Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:17-20 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tồn Tại của Điều Răn và Luật Pháp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay cha ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay khi con đọc những chia sẻ của anh chị em con về sự bị tà linh tấn công, quấy phá, hù dọa, hiện hình, và sự anh chị em con bị ảnh hưởng do bởi những người thân không tin Chúa, bởi sự thiếu hiểu biết mà uống bùa chú, làm phép, lên đồng... Mà bị tà linh xâm hại, tấn công càng hơn. Con suy ngẫm về cuộc đời mình con thấy mình thật có phước, từ nhỏ được sinh ra trong gia đình tin Chúa nên con không bị ảnh hưởng bởi vấn đề dâng lên cho tà thần, hay bị bùa chú... Con thấy Chúa thật quá yêu con, Ngài bảo bọc con từ khi còn thơ ấu cho đến bây giờ. Mặc dù nhiều lần con cố ý sống trong tội lỗi, vui thích tội lỗi, nhưng Ngài cũng vẫn yêu thương và kéo con trở lại với tình yêu của Ngài. Con dặn lòng mình từ nay cứ hãy luôn nhớ đến ân tình của Chúa ban cho con mà con phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn mình mà kính mến Đức Chúa Trời của con và hết lòng vâng giữ, sống theo Lời Ngài. Không còn bao lâu nữa con sẽ gặp được Đấng yêu thương con và hằng chăm sóc, bảo bọc con, bao dung, nhẫn nại với con. Con tin sẽ không còn bao lâu nữa. Chúa ơi, xin ngày ấy mau đến. Đã từ lâu con cứ tưởng tượng cảnh sau này, Chúa ở đâu thì con cũng ở đó, cứ theo sát Ngài như vậy. Như gà mẹ đi trước và ấp ủ con thơ của mình, còn đàn con thì cứ lẽo đẽo theo chân mẹ, mà lòng con ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Thì giờ này xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài và ban cho con giờ phúc thật vui thỏa khi được gần gũi, tương giao với Ngài qua sự học Lời Chúa. Con cảm tạ Cha.

17 Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn.
18 Vì Ta phán với các ngươi: Thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.
19 Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn nếu ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
20 Vì Ta phán với các ngươi rằng, trừ khi sự công chính của các ngươi vượt hơn nhiều sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, các ngươi chắc chắn sẽ không vào được Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Khi con đọc đến lời khẳng định của Đức Chúa Jesus rằng: "Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn." và sự quan trọng của Lời Chúa khi một chấm, một nét cũng sẽ không qua đi khỏi luật pháp thì con thấy loài người thật quá kêu ngạo và phạm thượng. Bởi vì ngày nay con biết có những giáo lý xuất hiện giảng dạy sai với Thánh Kinh. Sự tự ý đổi ngày Sa-bát sang ngày Chủ Nhật, sự công nhận bà Ma-ri là thánh hơn cả Chúa, sự rao truyền một Đức Chúa Trời Mẹ và vô vàng những giáo lý lạ lẫm không có trong Thánh Kinh. Con cũng hiểu rằng đứng phía sau đó là sự vận hành của Sa-tan lừa gạt, dẫn dụ và sai khiến loài người. Thế nhưng con cũng hiểu Chúa tạo dựng nên loài người có ý chí, có quyết định và có sự khôn ngoan. Nếu loài người không hướng lòng về tội, lòng tham đời này mở đường cho tà linh dẫn dắt mình thì họ sẽ không bị lừa dối cách nghiêm trọng như vậy. Phần nữa là ngày nay Thánh Kinh được tự do xem đọc đến, ngay cả trong điện thoại muốn mở lên lúc nào cũng có. Lẽ thật ở đó hết, nhưng bởi lòng người không hết lòng tìm kiếm Lẽ Thật, không kính sợ Thiên Chúa nên họ cứ nhắm mắt, bịch tay, có mắt như mù mà nghe theo những sự dẫn dụ sai lạc. Chính Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa mà Ngài còn không phá bỏ, Ngài làm cho trọn luật pháp mà con người dám tự ý bỏ đi, sửa lại theo ý mình, theo suy diễn của mình thì con thấy thật quá là phạm thượng với Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu con ra khỏi giáo hội và đem con đến với Hội Thánh chân thật giúp con được thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật nên con mới có thể nhìn rõ được những sai trái mà trước đây con không hiểu biết được, và bởi tấm lòng chưa thật tìm kiếm Chúa nên cũng không quan tâm đến lời người giảng có đúng Thánh Kinh hay không. Con biết ơn Chúa và ngày càng đọc Thánh Kinh, càng nghe những sự dạy dỗ chân thật con như được khai sáng và tâm linh con được bừng tĩnh. Con xin Chúa thương xót cho những ai có tầm lòng với Chúa nhưng vì thiếu hiểu biết, khờ dại nghe theo sự dẫn dắt sai lạc thì xin Chúa cũng hãy cứu họ ra khỏi âm mưu của ma-quỷ. Con cảm tạ Chúa.

Con hiểu rằng, sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là sự công chính bề ngoài, theo chữ nghĩa mà không có thật một tấm lòng tin kính Chúa và tìm kiếm lẽ thật. Sự công chính như một màn diễn kịch và bóp méo lẽ thật. Sự công chính của loài người bất toàn, bất trung. Vậy nên nếu sự công chính của con không vượt hơn họ thì đúng là con cũng chỉ như họ mà thôi. Như vậy chắc chắn con sẽ không vào được Vươn Quốc Trời. Con hiểu sự công chính mà Chúa muốn ở con là sự xuất phát từ tấm lòng mình và từ sự ban cho, ấn chứng, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự công chính là sự con không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa và hoàn toàn thuộc về Chúa. Sự con hết lòng sống và vâng giữ điều răn của Chúa, sự mà chỉ làm theo và tìm cầu ý muốn của Chúa. Sự mà yêu Chúa trên hết mọi sự trong đời sống con. Sự mà máu của Đức Chúa Jesus đã mua chuộc con và được Ngài xưng con là công chính. Đó mới là sự công chính thật. Sự công chính con có là có sự liên hệ giữa con và Thiên Chúa chứ không phải chỉ trên chữ nghĩa hay giáo lý. Mà là một sự mật thiết, gần gửi, kính sợ, vâng phục, làm theo mà một ý chí quyết định trong mọi sự lựa chọn của mình. Hết thay điều hướng về, thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Không hiểu sao khi nghĩ về Chúa, hiểu ra được lẽ thật của Thánh Kinh và sự dạy dỗ của Chúa, nói dễ hiểu hơn là sự Chúa muốn con làm thì trong con có cảm giác lân lân, niềm vui nó khó diễn tả. Con đã từng ao ước sau này khi về với Chúa con không mong phần thưởng chi cả, chỉ có thể tận mắt nhìn ngắm thiên nhang của Ngài và Chúa ở đâu thì con cũng đó, thì đó chính là phần thưởng của con. Trước giờ con vẫn rất thích và ấn tượng về sự ngày xưa khi chia đất cho các chi phái thì chỉ có chi phái Lê-vi là không có đất, và Chúa phán rằng: Chính Ngài là cơ nghiệp của họ. Mỗi khi nhớ đến, đọc đến chỗ đó con thấy chi phái Lê-vi mới thật có phước ấy chứ. Có điều gì ở thế gian này mà có thể sánh bằng Thiên Chúa. Được chính Chúa là cơ nghiệp thì còn ao ước gì hơn. Con cũng muốn chính Chúa là cơ nghiệp của con. Và con sẽ mãi mãi được thuộc về Ngài. Nguyện bài học hôm nay xin Chúa giúp con ghi nhớ và gìn giữ lòng, ý tưởng của con để con không bị trật ra khỏi tình yêu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/10/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ