Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1 Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con thêm cơ hội, sức khỏe, thời gian để được học suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài.
14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta! 15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.] 16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên: 17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. 18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri. 19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói. 20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến. 21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." [Giô-ên 2:28-32]
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 như sau.
Khi sự kiện các môn đồ được đầy dẫy thánh linh cất tiếng nói những ngoại ngữ thì có người chế nhạo nói họ bị say rượu, nhưng Phi-e-rơ đã mạnh mẽ đứng lên trích dẫn Lời Chúa để cho đám đông biết rằng sự kiện môn đồ đang nói các ngoại ngữ đó là ứng nghiệm lời tiên tri Giô-ên đã tuyên báo trước và sự đó đến từ Thiên Chúa, từ phép lạ, năng lực của Thiên Chúa chứ không phải suy rượu như họ nghĩ.
Qua đây chúng con nhận thấy sự thay đổi tính cách của Phi-e-rơ. Trước đây ông là người nóng tính bọc trực, ông cũng hèn nhát khi chối Chúa Jesus khi Ngài bị bắt. Nhưng nay ông đã can đảm, mạnh mẽ đứng lên để tuyên bố lẽ thật với đám đông, bên vực các môn đồ, ông có sự mềm mại hơn.
Chúng con học được rằng khi con dân Chúa thật lòng tin Chúa và được đầy dẫy thánh linh của Chúa thì người ấy được trở nên con người mới, những bản tính cũ, thói hư tật xấu xưa kia sẽ được Chúa thánh hóa, ban cho người ấy có năng lực, sức mạnh để bước theo Chúa và có sự mạnh mẽ, can đảm hơn.
Thưa Chúa, chúng con hiểu ngày sau cùng là thời kỳ Hội Thánh và kỳ tận thế. Ngày nay chúng con đang sống trong những ngày sau cùng. Khi chúng con nhìn thấy tình hình thời sự chiến tranh, thiên tượng như những ngôi sao băng, bảo lửa mặt trời, nhật thực...Dưới đất thì dịch bệnh, chiến tranh, núi lửa, sa mạc ngập lụt... dấu lạ trên trời cũng như dưới đất thì đều đã ứng nghiệm như lời tiên tri của Chúa trong Thánh Kinh. Chúng con nhận biết và tin gần chúng con hiện đang sống trong những ngày sau cùng và ngày lớn của Chúa đó là thời kỳ kết thúc bảy năm đại nạn Đức Chúa Jesus Christ đến trên đất để phán xét thế gian.
Chúng con hiểu câu 21 "Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Theo sự dạy dỗ của người chăn thì đây là thời kỳ áp dụng cho bảy năm đại nạn khi con dân Chúa bị bách hại đức tin. Nhưng cũng có thể áp dụng cho con dân Chúa ở mọi thời đại.
Hiện nay chúng con vẫn có thể kêu cầu danh Chúa như khi bị cám dỗ, bị ba quỷ tấn công, bị đau yếu... Chúng con có thể kêu cầu danh Chúa như: Đức Chúa Jesus ơi xin cứu con ra khỏi sự cám dỗ kiêu ngạo này, cứu con ra khỏi sự cám dỗ tà dâm này. Chúng con hiểu rằng danh Chúa có thẩm quyền và năng lực giải cứu những ai tin đến danh Ngài và hết lòng cầu khẩn Ngài. Không có thần nào hay danh nào khác có thể như Thiên Chúa. Mọi sức mạnh, quyền lực, vinh quang, đáng tôn trọng đều thuộc về Chúa và duy chỉ có Ngài mới có sức mạnh và năng lực để cứu người kêu cầu Ngài.
Lạy Chúa! Chúng con thật phước hạnh khi được làm con cái của Ngài, được nhận ân điển của Ngài. Kính xin Chúa thương xót chúng con, gìn giữ, thánh hóa, thanh tẩy chúng con để chúng con ngày càng giống Chúa hơn. Xin Chúa nhắc nhớ chúng con tình yêu, ân điển mà ngài ban cho chúng con để chúng con biết trân quý ân điển mà Chúa ban cho mà không để bất kỳ sự gì, lý do gì khiến chúng con bị trật mất phần ân điển. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho chúng con, để chúng con trung tín sống một nếp sống tin kính Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con thêm cơ hội, sức khỏe, thời gian để được học suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài.
14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!
15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.]
16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.
18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói.
20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.
21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." [Giô-ên 2:28-32]
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 như sau.
Khi sự kiện các môn đồ được đầy dẫy thánh linh cất tiếng nói những ngoại ngữ thì có người chế nhạo nói họ bị say rượu, nhưng Phi-e-rơ đã mạnh mẽ đứng lên trích dẫn Lời Chúa để cho đám đông biết rằng sự kiện môn đồ đang nói các ngoại ngữ đó là ứng nghiệm lời tiên tri Giô-ên đã tuyên báo trước và sự đó đến từ Thiên Chúa, từ phép lạ, năng lực của Thiên Chúa chứ không phải suy rượu như họ nghĩ.
Qua đây chúng con nhận thấy sự thay đổi tính cách của Phi-e-rơ. Trước đây ông là người nóng tính bọc trực, ông cũng hèn nhát khi chối Chúa Jesus khi Ngài bị bắt. Nhưng nay ông đã can đảm, mạnh mẽ đứng lên để tuyên bố lẽ thật với đám đông, bên vực các môn đồ, ông có sự mềm mại hơn.
Chúng con học được rằng khi con dân Chúa thật lòng tin Chúa và được đầy dẫy thánh linh của Chúa thì người ấy được trở nên con người mới, những bản tính cũ, thói hư tật xấu xưa kia sẽ được Chúa thánh hóa, ban cho người ấy có năng lực, sức mạnh để bước theo Chúa và có sự mạnh mẽ, can đảm hơn.
Thưa Chúa, chúng con hiểu ngày sau cùng là thời kỳ Hội Thánh và kỳ tận thế. Ngày nay chúng con đang sống trong những ngày sau cùng. Khi chúng con nhìn thấy tình hình thời sự chiến tranh, thiên tượng như những ngôi sao băng, bảo lửa mặt trời, nhật thực...Dưới đất thì dịch bệnh, chiến tranh, núi lửa, sa mạc ngập lụt... dấu lạ trên trời cũng như dưới đất thì đều đã ứng nghiệm như lời tiên tri của Chúa trong Thánh Kinh. Chúng con nhận biết và tin gần chúng con hiện đang sống trong những ngày sau cùng và ngày lớn của Chúa đó là thời kỳ kết thúc bảy năm đại nạn Đức Chúa Jesus Christ đến trên đất để phán xét thế gian.
Chúng con hiểu câu 21 "Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Theo sự dạy dỗ của người chăn thì đây là thời kỳ áp dụng cho bảy năm đại nạn khi con dân Chúa bị bách hại đức tin. Nhưng cũng có thể áp dụng cho con dân Chúa ở mọi thời đại.
Hiện nay chúng con vẫn có thể kêu cầu danh Chúa như khi bị cám dỗ, bị ba quỷ tấn công, bị đau yếu... Chúng con có thể kêu cầu danh Chúa như: Đức Chúa Jesus ơi xin cứu con ra khỏi sự cám dỗ kiêu ngạo này, cứu con ra khỏi sự cám dỗ tà dâm này. Chúng con hiểu rằng danh Chúa có thẩm quyền và năng lực giải cứu những ai tin đến danh Ngài và hết lòng cầu khẩn Ngài. Không có thần nào hay danh nào khác có thể như Thiên Chúa. Mọi sức mạnh, quyền lực, vinh quang, đáng tôn trọng đều thuộc về Chúa và duy chỉ có Ngài mới có sức mạnh và năng lực để cứu người kêu cầu Ngài.
Lạy Chúa! Chúng con thật phước hạnh khi được làm con cái của Ngài, được nhận ân điển của Ngài. Kính xin Chúa thương xót chúng con, gìn giữ, thánh hóa, thanh tẩy chúng con để chúng con ngày càng giống Chúa hơn. Xin Chúa nhắc nhớ chúng con tình yêu, ân điển mà ngài ban cho chúng con để chúng con biết trân quý ân điển mà Chúa ban cho mà không để bất kỳ sự gì, lý do gì khiến chúng con bị trật mất phần ân điển. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho chúng con, để chúng con trung tín sống một nếp sống tin kính Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh