Nguyễn Thị Thùy Linh:Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, con được an nghỉ trong tình yêu, ân điển của Ngài. Hôm nay con thấy trong người con không được khỏe lắm, tuy nhiên đó chỉ là sự mệt mỏi của xác thịt, nhưng tâm linh con bình an, vui thỏa. Con xin Cha thì giờ này soi dẫn và ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. 15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. 16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, con hiểu ở trong thế giới thuộc thể của chúng con thì muối là một vật liệu rất quan trọng. Nó làm tăng hương vị đậm đà cho món ăn, nó cũng mang tính xát trùng vết thương, người ta dùng cả trong thực phẩm lẫn y khoa. Con hiểu rằng Chúa dùng hình ảnh muối mô tả sự quan trọng của môn đồ của Chúa trong thế gian. Quan trọng là vì những người tin Chúa và đi theo Chúa họ sống theo sự thiện lành mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi một người và trong điều răn của Ngài. Người sống đời sống thiện lành sẽ tô điểm hương vị giữa thế gian đầy dẫy tội ác, lương tâm cong quẹo và khi một người có lòng hướng đến sự thiện lành, sự sống vĩnh cửu, chán ghét sự ác thì họ sẽ nhìn thấy đời sống của môn đồ Chúa mà tìm kiếm Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa. Nếu một người mang danh là môn đồ của Chúa mà nếp sống còn thua người ngoại và sống không khác biệt gì người ngoại, làm ra những sự ác và tội lỗi thì con hiểu đó là những người mang hình ảnh "Muối bị mất vị mặn". Vậy người ấy sẽ không còn là đồ dùng của Chúa nữa, người ấy không giúp gì cho người khác hướng thiện, hướng đến tìm kiếm Thiên Chúa thì chỉ có thể bị bỏ thôi. Người ấy không còn công dụng gì cho Vương Quốc Trời và cho thê gian nữa.
Con hiểu về ánh sáng cũng vậy. Ánh sáng giúp cho người ta tìm ra lối đi, nhìn thấy rõ chung quanh cách dễ dàng. Ánh sáng mà môn đồ của Chúa chiếu sáng là ánh sáng chân lý, lẽ thật mà trong nếp sống của người ấy chiếu ra. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp cho người khác nhìn rõ vấn đề thuộc linh, thấy sự khác biệt trong thế gian, thấy được chân lý và sự thực hữu của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp người đang trong sự tối tăm, u mê, bị lừa gạt bởi ma quỷ, chìm đắm trong sự thiếu hiểu biết tâm linh sẽ được bừng tĩnh và thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự lừa gạt của ma quỷ.
Vậy một người là môn đồ của Chúa phải chiếu sáng tình yêu, ân điển của Chúa bằng nếp sống của mình với những người lân cận. Khi người khác nhìn vào thì người ta thấy Chúa ở trong người ấy. Từng lời nói, cách hành xử, suy nghĩ và việc làm phải thể hiện bằng hành động. Sự ganh đua, ghen tỵ, ganh ghét, hơn thua, thù hận hay tìm kiếm danh lợi, đặt lợi ích riêng của mình lên trên hết không nên có ở người môn đồ của Chúa. Nhưng thay vào đó là sự yêu thương, mềm mại, nhẫn nhịn, khiêm nhường, tha thứ và làm hòa thuận. Một nếp sống khác biệt giữa những người thế gian. Có thể ngoài mặc người ta sẽ gièm pha hay xem thường, nhưng sâu trong lòng họ sẽ có sự thắc mắc, kính nể và yêu mến người có đời sống khác biệt như thế.
Con hiểu rằng khi một con dân Chúa có đời sống đúng theo Lời Chúa thì họ sẽ là sự sáng như một cái thành ở trên cao mà ai cũng nhìn thấy được, như một ngọn đèn được thấp để trên bàn soi sáng khắp chung quanh. Điều Chúa muốn ở con dân Chúa là một nếp sống khác biệt, và là cầu nối đưa dắt những người còn ở trong sự tối tăm, lầm lạc, đưa họ đến tình yêu, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thay vì mang danh Chúa mà đời sống trụy lạc, mê tín, không khác gì những người thế gian thì quả thật đó chẳng những không soi sáng được cho ai mà còn khiến người ta nói xấu, chê cười danh Chúa nữa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ lại lời của Đức Chúa Jesus dạy rằng: Ai yêu mến Ta thì vâng giữ các điều răn của Ta. Con hiểu rằng nếu con nói con yêu mến Ngài thì con sẽ làm theo điều Ngài dạy dỗ trên đây. Điều này cho chính bản thân con phải làm bởi vì đó là ý chí, sự lựa chọn nếp sống của con. Xin Chúa ban năng lực, sự khôn sáng và tấm lòng kính Chúa yêu người để con có thể làm tốt những sự mà Chúa đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Chúa.
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, con được an nghỉ trong tình yêu, ân điển của Ngài. Hôm nay con thấy trong người con không được khỏe lắm, tuy nhiên đó chỉ là sự mệt mỏi của xác thịt, nhưng tâm linh con bình an, vui thỏa. Con xin Cha thì giờ này soi dẫn và ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, con hiểu ở trong thế giới thuộc thể của chúng con thì muối là một vật liệu rất quan trọng. Nó làm tăng hương vị đậm đà cho món ăn, nó cũng mang tính xát trùng vết thương, người ta dùng cả trong thực phẩm lẫn y khoa. Con hiểu rằng Chúa dùng hình ảnh muối mô tả sự quan trọng của môn đồ của Chúa trong thế gian. Quan trọng là vì những người tin Chúa và đi theo Chúa họ sống theo sự thiện lành mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi một người và trong điều răn của Ngài. Người sống đời sống thiện lành sẽ tô điểm hương vị giữa thế gian đầy dẫy tội ác, lương tâm cong quẹo và khi một người có lòng hướng đến sự thiện lành, sự sống vĩnh cửu, chán ghét sự ác thì họ sẽ nhìn thấy đời sống của môn đồ Chúa mà tìm kiếm Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa. Nếu một người mang danh là môn đồ của Chúa mà nếp sống còn thua người ngoại và sống không khác biệt gì người ngoại, làm ra những sự ác và tội lỗi thì con hiểu đó là những người mang hình ảnh "Muối bị mất vị mặn". Vậy người ấy sẽ không còn là đồ dùng của Chúa nữa, người ấy không giúp gì cho người khác hướng thiện, hướng đến tìm kiếm Thiên Chúa thì chỉ có thể bị bỏ thôi. Người ấy không còn công dụng gì cho Vương Quốc Trời và cho thê gian nữa.
Con hiểu về ánh sáng cũng vậy. Ánh sáng giúp cho người ta tìm ra lối đi, nhìn thấy rõ chung quanh cách dễ dàng. Ánh sáng mà môn đồ của Chúa chiếu sáng là ánh sáng chân lý, lẽ thật mà trong nếp sống của người ấy chiếu ra. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp cho người khác nhìn rõ vấn đề thuộc linh, thấy sự khác biệt trong thế gian, thấy được chân lý và sự thực hữu của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp người đang trong sự tối tăm, u mê, bị lừa gạt bởi ma quỷ, chìm đắm trong sự thiếu hiểu biết tâm linh sẽ được bừng tĩnh và thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự lừa gạt của ma quỷ.
Vậy một người là môn đồ của Chúa phải chiếu sáng tình yêu, ân điển của Chúa bằng nếp sống của mình với những người lân cận. Khi người khác nhìn vào thì người ta thấy Chúa ở trong người ấy. Từng lời nói, cách hành xử, suy nghĩ và việc làm phải thể hiện bằng hành động. Sự ganh đua, ghen tỵ, ganh ghét, hơn thua, thù hận hay tìm kiếm danh lợi, đặt lợi ích riêng của mình lên trên hết không nên có ở người môn đồ của Chúa. Nhưng thay vào đó là sự yêu thương, mềm mại, nhẫn nhịn, khiêm nhường, tha thứ và làm hòa thuận. Một nếp sống khác biệt giữa những người thế gian. Có thể ngoài mặc người ta sẽ gièm pha hay xem thường, nhưng sâu trong lòng họ sẽ có sự thắc mắc, kính nể và yêu mến người có đời sống khác biệt như thế.
Con hiểu rằng khi một con dân Chúa có đời sống đúng theo Lời Chúa thì họ sẽ là sự sáng như một cái thành ở trên cao mà ai cũng nhìn thấy được, như một ngọn đèn được thấp để trên bàn soi sáng khắp chung quanh. Điều Chúa muốn ở con dân Chúa là một nếp sống khác biệt, và là cầu nối đưa dắt những người còn ở trong sự tối tăm, lầm lạc, đưa họ đến tình yêu, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thay vì mang danh Chúa mà đời sống trụy lạc, mê tín, không khác gì những người thế gian thì quả thật đó chẳng những không soi sáng được cho ai mà còn khiến người ta nói xấu, chê cười danh Chúa nữa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ lại lời của Đức Chúa Jesus dạy rằng: Ai yêu mến Ta thì vâng giữ các điều răn của Ta. Con hiểu rằng nếu con nói con yêu mến Ngài thì con sẽ làm theo điều Ngài dạy dỗ trên đây. Điều này cho chính bản thân con phải làm bởi vì đó là ý chí, sự lựa chọn nếp sống của con. Xin Chúa ban năng lực, sự khôn sáng và tấm lòng kính Chúa yêu người để con có thể làm tốt những sự mà Chúa đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ