Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 4:12-13 Lời của Đức Chúa Trời

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con tạ ơn Ngài hôm nay con được một ngày nữa sống trong sự quan phòng, chăm sóc của Cha. Con nhận thấy những lời tiên tri về sự sắp đến của Đấng Christ đang ứng nghiệm cách thật nhanh. Con đã nghe tiếng đồn về giặt, đã thấy dịch bệnh, thiên tai và những điềm lạ trên trời. Lời của Chúa thật là sống động và linh nghiệm thay. Thì giờ này con được Cha ban cho cơ hội, sức khỏe và phương tiện để suy ngẫm Lời Chúa, kính xin Chúa ban cho con sự hiểu và rút ra bài học thuộc linh quý báu cho mình. Con tạ ơn Chúa.

12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.
13 Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, Đấng mà chúng ta phải thưa trình.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Hê-bơ-rơ 4:12-13 như sau.

1. Con hiểu Lời của Đức Chúa Trời là tất cả những gì được chép trong Thánh Kinh. Sống và năng động có nghĩa là Lời ấy là hằng sống, lời ấy luôn sống động bởi vì Lời ấy có năng lực biến đổi một người, Lời ấy giúp cho con dân Chúa được an ủi, khích lệ, được thức tỉnh, được học biết về Thiên Chúa và được dùng để làm gươm chống lại kẻ thù là ma quỷ.

2. Con hiểu Lời của Đức Chúa Trời so sánh với dao hai lưỡi ý nói sự sắc bén có thể xuyên thấu, gọt dũa, cắt đứt, ở đây là dùng về thuộc linh và Lời ấy tác động vào thuộc linh của một người. Thưa Cha bản thân con đã được kinh nghiệm về sự "xuyên thấu" của Lời Ngài trên đời sống con và trong lòng con, linh hồn con, tâm thần con. Mạnh mẽ nhất là khi con lâm vấp, sa ngã thì Lời của Đức Chúa Trời đã xuyên thấu linh hồn con, tâm thần con khi con nghe bài giảng, đọc Thánh Kinh. Lời Ngài làm cho con thấy run sợ, hổ thẹn, đau buồn cho những sự vi phạm của mình. Lời Ngài làm cho con được bình an vì tin chắc vào những lời hứa, Lời Ngài khiến con mạnh mẽ vì con dùng đó để chống cự lại ma quỷ. Lời Ngài khiến cho con được thông sáng khi được sự dạy dỗ, dẫn dắt, Lời Ngài giúp con biết tương lai nhờ vào những lời tiên tri đã được chép và Lời Ngài giúp con có được sự trông cậy hạnh phước nơi Thiên Chúa.

3. Con hiểu xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng có nghĩa là Lời Ngài là tiêu chuẩn để xem xét những tư tưởng có đúng hay sai, có là tội lỗi hay không, có đẹp ý Thiên Chúa hay không. Nhờ có Lời của Đức Chúa Trời mà giúp cho con nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai, ý tưởng mình có đẹp lòng Chúa không, có đi sai nghịch lại với Lời Chúa không, những ý định trong lòng có đúng với tiêu chuẩn của Chúa không, có hướng đến tội lỗi không...

4. Con hiểu rằng không có việc gì có thể giấu được Thiên Chúa và không có sự gì mà có thể che giấu mãi mà không lộ ra. Trong câu 13 con hiểu rằng đến lúc nào đó con phải thưa trình với Chúa bất kỳ việc gì con đã làm ra trên đất này, từ lời nói, hành động, suy nghĩ, tư tưởng, các bổn phận mà Chúa giao cho... Rồi đến một lúc tất cả đều sẽ được phơi bày trong ngày phán xét.

Bài học con rút ra được là.

1. Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay một lần nữa giúp con nhận biết được sự quan trọng của Lời Chúa đối với bản thân con. Giúp nhắc nhớ con giá trị cao quý của Lời Chúa, con cần phải có Lời Ngài để con bước đi cách đúng đắn, mạnh mẽ và dùng Lời Chúa, đối chiếu, canh giữ nếp sống thuộc linh của mình, không để đi xa hay làm ra sự sai trật với Lời Chúa.

2. Con học được rằng đây là lời cảnh báo cho con về sự tất cả mọi việc sẽ lộ ra và con sẽ phải khai trình trước Chúa tất cả những gì con đã làm ra trên đất này. Vậy nên con cần mỗi ngày phải tra xét, ăn năn, cẩn thận canh giữ lòng mình, dù là một lời nói vô ích, một suy nghĩ vu vơ tội lỗi con cũng phải cẩn trọng mà hành xử hay suy nghĩ, quyết định.

Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con hiểu được Lời Ngài hôm nay. Thời gian qua con đã không thật trung tín, chưa hết lòng và chưa biết run sợ. Con xin Chúa tha thứ cho con và thêm sức cho con, nhắc nhớ con các bổn phận của mình và trên hết mọi sự con biết cai trị bản ngã xác thịt và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa tiếp tục thánh hóa con, nguyện con được dầm thấm trong Lời của Ngài cả thức lẫn khi ngủ để con được ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/04/2024

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ