Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã cho chúng con có thêm thời gian, sức khỏe và phương tiện để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung. 33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. 34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau.
Phân đoạn hôm nay ghi lại sự con dân Chúa lúc bấy giờ sang sẻ vật chất cho nhau, giúp đỡ người thiếu thốn. Tất cả cùng đồng một lòng với nhau không xem đâu là của riêng mình nhưng điều sang sẻ như là của chung, người có nhiều thì chia cho người thiếu hoặc không có, tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Chúng con học được những điều như sau.
1/ Sự hiệp nhất của con dân Chúa trong Hội Thánh. - Chúng con hiểu đám đông đã tin là tin vào những sự rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng, họ đã ăn năn cải hối những việc làm sai phạm của mình và tìm kiếm ơn cứu rỗi. "Cùng một linh hồn" chúng con hiểu là sự hiệp một với nhau, cùng một đức tin, một thánh linh, tất cả họ cùng có tấm lòng tin kính Chúa và biết ăn năn cải hối không muốn phạm tội nữa. Sự hiệp nhất của mọi người khiến cho họ không còn phân biệt đâu là của riêng mình nữa mà họ ý thức rằng họ bây giờ đã là anh em cùng một Cha và có bổn phận quan tâm, san sẻ cho nhau. - Hành động của cải đem đặt nơi chân thánh đồ con hiểu rằng họ có ý dâng lên cho Chúa và họ có tấm lòng khiêm nhường để tài sản ấy cho các muôn đồ phân phát chứ họ cũng không tự ý làm theo ý riêng mình.
Chúng con học được bài học là con dân Chúa phải cùng có Đức Thánh Linh và cùng có một linh hồn với nhau, có nghĩa là cùng đức tin và cùng sống theo Lời Chúa. Vì là anh em cùng Cha và chỉ có Đức Thánh Linh ngự trị, dẫn dắt thì mọi người mới có thể trở nên làm một được. Mọi sự chúng con làm cần có nề nếp trên dưới thông qua những người cai trị Hội Thánh như người chăn và các trưởng lão vì Chúa đặt để họ quyền cao hơn mình và quyền cai trị Hội Thánh. Không nên làm theo ý riêng mình.
2/ Tấm lòng biết quan tâm và chia sẻ - Chúng con hiểu rằng loài người là ích kỷ và tham lam. Muốn gom về mình nhiều hơn là phân bố cho người khác. Nhưng khi một người thật lòng tin Chúa, được Chúa thánh hóa biến đổi thì lương tâm của họ trở nên nhân từ, thương xót giống Thiên Chúa. Biết ban ra và biết yêu thương, quan tâm lo lắng cho nhau. Không xem cái nào là của riêng mình nhưng là của chung. Hội Thánh đầu tiên đã làm gương trong sự hết lòng chia sẻ cho anh em cùng Cha của mình.
Chúng con học được rằng ngày nay ngoài việc chúng con quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về vật chất mà chúng con còn phải chia sẻ những điều về thuộc linh. Như sự hiểu biết Lời Chúa, những góp ý, khuyên dỗ đê gây dựng, khích lệ anh em mình, chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho để khích lệ đức tin cho người khác. Sẵn lòng cứu giúp khi anh chị em gặp khó khăn, hoạn nạn. Như Chúa đã dạy chúng con yêu anh chị em mình hơn chính mình vì vậy chúng con cần đặt lợi ích của anh chị em mình lên trên mình và chân thành yêu thương giúp đỡ họ.
Điều nữa chúng con học được là chúng con cần gắng sức sống nếp sống sao để chúng con là sự khích lệ cho người khác. Chúng con cần có nếp sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, làm gương tốt cho người lân cận. Khiến anh chị em ở gần chúng con được vui thỏa, bình an và phước hạnh.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Xin Chúa ban ơn để chúng con có thể nhớ và áp dụng vào đời sống của mình. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã cho chúng con có thêm thời gian, sức khỏe và phương tiện để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau.
Phân đoạn hôm nay ghi lại sự con dân Chúa lúc bấy giờ sang sẻ vật chất cho nhau, giúp đỡ người thiếu thốn. Tất cả cùng đồng một lòng với nhau không xem đâu là của riêng mình nhưng điều sang sẻ như là của chung, người có nhiều thì chia cho người thiếu hoặc không có, tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Chúng con học được những điều như sau.
1/ Sự hiệp nhất của con dân Chúa trong Hội Thánh.
- Chúng con hiểu đám đông đã tin là tin vào những sự rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng, họ đã ăn năn cải hối những việc làm sai phạm của mình và tìm kiếm ơn cứu rỗi. "Cùng một linh hồn" chúng con hiểu là sự hiệp một với nhau, cùng một đức tin, một thánh linh, tất cả họ cùng có tấm lòng tin kính Chúa và biết ăn năn cải hối không muốn phạm tội nữa. Sự hiệp nhất của mọi người khiến cho họ không còn phân biệt đâu là của riêng mình nữa mà họ ý thức rằng họ bây giờ đã là anh em cùng một Cha và có bổn phận quan tâm, san sẻ cho nhau.
- Hành động của cải đem đặt nơi chân thánh đồ con hiểu rằng họ có ý dâng lên cho Chúa và họ có tấm lòng khiêm nhường để tài sản ấy cho các muôn đồ phân phát chứ họ cũng không tự ý làm theo ý riêng mình.
Chúng con học được bài học là con dân Chúa phải cùng có Đức Thánh Linh và cùng có một linh hồn với nhau, có nghĩa là cùng đức tin và cùng sống theo Lời Chúa. Vì là anh em cùng Cha và chỉ có Đức Thánh Linh ngự trị, dẫn dắt thì mọi người mới có thể trở nên làm một được. Mọi sự chúng con làm cần có nề nếp trên dưới thông qua những người cai trị Hội Thánh như người chăn và các trưởng lão vì Chúa đặt để họ quyền cao hơn mình và quyền cai trị Hội Thánh. Không nên làm theo ý riêng mình.
2/ Tấm lòng biết quan tâm và chia sẻ
- Chúng con hiểu rằng loài người là ích kỷ và tham lam. Muốn gom về mình nhiều hơn là phân bố cho người khác. Nhưng khi một người thật lòng tin Chúa, được Chúa thánh hóa biến đổi thì lương tâm của họ trở nên nhân từ, thương xót giống Thiên Chúa. Biết ban ra và biết yêu thương, quan tâm lo lắng cho nhau. Không xem cái nào là của riêng mình nhưng là của chung. Hội Thánh đầu tiên đã làm gương trong sự hết lòng chia sẻ cho anh em cùng Cha của mình.
Chúng con học được rằng ngày nay ngoài việc chúng con quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về vật chất mà chúng con còn phải chia sẻ những điều về thuộc linh. Như sự hiểu biết Lời Chúa, những góp ý, khuyên dỗ đê gây dựng, khích lệ anh em mình, chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho để khích lệ đức tin cho người khác. Sẵn lòng cứu giúp khi anh chị em gặp khó khăn, hoạn nạn. Như Chúa đã dạy chúng con yêu anh chị em mình hơn chính mình vì vậy chúng con cần đặt lợi ích của anh chị em mình lên trên mình và chân thành yêu thương giúp đỡ họ.
Điều nữa chúng con học được là chúng con cần gắng sức sống nếp sống sao để chúng con là sự khích lệ cho người khác. Chúng con cần có nếp sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, làm gương tốt cho người lân cận. Khiến anh chị em ở gần chúng con được vui thỏa, bình an và phước hạnh.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Xin Chúa ban ơn để chúng con có thể nhớ và áp dụng vào đời sống của mình. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh