Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài. Bên ngoài trời đang mưa bão nhưng con thấy vui vì con lại có nhiều thời gian làm linh vụ và được suy ngẫm Lời Ngài. Sắp tới cũng rất có thể sẽ có cơn bão mặt trời đánh vào trái đất, khiến thiệt hại cho chúng con trong vấn đề về điện. Tuy nhiên con không có sợ hãi hay lo lắng. Xin Cha ban cho con tấm lòng biết vững tin và trông cậy nơi Ngài. Nguyện con được bình an, vui thỏa và nhận được nhiều phước hạnh trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Cha.
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18} 28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. 29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con hiểu rằng tinh thần luật pháp của Thiên Chúa không chỉ nằm trên chữ nghĩa mà còn kể cả trong tư tưởng, suy nghĩ, tấm lòng của một người. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa cứng nhắt, khắt khe. Nhưng con hiểu bởi loài người chúng con bản chất tội lỗi, ưa thích tội và chống nghịch Thiên Chúa. Ngài đưa ra hình thức kỷ luật hay luật pháp cho loài người là cũng vì yêu loài người. Để loài người biết đâu là ý muốn của Chúa mà làm theo, sống theo giềng mối mà Chúa ban ra. Loài người là khờ dại nên rất dễ bị cám dỗ, dẫn dụ sai lạc nên có luật pháp của Chúa giúp loài người hướng lên, nhìn đến và sống theo, hầu cho không phạm tội và cũng có nếp sống vui lòng Thiên Chúa.
Về tội giết người hay ngoại tình cũng vậy, và con nghĩ kể cả những tội khác thì tội lỗi đầu tiên xuất phát từ suy nghĩ, tư tưởng của một người. Khi người ấy cứ nuôi dưỡng, nghĩ đến sự cám dỗ trong tâm trí đó thì sẽ bị thôi thúc làm ra hành động. Như một người bị cám dỗ về tội ăn cắp. Nếu trong tư tưởng cứ nghĩ đến món đồ đó, nhớ đến nó, thèm khát nó và hay tư tưởng về nó thì dần dần sự cám dỗ trở nên đầy trọn sẽ khiến người đó làm ra hành động lén lấy đồ của người khác hay cướp giật, lừa gạt người khác để chiếm đoạt món đồ ấy. Tương tự như vậy là các tội lỗi khác như tà dâm, kiêu ngạo, nói dối, tham lam, giết người...
Con hiểu rằng Thiên Chúa là thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi nên sự con dân Chúa cứ phạm tội dù tội nhỏ hay lớn Chúa vẫn không chấp nhận. Đối với tội lỗi là phải dứt khoát. Vậy nên việc chặt tay, móc mắt là một hành động vô cùng dứt khoát và quyết tâm. Khi trong lòng người ấy tha thiết muốn được làm con cái của Chúa, gớm ghét tội lỗi thì trong lòng người ấy sẽ tìm đủ mọi cách để tránh xa cho dù phải trả giá. Con hiểu rằng không phải Chúa khắt khe, nhưng đó mới có thể là phương cách và nhìn vào hành động để biết một người có thật sự muốn tránh xa tội lỗi hay không. Con hiểu linh hồn của một người mới là thứ quý giá nhất trước Chúa. Nếu có thể hy sinh cánh tay, hay con mắt mà giữ được linh hồn thì đều đó đáng phải làm. Vì linh hồn được cứu rỗi thì sau này sẽ được biến hóa trở nên sinh đẹp và vinh quang, được sống vĩnh cữu bên Chúa. Còn hơn luyến tiếc tội lỗi mà cả linh hồn chịu khổ trong hỏa ngục. Việc tự chặt tay, móc mắt để tránh xa tội là một việc hệ trọng, khó làm. Nhưng một người vì không muốn phạm tội mà sẵn lòng hy sinh những chi thể xác thịt đó của mình thì thấy sự người ấy đã quyết tâm.
Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là một tấm lòng trong sạch và một thần trí ngay thẳng. Chứ không phải chỉ giả bộ bên ngoài mà trong lòng, tư tưởng thì nghĩ đến tội lỗi. Con thường nghe người ta nói. Đạo nào cũng tốt. Nhưng sự thật thì chỉ có tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mới là tốt. Vì những tôn giáo khác cũng dạy người ta làm lành, tránh dữ. Tuy nhiên chỉ là theo hình thức bên ngoài. Luật pháp chữ nghĩa. Không có khả năng thay đổi được một người. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài, năng lực, sức mạnh của Ngài mới có thể thay đổi được một người hoàn toàn từ tâm trí cho đến hành động. Như một đóa hoa vốn dĩ có mùi thơm thì càng vò nát nó sẽ càng tỏa ra hương thơm. Sự thiện lành sẽ trở nên bản chất tự nhiên của một người mà không phải diễn hay giả bộ ra bên ngoài cho người khác xem thấy.
Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con hiểu thêm về tầm quan trọng của sự dứt khoát với tội lỗi và tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Khiến con càng phải cận thận canh giữ tấm lòng của mình càng hơn. Con cũng được học và nhắc nhỡ về sự Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi của loài người kể cả trong tư tưởng. Xin Cha ban cho con biết run sợ trước sự nghiêm khắc, uy nghiêm và thánh khiết của Ngài. Cẩn thận gìn giữ nếp sống thánh khiết và xin được Chúa biến đổi con để con được trở nên ngay lành, trung tín và thánh khiết từ trong bản chất của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 06/11/2025
Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài. Bên ngoài trời đang mưa bão nhưng con thấy vui vì con lại có nhiều thời gian làm linh vụ và được suy ngẫm Lời Ngài. Sắp tới cũng rất có thể sẽ có cơn bão mặt trời đánh vào trái đất, khiến thiệt hại cho chúng con trong vấn đề về điện. Tuy nhiên con không có sợ hãi hay lo lắng. Xin Cha ban cho con tấm lòng biết vững tin và trông cậy nơi Ngài. Nguyện con được bình an, vui thỏa và nhận được nhiều phước hạnh trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Cha.
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con hiểu rằng tinh thần luật pháp của Thiên Chúa không chỉ nằm trên chữ nghĩa mà còn kể cả trong tư tưởng, suy nghĩ, tấm lòng của một người. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa cứng nhắt, khắt khe. Nhưng con hiểu bởi loài người chúng con bản chất tội lỗi, ưa thích tội và chống nghịch Thiên Chúa. Ngài đưa ra hình thức kỷ luật hay luật pháp cho loài người là cũng vì yêu loài người. Để loài người biết đâu là ý muốn của Chúa mà làm theo, sống theo giềng mối mà Chúa ban ra. Loài người là khờ dại nên rất dễ bị cám dỗ, dẫn dụ sai lạc nên có luật pháp của Chúa giúp loài người hướng lên, nhìn đến và sống theo, hầu cho không phạm tội và cũng có nếp sống vui lòng Thiên Chúa.
Về tội giết người hay ngoại tình cũng vậy, và con nghĩ kể cả những tội khác thì tội lỗi đầu tiên xuất phát từ suy nghĩ, tư tưởng của một người. Khi người ấy cứ nuôi dưỡng, nghĩ đến sự cám dỗ trong tâm trí đó thì sẽ bị thôi thúc làm ra hành động. Như một người bị cám dỗ về tội ăn cắp. Nếu trong tư tưởng cứ nghĩ đến món đồ đó, nhớ đến nó, thèm khát nó và hay tư tưởng về nó thì dần dần sự cám dỗ trở nên đầy trọn sẽ khiến người đó làm ra hành động lén lấy đồ của người khác hay cướp giật, lừa gạt người khác để chiếm đoạt món đồ ấy. Tương tự như vậy là các tội lỗi khác như tà dâm, kiêu ngạo, nói dối, tham lam, giết người...
Con hiểu rằng Thiên Chúa là thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi nên sự con dân Chúa cứ phạm tội dù tội nhỏ hay lớn Chúa vẫn không chấp nhận. Đối với tội lỗi là phải dứt khoát. Vậy nên việc chặt tay, móc mắt là một hành động vô cùng dứt khoát và quyết tâm. Khi trong lòng người ấy tha thiết muốn được làm con cái của Chúa, gớm ghét tội lỗi thì trong lòng người ấy sẽ tìm đủ mọi cách để tránh xa cho dù phải trả giá. Con hiểu rằng không phải Chúa khắt khe, nhưng đó mới có thể là phương cách và nhìn vào hành động để biết một người có thật sự muốn tránh xa tội lỗi hay không. Con hiểu linh hồn của một người mới là thứ quý giá nhất trước Chúa. Nếu có thể hy sinh cánh tay, hay con mắt mà giữ được linh hồn thì đều đó đáng phải làm. Vì linh hồn được cứu rỗi thì sau này sẽ được biến hóa trở nên sinh đẹp và vinh quang, được sống vĩnh cữu bên Chúa. Còn hơn luyến tiếc tội lỗi mà cả linh hồn chịu khổ trong hỏa ngục. Việc tự chặt tay, móc mắt để tránh xa tội là một việc hệ trọng, khó làm. Nhưng một người vì không muốn phạm tội mà sẵn lòng hy sinh những chi thể xác thịt đó của mình thì thấy sự người ấy đã quyết tâm.
Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là một tấm lòng trong sạch và một thần trí ngay thẳng. Chứ không phải chỉ giả bộ bên ngoài mà trong lòng, tư tưởng thì nghĩ đến tội lỗi. Con thường nghe người ta nói. Đạo nào cũng tốt. Nhưng sự thật thì chỉ có tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mới là tốt. Vì những tôn giáo khác cũng dạy người ta làm lành, tránh dữ. Tuy nhiên chỉ là theo hình thức bên ngoài. Luật pháp chữ nghĩa. Không có khả năng thay đổi được một người. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài, năng lực, sức mạnh của Ngài mới có thể thay đổi được một người hoàn toàn từ tâm trí cho đến hành động. Như một đóa hoa vốn dĩ có mùi thơm thì càng vò nát nó sẽ càng tỏa ra hương thơm. Sự thiện lành sẽ trở nên bản chất tự nhiên của một người mà không phải diễn hay giả bộ ra bên ngoài cho người khác xem thấy.
Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con hiểu thêm về tầm quan trọng của sự dứt khoát với tội lỗi và tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Khiến con càng phải cận thận canh giữ tấm lòng của mình càng hơn. Con cũng được học và nhắc nhỡ về sự Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi của loài người kể cả trong tư tưởng. Xin Cha ban cho con biết run sợ trước sự nghiêm khắc, uy nghiêm và thánh khiết của Ngài. Cẩn thận gìn giữ nếp sống thánh khiết và xin được Chúa biến đổi con để con được trở nên ngay lành, trung tín và thánh khiết từ trong bản chất của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/11/2025