Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 6:5-13 Bài Giảng Trên Núi – Sự Cầu Nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh, chúc tụng Ngài. Danh Ngài là cao cả và uy nghiêm, không có thần nào giống như Ngài. Chỉ có một mình Ngài đáng được thờ phượng, chúc tụng và đáng kính. Nguyện con mãi thuộc về Ngài. Linh hồn con yêu mến Ngài vì Ngài là vầng đá của con, nơi ẩn náu của con.

Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được đến với Lời Ngài. Một bài học mới về sự cầu nguyện.

Khi con đọc qua lời dạy về sự cầu nguyện này, điều con nhìn thấy và hiểu được đó là Chúa muốn con và Ngài có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúa không nhìn bề ngoài hay một lời cầu nguyện cho dài và khoe khoang nơi chốn công cộng, mà là một sự kín đáo, tĩnh lặng và thân thiết. Con hiểu rằng, cũng phải có những lúc con cầu nguyện nơi có đông như người như cầu nguyện trước Hội Thánh, tuy nhiên điều Chúa muốn sự cầu nguyện ở con là sự không giả hình nhưng chân thật.

Con từng kinh nghiệm khi con cầu nguyện với Chúa với một mối liên hệ Cha con với nhau, như người con đang thưa chuyện cùng Cha mình thì con thấy có lúc con ngập ngừng, có lúc con trãi lòng, có lúc con mừng rỡ, có lúc con dùng những từ ngữ đơn sơ và cũng có lúc con không thể diễn đạt được điều con muốn nói. Nhưng sau đó con thấy con gần Cha hơn, lòng con nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Khi con nhìn lại những ngày tháng qua, thời gian con sinh hoạt trong giáo hội và kể cả khi con chưa thật sự sống một nếp sống mới. Rồi con ngẫm lại những điều Chúa dạy dỗ qua Thánh Kinh và qua người chăn, con hiểu và cảm nhận được rằng: Chúa muốn tấm lòng của con. Bất kỳ việc gì Chúa điều muốn nhìn thấy và vui nhận ở tấm lòng của con. Chúa không quan tâm đến hình thức, lời lẽ, việc làm bên ngoài của con, nhưng Ngài muốn con có yêu Ngài không, có vì Ngài không, có kính sợ Ngài không và con có gần gũi mật thiết với Ngài không. Hay con chỉ nói yêu Ngài trên môi miệng mà lòng con cách xa Ngài lắm.

Con cảm nhận lời dạy của Chúa còn chứa đựng sự tha thiết kêu gọi chúng con hãy thật lòng, đừng như những kẻ giả hình, sẽ không có ích lợi gì hết. Ngài thật đau xót khi thấy loài người chúng con thật khờ dại khi chỉ nhìn thấy trước mắt, bề ngoài, vinh quang tạm thời mà không hướng tới sự đời đời vĩnh cữu cho ngày sau.

Con hiểu Chúa dạy chúng con cầu nguyện không chỉ đến xin xỏ Ngài cái nọ cái kia, nhưng sự cầu nguyện là một sự giao thông ngọt ngào và thân mật. Chúa muốn chúng con không xem Ngài như một vị thần ban ơn, giáng họa, cần thì đến, đủ thì đi, hay đem Ngài ra làm bình phong cho sự thể hiện lòng tin kính, thông giỏi. Mà Ngài muốn một sự mật thiết, liên hệ với nhau như Ngài dùng quan hệ cha con, vợ chồng để giúp chúng con hiểu rằng sự tương giao với Ngài là một sự thiêng liêng và hiệp một.

Con hiểu Chúa dạy chúng con phải biết dâng lời tôn vinh Chúa trước khi cầu xin cũng là sự chúng con biết ơn Ngài, nhớ đến Ngài, ca tụng Ngài và thờ phượng Ngài, đặt Ngài là trên hết trước mọi sự cầu xin. Mặc dù chúng con chưa cầu xin Chúa cũng đã biết trước, nhưng Chúa vẫn muốn chúng con cầu nguyện vì Chúa muốn chúng con và Ngài thân thiết, gần gũi nhau. Sự tương giao với Chúa không chỉ là để cầu xin mà cũng là sự cầu hỏi ý muốn của Ngài và sự chỉ dẫn của Ngài để chúng con biết sống, biết hành xử với người khác và còn biết mưu kế của kẻ thù. Sáng nay con đọc Thi Thiên chương 19 con đã ấn tượng về lời này:

7 Luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu [là] chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn sáng.

8 Các giới luật của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.

9 Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là trong sạch, còn mãi; các sự phán xét của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là chân thật, hết thảy đều công chính cả.

10 Các điều ấy đáng chuộng hơn vàng, thật hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.

11 Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; ai giữ gìn lấy, được phần thưởng lớn thay.

Thưa Cha! Đúng thật là như vậy, khi con gần với Ngài, gần với Lời Ngài thì mắt con được trở nên sáng sủa và lòng con được trở nên trong sạch, vì con hiểu rằng khi đối diện trước Chúa thì không có điều gì có thể che khuất khỏi Ngài được.

Một bài cầu nguyện mẫu mà Đức Chúa Jesus dạy chúng con giúp con hiểu rằng, chúng con cần nhận được sự tha thứ và thương xót của Chúa và con cũng phải thương xót và tha thứ cho người khác. Nhắc con về sự thỏa lòng và không cố ý đi vào con đường gian ác. Nhắc con về sự trông cậy, phó thác lên Chúa và cách đối nhân xử thế với người lân cận mình như chính con cũng cần từ nơi Cha.

Thưa Cha, bài học hôm nay rất quý với con, con lấy làm vui mừng khi con hiểu được Lời Ngài. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy con. Con ước mong mỗi ngày con càng nhìn ra được rõ chính con và soi mình dưới Lời cha để con mỗi ngày được thánh hóa càng hơn. Yêu Chúa càng hơn và gần Chúa càng hơn. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này và áp dụng từ nay cho đến ngày con gặp Chúa nơi không trung. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/12/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ