Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con. Con cảm tạ Ngài vì con được Ngài thương xót. Con cảm tạ Ngài hôm nay con được Ngài ban cho con thời gian, sức khỏe và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con cũng tạ ơn Ngài ban cho nơi con ở một cơn mưa to. Mấy ngày nay nắng nóng hôm nay được cơm mưa to cây cối được tưới tiêu mà con cũng được hứng nước nữa. Con tạ ơn Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ con bài học hôm nay, nguyện thánh linh của Chúa tuôn đỗ trong con mỗi ngày.

1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.
6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."
9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.
10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong bài này con học được hai bài học.

1/ Năng lực của sự cầu thay
- Phi-e-rơ bị bắt giam vào tù các con dân Chúa hay điều đó thì không ngừng cầu nguyện cho ông. Con tin rằng có rất nhiều người cầu nguyện cho Phi-e-rơ với lòng thiết tha và khẩn xin, kiên trì trong sự cầu nguyện. Con hiểu rằng để làm được như vậy trước nhất phải có tình yêu trong Chúa đối với Phi-e-rơ và lòng quý mến giữa con dân Chúa với nhau. Xem sự Phi-e-rơ bị bách hại cũng như mình bị bách hại. Con tin bởi tấm lòng đó dâng lên Chúa được Chúa vui nhậm lời và giải cứu Phi-e-rơ. Con hiểu rằng nếu ý Chúa chưa cho phép Phi-e-rơ tử đạo thì cho dù loài người hay ma quỷ có ra sức tìm cách giết ông cũng không cất được mạng sống ông. Giống như xưa kia giờ của Đức Chúa Jesus chưa đến thì các nhà lãnh đạo Do-thái tìm cách giết Chúa nhưng không thành. Nhưng qua sự việc này Chúa giải cứu Phi-e-rơ cộng thêm sự cầu thay của các môn đồ nên được Chúa vui lòng cứu giúp.

Qua đây con học được rằng, sự cầu thay cho nhau cũng là một việc lành. Mà không phải là việc lành bình thường nhưng có một sức mạnh lớn. Sự cầu thay cho người khác khiến cho người được cầu thay có thêm năng lực, mạnh mẽ, can đảm, vững lòng và được an ủi. Sự cầu thay giúp gắng kết với nhau, hướng về nhau và hiệp một. Tuy nhiên phải cầu thay bằng tấm lòng yêu thương chân thật, tha thiết và kiên trì. Chứ không phải làm qua loa hay cho có lệ. Con cũng học được rằng lời cầu nguyện rất quan trọng đối với một người tin Chúa, vì thế lực đen tối rất mạnh và đông, luôn tìm đủ mọi cách để triệt hạ con dân Chúa, cám dỗ con dân Chúa, giăng bẫy con dân Chúa. Vậy nên sự cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời tạo nên một sức mạnh vô hình bảo vệ con dân Chúa trước kẻ thù. Con cần mỗi ngày siêng năng cầu nguyện hơn, tập tìm cầu ý Chúa dù trong việc nhỏ hằng ngày. Con cũng luôn nhớ tới anh em cùng Cha của mình, người chăn, các trưởng lão, quê hương đất nước con và những người thân chưa biết Chúa hay đang lầm lạc trong giáo hội.

2/ Sự bình an của Phi-e-rơ
- Thưa Chúa, con hiểu Vua Hê-rốt cũng muốn giết luôn Phi-e-rơ nhưng do ngày Lễ Bánh Không Men nên mới giam lại chờ cho qua ngày lễ rồi giết ông. Vua cũng sai quân lính canh giữ nghiêm ngặt. Tình hình nhìn vào thấy phần chết nhiều hơn phần sống. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó Phi-e-rơ vẫn ngủ. Con suy ngẫm chỗ này nhiều lắm. Bởi đâu mà Phi-e-rơ được sự bình an lạ lùng như vậy. Ai khi đối diện với sự mình sắp chết mà có thể ngủ được? Không phải là sầu não, lo sợ và hoảng hốt trong tâm thần sao?

Con hiểu rằng để có được sự bình an ấy thì con dân Chúa đứng trước sự bách hại phải có một đức tin vững vàng nơi Chúa, yêu Chúa đủ để vượt qua sự sợ hãi. Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu mình, Chúa có chương trình cho mình, nếu Chúa không cứu thì cũng là thánh ý Chúa. Yêu Chúa nhiều đến nỗi không màng đến mạng sống của mình, sự sống hay chết điều nằm trong tay Chúa, yêu Chúa đủ để bằng lòng trả giá mọi sự kể cả sự chết. Có như vậy khi đứng trước sự chết mới không sợ hãi. Như Sa-mu-ên không sợ bị vào hang sư tử, ba người bạn Do-thái đã không sợ lò lửa hừng, Ê-tiên không sợ bị ném đá và vô số những anh hùng đức tin đã bỏ mạng sống của mình vì để giữ vững đức tin và vâng theo Lời Chúa.

Chúa ơi, con chưa được sự này, chưa được sự mạnh mẽ can đảm này. Con là một người nhút nhát và nhát gan lắm, bình thường thấy máu hay thấy cảnh gì tàn bạo là con sợ lắm. Khi con đọc các câu chuyện Hoa Huệ Giữa Chông Gai mà lòng con thắt lại, con tự hỏi mình nếu con là họ con có đủ can đảm như họ không vì con thấy mình chưa có đủ can đảm như vậy. Xin Chúa giúp con có được tấm lòng can đảm, xin Chúa ban thêm đức tin cho con và tình yêu của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong con để con có sức mạnh đối diện với điều đó nếu Chúa cho phép. Con hiểu đây là sự yếu đuối của con. Con xin trình dâng lên Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con hai bài học quý hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ và lắng nghe sự trình dâng của con dâng lên Chúa. Con cảm tạ Cha hôm nay ban cho nơi con ở cơn mưa thật là to, vừa có thể tưới tiêu cây trồng mà con cũng hứng được nước nữa. Cha ơi, xin cho con được mãi mãi thuộc về Ngài, xin ban cho con tấm lòng thật thà, ngay thẳng và tấm lòng kính sợ Chúa, hiểu và ý thức ân điển, ơn thương xót mà Ngài đã ban cho con, tình yêu mà Ngài đã yêu con, để con cũng yêu Ngài trên hết mọi sự kể cả mạng sống con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ