Nguyễn Thị Thùy Linh:Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, vui thỏa trong Chúa. Được gần Chúa. Con cảm tạ Chúa đã luôn nhẫn nại, thương xót con. Thì giờ này xin Cha ban cho con sự hiểu và những bài học để con áp dụng vào đời sống mình. Con cảm tạ Cha.
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô, 20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết." 21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. 23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
Sau khi Vua Hê-rốt đã chết thì ông Giô-sép được thiên sứ của Chúa phán bảo ông hãy trở về lại Ê-díp-tô. Nhưng ông vẫn còn sợ nên đã lánh qua xứ Ga-li-lê ở trong một thành gọi là Na-xa-rét. Con suy ngẫm được những điều sau:
– Đức Chúa Trời làm việc đúng thời điểm. Và Ngài làm thành chương trình ý định của Ngài. Bản thân con cũng được kinh nghiệm sự làm việc đúng thời điểm của Ngài trên đời sống con. Những tưởng con đã tuyệt vọng và phó thác lên Chúa thì khi ấy Chúa đã hành động. Thời gian khá dài khiến con có lúc cũng thấy mòn mỏi và nản chí. Tạ ơn Chúa Ngài vẫn bên con và thêm sức, giúp cho con vượt qua. Con học được rằng con cứ bền lòng chờ đợi Chúa. Nếu điều đó là tốt thì đến thời điểm Chúa sẽ ban cho. Còn ngược lại thì con cũng vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa luôn làm điều tốt nhất cho con.
–Sự bất an của ông Giô-sép. Mới đọc qua thì thấy có vẻ như ông Giô-sép bị thiếu đức tin nơi Chúa khi ông được thiên sứ bảo trở về xứ Ê-díp-tô nhưng ông sợ nên lánh qua xứ Ga-li-lê. Nhưng khi được gợi ý của người chăn thì con suy ngẫm thấy Chúa vẫn ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn. Và Chúa biết sự yếu đuối của mỗi người. Mà qua sự yếu đuối đó lại ứng nghiệm lời tiên tri đã được báo trước. Con học được rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước hết mọi sự và biết cả trong tấm lòng của mỗi người. Sự tiên tri là sự biết trước những gì sẽ xảy ra, chứ không phải Chúa cố tình tạo ra tình huống như vậy để ứng nghiệm. Chúa vẫn có thể cố ý tạo ra nhưng con hiểu cũng tùy vào tình huống và thời điểm. Con nghĩ nếu ông Giô-sép vẫn vâng lời về xứ Ê-díp-tô thì Chúa vẫn sẽ bảo vệ bằng cách của Ngài vì chính Ngài đã kêu ông hãy trở về. Con học được rằng, con cũng cần trình dâng những sự yếu đuối của mình lên cho Chúa, và phó thác mọi sự lên Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con và giúp con nhận biết được điều nào là tốt lành theo ý Chúa để con làm theo.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa ban cho con sự nhạy bén thuộc linh để nhận biết tiếng Chúa và lắng nghe Ngài. Cầu xin Chúa soi dẫn con từng bước trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 15/09/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, vui thỏa trong Chúa. Được gần Chúa. Con cảm tạ Chúa đã luôn nhẫn nại, thương xót con. Thì giờ này xin Cha ban cho con sự hiểu và những bài học để con áp dụng vào đời sống mình. Con cảm tạ Cha.
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
Sau khi Vua Hê-rốt đã chết thì ông Giô-sép được thiên sứ của Chúa phán bảo ông hãy trở về lại Ê-díp-tô. Nhưng ông vẫn còn sợ nên đã lánh qua xứ Ga-li-lê ở trong một thành gọi là Na-xa-rét. Con suy ngẫm được những điều sau:
– Đức Chúa Trời làm việc đúng thời điểm. Và Ngài làm thành chương trình ý định của Ngài. Bản thân con cũng được kinh nghiệm sự làm việc đúng thời điểm của Ngài trên đời sống con. Những tưởng con đã tuyệt vọng và phó thác lên Chúa thì khi ấy Chúa đã hành động. Thời gian khá dài khiến con có lúc cũng thấy mòn mỏi và nản chí. Tạ ơn Chúa Ngài vẫn bên con và thêm sức, giúp cho con vượt qua. Con học được rằng con cứ bền lòng chờ đợi Chúa. Nếu điều đó là tốt thì đến thời điểm Chúa sẽ ban cho. Còn ngược lại thì con cũng vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa luôn làm điều tốt nhất cho con.
– Sự bất an của ông Giô-sép. Mới đọc qua thì thấy có vẻ như ông Giô-sép bị thiếu đức tin nơi Chúa khi ông được thiên sứ bảo trở về xứ Ê-díp-tô nhưng ông sợ nên lánh qua xứ Ga-li-lê. Nhưng khi được gợi ý của người chăn thì con suy ngẫm thấy Chúa vẫn ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn. Và Chúa biết sự yếu đuối của mỗi người. Mà qua sự yếu đuối đó lại ứng nghiệm lời tiên tri đã được báo trước. Con học được rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước hết mọi sự và biết cả trong tấm lòng của mỗi người. Sự tiên tri là sự biết trước những gì sẽ xảy ra, chứ không phải Chúa cố tình tạo ra tình huống như vậy để ứng nghiệm. Chúa vẫn có thể cố ý tạo ra nhưng con hiểu cũng tùy vào tình huống và thời điểm. Con nghĩ nếu ông Giô-sép vẫn vâng lời về xứ Ê-díp-tô thì Chúa vẫn sẽ bảo vệ bằng cách của Ngài vì chính Ngài đã kêu ông hãy trở về. Con học được rằng, con cũng cần trình dâng những sự yếu đuối của mình lên cho Chúa, và phó thác mọi sự lên Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con và giúp con nhận biết được điều nào là tốt lành theo ý Chúa để con làm theo.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa ban cho con sự nhạy bén thuộc linh để nhận biết tiếng Chúa và lắng nghe Ngài. Cầu xin Chúa soi dẫn con từng bước trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/09/2025
***