Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha và tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thần mà không có thần nào giống như Ngài. Quyền năng, vĩ đại và sống động. Con thật có phước thay khi được nhận biết Ngài và được Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Hôm nay lòng con không còn bộn bề nữa mà thay vào đó là sự vui mừng khó tả. Nghĩ đến những gương mặt, những nụ cười, giọt nước mắt của những anh chị em cùng Cha của con mà lòng con thấy hạnh phúc. Bây giờ con mới thật sự được khoác lên mình chiếc áo mới và bước đi cách ngay thẳng trước mặt Ngài. Con yêu Ngài.
Thì giờ này con được Cha ban cho thời gian và sức khỏe để suy ngẫm và ghi lại sự hiểu và bài học của mình. Xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia. 2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh." 3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng." 4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus." 5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus. 6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri. 7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người. 8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời. 9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia. 10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đi đến Thành Cô-rinh-tô và tại đó ông gặp một số người đã tin nhận Chúa và đã chịu phép Báp-tem. Tuy nhiên những người ấy đã có sự hiểu chưa đúng khi họ chỉ chịu Báp-tem vào trong danh của Giăng. Sứ Đồ Phao-lô đã giúp họ hiểu đúng lại và khi họ đã nghe thì làm lại phép Báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus và họ đã nhận được thánh linh trong mình.
Thưa Cha! Con học được các bài học là:
1/ Sự hiểu sai sẽ khiến cho con làm sai, mà khi đã làm sai thì con sẽ bị mất phước. Nhưng Chúa biết tấm lòng của mỗi người. Nên Ngài luôn giúp cho những ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa bằng cách của Ngài. Như những người ở Thành Cô-rinh-tô này đã hiểu sai thì Ngài giúp họ được hiểu đúng lại qua sự giảng dạy của Phao-lô.
2/ Sự hạ mình tiếp nhận nhanh chóng lời khuyên dạy đúng khiến cho con sẽ nhận được phước. Khi những người ở Cô-rinh-tô nghe Phao-lô nói thì họ tiếp nhận và làm lại Báp-tem và họ nhận được thánh linh. Sự vâng phục, hạ mình của họ thể hiện bằng hành động làm theo. Con học được rằng, phải có hành động trong đức tin của mình. Không chỉ nghe, đồng ý rồi thôi mà còn phải thể hiện bằng hành động, như vậy mới nhận được phước Chúa ban.
3/ Sự cảm biết về Đức Thánh Linh đến trên mình. Con hiểu rằng sự cảm biết này không thể mô tả hết bằng lời được mà sự cảm nhận trong tâm thần mình. Con hiểu và đã cảm nhận được trong lòng mình khi được Đức Thánh Linh đến trên con đó là sự bình an, vui thỏa và có một tấm lòng khao khát, quyết tâm muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Yêu mến người lân cận mình và ghét tội, sợ phạm tội. Khi có Đức Thánh Linh đến trên mình thì con thấy mình có sự khôn sáng hơn trong mọi việc tay con làm, lời con nói và tư tưởng con được thông suốt.
4/ Không chỉ dừng lại chỗ ăn năn tội, nhưng phải đến sự đầy dẫy thánh linh. Con hiểu rằng không thể một người tin Chúa chỉ dừng lại ở mức ăn năn tội. Nhưng tiếp theo đó người ấy phải kết quả lành bằng đời sống đắc thắng trong Chúa. Mà để như vậy thì cần phải có sự đầy dẫy thánh linh là năng lực của Đức Thánh Linh ban cho để chiến trận với con người cũ chực chờ trỗi dậy và sự gài bẫy của ma quỷ. Vì nếu không có năng lực của Chúa thì con rất dễ lại rơi vào sự phạm tội và trúng kế ma quỷ.
Con học được rằng, con cần phải có sự hiểu biết về Thiên Chúa và hiểu đúng về những sự dạy dỗ của Chúa thì con mới có thể sống đúng. Khi con chịu hạ mình tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong con và qua người chăn, anh chị em cùng Cha thì con sẽ được phước và được kinh nghiệm Chúa càng hơn, được trưởng thành thuộc linh hơn. Con cần mỗi ngày suy ngẫm mối tương giao của con với Đức Thánh Linh, cần cảm biết được Ngài và lắng nghe tiếng của Ngài trong tâm thần mình. Con cần có thánh linh trong con để đời sống con tỏa ra hương thơm của Đấng Christ và bản tính của Thiên Chúa đó là công chính-thánh khiết-yêu thương. Sự được Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn và ngự trị trong lòng mình thì con sẽ có hành động thông sáng, sự hiểu biết và sự ăn năn khi lỡ phạm tội nhưng được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Như vậy con mới có thể giữ cho mình được thánh khiết.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Thật ý nghĩa và rất cần cho con trong nếp sống mới. Kính lạy Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài vui lòng ngự trị trong con. Dẫn con vào mọi lẽ thật để con được kinh nghiệm Chúa, được hiểu và sống đẹp lòng Chúa. Xin Ngài sống trong con và dạy dỗ con để con được làm một đứa con ngoan của Chúa. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 22/06/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha và tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thần mà không có thần nào giống như Ngài. Quyền năng, vĩ đại và sống động. Con thật có phước thay khi được nhận biết Ngài và được Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Hôm nay lòng con không còn bộn bề nữa mà thay vào đó là sự vui mừng khó tả. Nghĩ đến những gương mặt, những nụ cười, giọt nước mắt của những anh chị em cùng Cha của con mà lòng con thấy hạnh phúc. Bây giờ con mới thật sự được khoác lên mình chiếc áo mới và bước đi cách ngay thẳng trước mặt Ngài. Con yêu Ngài.
Thì giờ này con được Cha ban cho thời gian và sức khỏe để suy ngẫm và ghi lại sự hiểu và bài học của mình. Xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đi đến Thành Cô-rinh-tô và tại đó ông gặp một số người đã tin nhận Chúa và đã chịu phép Báp-tem. Tuy nhiên những người ấy đã có sự hiểu chưa đúng khi họ chỉ chịu Báp-tem vào trong danh của Giăng. Sứ Đồ Phao-lô đã giúp họ hiểu đúng lại và khi họ đã nghe thì làm lại phép Báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus và họ đã nhận được thánh linh trong mình.
Thưa Cha! Con học được các bài học là:
1/ Sự hiểu sai sẽ khiến cho con làm sai, mà khi đã làm sai thì con sẽ bị mất phước. Nhưng Chúa biết tấm lòng của mỗi người. Nên Ngài luôn giúp cho những ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa bằng cách của Ngài. Như những người ở Thành Cô-rinh-tô này đã hiểu sai thì Ngài giúp họ được hiểu đúng lại qua sự giảng dạy của Phao-lô.
2/ Sự hạ mình tiếp nhận nhanh chóng lời khuyên dạy đúng khiến cho con sẽ nhận được phước. Khi những người ở Cô-rinh-tô nghe Phao-lô nói thì họ tiếp nhận và làm lại Báp-tem và họ nhận được thánh linh. Sự vâng phục, hạ mình của họ thể hiện bằng hành động làm theo. Con học được rằng, phải có hành động trong đức tin của mình. Không chỉ nghe, đồng ý rồi thôi mà còn phải thể hiện bằng hành động, như vậy mới nhận được phước Chúa ban.
3/ Sự cảm biết về Đức Thánh Linh đến trên mình. Con hiểu rằng sự cảm biết này không thể mô tả hết bằng lời được mà sự cảm nhận trong tâm thần mình. Con hiểu và đã cảm nhận được trong lòng mình khi được Đức Thánh Linh đến trên con đó là sự bình an, vui thỏa và có một tấm lòng khao khát, quyết tâm muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Yêu mến người lân cận mình và ghét tội, sợ phạm tội. Khi có Đức Thánh Linh đến trên mình thì con thấy mình có sự khôn sáng hơn trong mọi việc tay con làm, lời con nói và tư tưởng con được thông suốt.
4/ Không chỉ dừng lại chỗ ăn năn tội, nhưng phải đến sự đầy dẫy thánh linh. Con hiểu rằng không thể một người tin Chúa chỉ dừng lại ở mức ăn năn tội. Nhưng tiếp theo đó người ấy phải kết quả lành bằng đời sống đắc thắng trong Chúa. Mà để như vậy thì cần phải có sự đầy dẫy thánh linh là năng lực của Đức Thánh Linh ban cho để chiến trận với con người cũ chực chờ trỗi dậy và sự gài bẫy của ma quỷ. Vì nếu không có năng lực của Chúa thì con rất dễ lại rơi vào sự phạm tội và trúng kế ma quỷ.
Con học được rằng, con cần phải có sự hiểu biết về Thiên Chúa và hiểu đúng về những sự dạy dỗ của Chúa thì con mới có thể sống đúng. Khi con chịu hạ mình tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong con và qua người chăn, anh chị em cùng Cha thì con sẽ được phước và được kinh nghiệm Chúa càng hơn, được trưởng thành thuộc linh hơn. Con cần mỗi ngày suy ngẫm mối tương giao của con với Đức Thánh Linh, cần cảm biết được Ngài và lắng nghe tiếng của Ngài trong tâm thần mình. Con cần có thánh linh trong con để đời sống con tỏa ra hương thơm của Đấng Christ và bản tính của Thiên Chúa đó là công chính-thánh khiết-yêu thương. Sự được Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn và ngự trị trong lòng mình thì con sẽ có hành động thông sáng, sự hiểu biết và sự ăn năn khi lỡ phạm tội nhưng được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Như vậy con mới có thể giữ cho mình được thánh khiết.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Thật ý nghĩa và rất cần cho con trong nếp sống mới. Kính lạy Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài vui lòng ngự trị trong con. Dẫn con vào mọi lẽ thật để con được kinh nghiệm Chúa, được hiểu và sống đẹp lòng Chúa. Xin Ngài sống trong con và dạy dỗ con để con được làm một đứa con ngoan của Chúa. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/06/2025
***