chính tay Ngài nắn nên, như hình và tượng của Ngài, yêu chúng con đến nỗi phó chính mình Ngài cho chúng con thì chúng con không đáng giá hơn chúng hay sao. Đức Chúa Jesus nhắc lại cho con nhớ địa vị của con để con nhận biết rằng, con không phải lo lắng vì Cha của con là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước mọi sự, trong mọi sự nên Ngài biết rõ con cần gì. Cha của con là Đấng Giàu Có thì những nhu cầu của con đó chẳng là gì đối với Ngài. Vậy con còn lo lắng là con còn ít đức tin và không tin vào sự thành tín của Chúa.
Con thấy thật đúng vì khi một người có sự lo lắng thì không có thêm một cu-bít nào vào tuổi mình cả, mà chỉ thấy ngày càng hao mòn, không có thần sắc, suy nghĩ tiêu cực, buồn bã và bất an mà thôi, có khi còn qua đời sớm. Nó chẳng có ích lợi gì mà còn mang đến thiệt hại mà thôi.
Các dân ngoại họ tìm kiếm những vật chất ở thế gian này là bởi vì họ không có đức tin nơi Thiên Chúa. Vật chất ở thế gian là chỗ dựa cho họ, họ sẽ tạm an tâm khi thấy mình có được đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng Chúa không muốn con giống như họ, vì đó là sự khờ dại lớn nhất của loài người. Khi trông cậy vào những thứ rồi sẽ qua đi, tạm bợ. Chúa muốn con phải khôn sáng tìm kiếm Vương Quốc Trời là những điều sẽ còn lại đến đời đời.
Thưa Cha, bài học hôm nay giúp con định hướng rõ ràng hơn về những kế hoạch cho tương lai và những lựa chọn khôn sáng. Giúp con lần nữa nhìn lại địa vị thật của mình và lần nữa nhắc con đức tin nơi Thiên Chúa mà hướng lòng tìm kiếm những sự ở trên trời.
Con hiểu tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời là tìm kiếm tình yêu và luật pháp của Ngài. Ngài yêu, Ngài cứu chuộc con và phục hồi địa vị làm con của con. Ngài công chính nên Ngài sẽ thưởng phạt tùy theo những việc mà con làm ra, khi con sống đẹp lòng Ngài sẽ được thưởng, khi con chống nghịch Ngài thì sẽ bị phạt, và đối với thế gian cũng thế. Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời giúp con định hướng cho cuộc đời mình cách khôn sáng và bền vững, chứ không mơ hồ, lung lay và tạm bợ như những sự thuộc về thế gian. Tìm kiếm sự công chính của Ngài là sự thành tín của Ngài. Ngài sẽ làm thành mọi điều Ngài phán. Lời Ngài không hề thay đổi, vẫn y nguyên và còn lại đến đời đời.
Thưa Cha, con học được một điều nữa trong lời dạy của Đức Chúa Jesus là sự thỏa lòng. Ngày nào thì thỏa cho ngày ấy. Vì chúng con không biết trước được tương lai, sự sống sự chết nằm trong tay Chúa. Cứ hễ ngày nào đủ cho ngày ấy thì phải biết cảm tạ Chúa và thỏa lòng. Đời sống ấy cũng giúp chúng con bình an, nhẹ nhàng, vui thỏa và biết phó thác mọi sự lên Chúa.
Suy ngẫm lại những lời dạy này, con cảm nhận Chúa quá yêu loài người chúng con. Ngài như muốn nói với chúng con: Có Ta đây, sao con còn lo lắng. Con không tin Ta sao? Con có biết Ta yêu con nhiều và biết rõ mọi nhu cầu của con. Đừng lo lắng và tìm kiếm những thứ sẽ qua đi nữa, nhưng hãy tin Ta và tìm kiếm những gì cao trọng và còn lại đời đời. Con tưởng tượng khi con biết nép vào vòng tay của Cha và tin cậy, phó thác đời sống con cho Ngài, thì Ngài sẽ vui, mỉm cười và bồng ẵm con. Con nhớ trong Thánh Kinh Chúa thường phán với những người khi họ sợ hãi rằng: Đừng sợ! Con ngẫm nghĩ khi con sợ hãi Chúa sẽ bên cạnh bảo rằng: Đừng sợ! Có Ta đây. Chúa ơi! Con mơ đến ngày con mãi mãi ở bên cạnh Chúa, Ngài ở đâu thì con ở đó. Xin Chúa gìn giữ con, nắm giữ con trong tay Ngài từ nay cho đến ngày gặp Chúa nơi những đám mây. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học tuyệt vời hôm nay. Con cảm tạ và biết ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/1/2026
***