Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho nơi con ở một cơn mưa to sau những ngày nắng nóng. Con tạ ơn Cha đã ban cho con những thức ăn ngon mỗi ngày. Con biết ơn Cha về những sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống gia đình con. Nguyện Cha giờ này Cha ban ơn cho con trong sự hiểu Lời Ngài ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha.
22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người." 23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra. 24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa. 25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người. 26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết. 27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con tin rằng, mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng con là bởi sự cho phép của Chúa, và Chúa có chương trình cho chúng con. Khi con đọc về những câu chuyện của những anh hùng đức tin trong Hoa Huệ Giữa Chông Gai thì con nhận thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô cũng giống như vậy. Sự hoạn nạn, bách hại xảy ra là cơ hội để Chúa đem Tin Lành đến cho những người trong nhà tù, đến với những vị quan, vị vua. Con thấy Chúa thật quá thương xót và sự khôn ngoan, cao siêu tuyệt đối của Ngài. Ngài vừa đem sự cứu rỗi đến cho những người dường như đã không còn cơ hội, Ngài vừa dùng những tôi tớ Ngài để họ có cơ hội để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Trời và có cơ hội được cùng chịu khổ với Đấng Christ.
Con cũng tin rằng Chúa Ngài biết rõ tấm lòng và đức tin của Sứ Đồ Phao-lô nên Ngài cho phép và sử dụng ông trong chương trình của Ngài. Có thể nói là gian nan, khổ cực, nguy khốn, nhưng càng khổ nạn thì ông càng tỏa ra hương thơm của Đấng Christ.
Con hiểu rằng việc Sứ Đồ Phao-lô kêu nài đến Sê-sa là sự khôn sáng của ông được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để ông có thêm cơ hội tiếp cận những người khác, các vị quan, vua mà rao giảng Tin Lành cho họ. Chúa cũng ban ơn khôn sáng cho ông để ông biết tận dụng quyền lợi của mình để bên vực mình.
Thưa Cha, bài học con rút ra được đó là sự con phải sống thế nào để người xung quanh con không có sự chê trách. Mà đặc biệt là những người không tin Chúa, những người ghen ghét con. Để con có thể sống được như vậy thì phải hết sức nương cậy vào sức toàn năng của Chúa. Có sự hiểu biết Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa và cần cầu hỏi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi cách ăn ở của mình. Con biết rằng loài người chúng con yếu đuối và khờ dại lắm. Có khi hiểu rằng như vậy là tốt, nhưng thực tế xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì không được, nhưng có khi chúng con tăm tối không nhận ra. Vậy cho nên chúng con rất cần sự soi dẫn, ban ơn của Chúa trên chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học rất quan trọng cho những người tin Chúa. Bởi con biết rằng không phải con chỉ tin Chúa trên môi miệng mà là bằng việc làm của mình. Nguyện xin Cha giúp con sống đẹp ý Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho nơi con ở một cơn mưa to sau những ngày nắng nóng. Con tạ ơn Cha đã ban cho con những thức ăn ngon mỗi ngày. Con biết ơn Cha về những sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống gia đình con. Nguyện Cha giờ này Cha ban ơn cho con trong sự hiểu Lời Ngài ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha.
22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con tin rằng, mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng con là bởi sự cho phép của Chúa, và Chúa có chương trình cho chúng con. Khi con đọc về những câu chuyện của những anh hùng đức tin trong Hoa Huệ Giữa Chông Gai thì con nhận thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô cũng giống như vậy. Sự hoạn nạn, bách hại xảy ra là cơ hội để Chúa đem Tin Lành đến cho những người trong nhà tù, đến với những vị quan, vị vua. Con thấy Chúa thật quá thương xót và sự khôn ngoan, cao siêu tuyệt đối của Ngài. Ngài vừa đem sự cứu rỗi đến cho những người dường như đã không còn cơ hội, Ngài vừa dùng những tôi tớ Ngài để họ có cơ hội để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Trời và có cơ hội được cùng chịu khổ với Đấng Christ.
Con cũng tin rằng Chúa Ngài biết rõ tấm lòng và đức tin của Sứ Đồ Phao-lô nên Ngài cho phép và sử dụng ông trong chương trình của Ngài. Có thể nói là gian nan, khổ cực, nguy khốn, nhưng càng khổ nạn thì ông càng tỏa ra hương thơm của Đấng Christ.
Con hiểu rằng việc Sứ Đồ Phao-lô kêu nài đến Sê-sa là sự khôn sáng của ông được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để ông có thêm cơ hội tiếp cận những người khác, các vị quan, vua mà rao giảng Tin Lành cho họ. Chúa cũng ban ơn khôn sáng cho ông để ông biết tận dụng quyền lợi của mình để bên vực mình.
Thưa Cha, bài học con rút ra được đó là sự con phải sống thế nào để người xung quanh con không có sự chê trách. Mà đặc biệt là những người không tin Chúa, những người ghen ghét con. Để con có thể sống được như vậy thì phải hết sức nương cậy vào sức toàn năng của Chúa. Có sự hiểu biết Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa và cần cầu hỏi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi cách ăn ở của mình. Con biết rằng loài người chúng con yếu đuối và khờ dại lắm. Có khi hiểu rằng như vậy là tốt, nhưng thực tế xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì không được, nhưng có khi chúng con tăm tối không nhận ra. Vậy cho nên chúng con rất cần sự soi dẫn, ban ơn của Chúa trên chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học rất quan trọng cho những người tin Chúa. Bởi con biết rằng không phải con chỉ tin Chúa trên môi miệng mà là bằng việc làm của mình. Nguyện xin Cha giúp con sống đẹp ý Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/08/2025
***