Nguyễn Thị Thùy Linh:Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ và ban ơn cho con. Con cảm tạ Cha.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê. 13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li, 14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại. 16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7} 17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con hiểu rằng, để một người sẵn sàng bước vào một linh vụ hay mục vụ mà Chúa giao phó thì người ấy phải trải qua sự lớn lên về thuộc linh. Sự lớn lên thuộc linh không phải là phải có điều kiện học thức cao, hội tụ đầy đủ bằng cấp hay bao nhiêu năm kinh nghiệm theo Chúa. Nhưng là sự người ấy hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời và thắng được cám dỗ. Sự vâng phục Đức Chúa Trời giúp cho người ấy hiểu biết ý muốn của Ngài và luôn làm theo Lời Ngài. Sống một nếp sống chiếu ra sự vinh quang của Ngài và bền lòng trong sự thử thách, cám dỗ. Khi Đức Chúa Jesus đã thắng được cám dỗ từ Sa-tan thì đó cũng là kết quả bông trái cho sự Ngài đã sẵn sàng bước vào linh vụ của mình.
Ngày nay con dân Chúa hầu việc Chúa Ngài chỉ cần tấm lòng của họ. Sẵn lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa và luôn sống theo Lời Chúa, đời sống làm gương tốt và chiếu ra vinh quang của Chúa. Người ấy không ngại khó, ngại khổ để trả giá cho sự giữ mình thánh khiết và đi theo Chúa. Người ấy yêu mến Lời Chúa thì chính Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, soi dẫn, ban ơn cho họ trong sự hầu việc Chúa.
Con hiểu trường hợp khi Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị tù thì Ngài lánh qua thành khác là sự khôn sáng của Ngài khi bị bách hại thành này thì phải lánh qua thành khác. Đó cũng là một trong những điều Ngài đã dạy dỗ các môn đồ ngày xưa và con dân Chúa ngày nay. Sự lánh như vậy không phải là hèn nhát, sợ hãi. Mà là không tự mang lấy sự bách hại cho mình, và những công việc Chúa giao sắp tới còn nhiều và dài. Chỉ đến khi nào đến thời điểm Chúa cho sự bách hại xảy ra trên mình thì lúc ấy mới phải chịu đựng sự ấy.
Lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần." Con hiểu rằng ăn năn là điều kiện để một người được nhận lãnh Vương Quốc Trời. Ăn năn là quay lại, từ bỏ sự ưa thích phạm tội của con người cũ và sống lại con người mới theo tiêu chuẩn và điều răn của Chúa. Sự ăn năn còn là hối tiếc về những gì mình đã phạm và quyết tâm từ bỏ nó. Con hiểu tại sao Đức Chúa Jesus kêu gọi phải ăn năn, là bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, Ngài là thánh khiết. Sự ăn năn của một người thể hiện sự đầu phục Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. "Vương Quốc Trời đã đến gần" con hiểu là sự khi một người thật lòng ăn năn được Đức Chúa Trời tha thứ, phục hồi địa vị làm con nuôi của họ, được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong họ thì Vương Quốc Trời ở trong lòng họ. Cũng có thể hiểu theo nghĩa là sự kết thúc thế gian tội lỗi này đã gần, ai muốn vào Vương Quốc Trời ở đời đời bên Chúa thì phải ăn năn.
Thưa Cha! con rút ra được bài học rằng, đời sống theo Chúa là một đời ăn năn. Mỗi ngày con phải tra xét lòng mình, đối diện với Chúa và xin Chúa ban năng lực cho con để con có thể sống một đời sống thánh khiết và đắc thắng cám dỗ. Mỗi ngày con cần Lời Chúa và cần có sự tương giao mật thiết với Chúa. Tập lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách con.
Qua suốt chặng đường theo Chúa, nhìn lại và suy ngẫm và giờ đây con mới hiểu được rằng, tình yêu mà con hay nói con yêu Chúa, con tin Chúa là một tình yêu có sự quyết tâm, kỷ luật và tin cậy. Vì con tin Thiên Chúa thực hữu, nên con quyết tâm từ bỏ tội và sống theo Lời Ngài. Vì con tin Đức Chúa Jesus đã chết thay chuộc tội cho con nên con không thể biến máu thánh của Ngài trở nên vô ích. Vì con yêu Ngài nên muốn Ngài vui và thỏa lòng, ham thích trong sự vâng giữ điều răn của Ngài. Vì con muốn giống Ngài nên con phải kỷ luật bản thân mình và không để cho nó quay trở lại con người cũ. Vì tin Ngài nên con sẽ phó thác mọi sự trong đời sống con cho Ngài và cảm tạ Ngài trong mọi sự. Vì kính sợ Ngài nên không dám phạm tội. Con hiểu đó là sự tin Chúa bằng thần trí chứ không phải như bao năm qua chỉ tin Chúa, xưng Chúa trên môi miệng.
Chúa ơi! Những ngày còn lại trên thế gian này đang ngắn dần lại vì sự đến của Đấng Christ đã rất gần. Con xin Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của con luôn trong sự vững vàng, nóng cháy và dọn lòng mỗi ngày cho sự đến của Đấng Christ. Nguyện Ngài ấy mau đến! Con thật sự rất mong ngóng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 02/10/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ và ban ơn cho con. Con cảm tạ Cha.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con hiểu rằng, để một người sẵn sàng bước vào một linh vụ hay mục vụ mà Chúa giao phó thì người ấy phải trải qua sự lớn lên về thuộc linh. Sự lớn lên thuộc linh không phải là phải có điều kiện học thức cao, hội tụ đầy đủ bằng cấp hay bao nhiêu năm kinh nghiệm theo Chúa. Nhưng là sự người ấy hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời và thắng được cám dỗ. Sự vâng phục Đức Chúa Trời giúp cho người ấy hiểu biết ý muốn của Ngài và luôn làm theo Lời Ngài. Sống một nếp sống chiếu ra sự vinh quang của Ngài và bền lòng trong sự thử thách, cám dỗ. Khi Đức Chúa Jesus đã thắng được cám dỗ từ Sa-tan thì đó cũng là kết quả bông trái cho sự Ngài đã sẵn sàng bước vào linh vụ của mình.
Ngày nay con dân Chúa hầu việc Chúa Ngài chỉ cần tấm lòng của họ. Sẵn lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa và luôn sống theo Lời Chúa, đời sống làm gương tốt và chiếu ra vinh quang của Chúa. Người ấy không ngại khó, ngại khổ để trả giá cho sự giữ mình thánh khiết và đi theo Chúa. Người ấy yêu mến Lời Chúa thì chính Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, soi dẫn, ban ơn cho họ trong sự hầu việc Chúa.
Con hiểu trường hợp khi Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị tù thì Ngài lánh qua thành khác là sự khôn sáng của Ngài khi bị bách hại thành này thì phải lánh qua thành khác. Đó cũng là một trong những điều Ngài đã dạy dỗ các môn đồ ngày xưa và con dân Chúa ngày nay. Sự lánh như vậy không phải là hèn nhát, sợ hãi. Mà là không tự mang lấy sự bách hại cho mình, và những công việc Chúa giao sắp tới còn nhiều và dài. Chỉ đến khi nào đến thời điểm Chúa cho sự bách hại xảy ra trên mình thì lúc ấy mới phải chịu đựng sự ấy.
Lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần." Con hiểu rằng ăn năn là điều kiện để một người được nhận lãnh Vương Quốc Trời. Ăn năn là quay lại, từ bỏ sự ưa thích phạm tội của con người cũ và sống lại con người mới theo tiêu chuẩn và điều răn của Chúa. Sự ăn năn còn là hối tiếc về những gì mình đã phạm và quyết tâm từ bỏ nó. Con hiểu tại sao Đức Chúa Jesus kêu gọi phải ăn năn, là bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, Ngài là thánh khiết. Sự ăn năn của một người thể hiện sự đầu phục Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. "Vương Quốc Trời đã đến gần" con hiểu là sự khi một người thật lòng ăn năn được Đức Chúa Trời tha thứ, phục hồi địa vị làm con nuôi của họ, được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong họ thì Vương Quốc Trời ở trong lòng họ. Cũng có thể hiểu theo nghĩa là sự kết thúc thế gian tội lỗi này đã gần, ai muốn vào Vương Quốc Trời ở đời đời bên Chúa thì phải ăn năn.
Thưa Cha! con rút ra được bài học rằng, đời sống theo Chúa là một đời ăn năn. Mỗi ngày con phải tra xét lòng mình, đối diện với Chúa và xin Chúa ban năng lực cho con để con có thể sống một đời sống thánh khiết và đắc thắng cám dỗ. Mỗi ngày con cần Lời Chúa và cần có sự tương giao mật thiết với Chúa. Tập lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách con.
Qua suốt chặng đường theo Chúa, nhìn lại và suy ngẫm và giờ đây con mới hiểu được rằng, tình yêu mà con hay nói con yêu Chúa, con tin Chúa là một tình yêu có sự quyết tâm, kỷ luật và tin cậy. Vì con tin Thiên Chúa thực hữu, nên con quyết tâm từ bỏ tội và sống theo Lời Ngài. Vì con tin Đức Chúa Jesus đã chết thay chuộc tội cho con nên con không thể biến máu thánh của Ngài trở nên vô ích. Vì con yêu Ngài nên muốn Ngài vui và thỏa lòng, ham thích trong sự vâng giữ điều răn của Ngài. Vì con muốn giống Ngài nên con phải kỷ luật bản thân mình và không để cho nó quay trở lại con người cũ. Vì tin Ngài nên con sẽ phó thác mọi sự trong đời sống con cho Ngài và cảm tạ Ngài trong mọi sự. Vì kính sợ Ngài nên không dám phạm tội. Con hiểu đó là sự tin Chúa bằng thần trí chứ không phải như bao năm qua chỉ tin Chúa, xưng Chúa trên môi miệng.
Chúa ơi! Những ngày còn lại trên thế gian này đang ngắn dần lại vì sự đến của Đấng Christ đã rất gần. Con xin Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của con luôn trong sự vững vàng, nóng cháy và dọn lòng mỗi ngày cho sự đến của Đấng Christ. Nguyện Ngài ấy mau đến! Con thật sự rất mong ngóng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/10/2025
***