Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có cơ hội và sức khỏe, thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp. 2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni. 3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp. 4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. 5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Sau khi Ba-na-ba đã phân rẽ khỏi Phao-lô thì Phao-lô đã tiếp tục cuộc hành trình cùng với Si-la vào kỳ truyền giáo lần thứ hai. Phao-lô đã đi đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ thì gặp người thanh niên trẻ tên là Ti-mô-thê là một người tin kính Chúa được lời chứng tốt từ những con dân Chúa tại hai thành này. Phao-lô muốn người trai trẻ này đi cùng ông trong hành trình truyền giáo lần thứ hai này. Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê.
Thưa Cha, theo như con đọc bài giảng người chăn thì Ti-mô-thê lúc này tầm 32 tuổi. Ông là người trẻ tuổi nhưng có lòng tin kính Chúa. Qua đọc sách Ti-mô-thê thì con cũng biết mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê cũng là người tin kính Chúa. Con suy ngẫm hai điều.
- Sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái rất quan trọng. Nhất là trong nếp sống. Con cái là hình ảnh phản chiếu của ba mẹ. Trong thế gian con thấy cũng có nhiều người không tin Chúa nhưng họ có đời sống rất tử tế, cha mẹ sống hết lòng lo cho con cái và tính hạnh hiền lành, rộng lượng và thương người. Gia đình đó con thấy con cái cũng ngoan. Còn gia đình cha thì rượu chè, mẹ thì cũng chơi bời bạn bè, se xua, cờ bạc... Thì đứa con trong nhà cũng hư hỏng, khó dạy. Con học được rằng con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho con, điều con có thể làm tốt nhất cho chúng là nếp sống tin kính Chúa của con. Sự răn dạy trẻ nhỏ theo đường lối Chúa là bổn phận mà Chúa giao cho con, mà con là một quản gia của Chúa như bài học vào Sa-bát vừa rồi mà người chăn dạy dỗ chúng con. Để có thể dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa thì trước tiên con phải sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, tôn kính Chúa làm thánh trong gia đình mình. Qua đó chúng nhìn thấy và cũng biết Thiên Chúa là Đấng đáng phải thờ phượng và nương cậy.
- Một người trẻ tuổi thì những sự cám dỗ ở lứa tuổi này rất nhiều, từ những thú vui ở thế gian, những bạn bè cùng trang lứa và bao nhiêu sự tò mò của tuổi trẻ. Nhưng Ti-mô-thê đã giữ nếp sống tin kính Chúa mà được lời chứng tốt từ mọi người thì thật là một sự đáng khích lệ và đáng noi gương. Con nghĩ chắc hẳn Ti-mô-thê cũng đã phải hết giữ mình và một tấm lòng kính sợ Chúa, siêng năng học và suy ngẫm Lời Chúa. Áp dụng Lời Chúa dạy vào đời sống mình và hết lòng vâng giữ các điều răn. Con hiểu trong thời đại nào thì ma quỷ cũng sẽ không bỏ sót một ai. Nhất là những người trẻ tuổi. Cho nên Ti-mô-thê cũng đã phải hết lòng kính sợ Chúa thì mới có thể có đời sống tin kính Chúa như vậy. Con học được rằng lời chứng tốt rất quan trọng đối với một người theo Chúa, vì đó là chứng cớ cho thấy người ấy thật sự là con dân chân thật của Chúa và thuộc về Chúa. Tấm gương của Ti-mô-thê con đáng phải suy ngẫm noi theo và cũng tra xét mình.
Con cũng có tham khảo bài giảng của người chăn về việc Phao-lô cắt bì cho Ti-mô-thê. Là để cho Ti-mô-thê hoàn toàn trở thành người I-rơ-ra-ên chính gốc và được nhận lãnh những lời hứa mà Chúa hứa ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con học được rằng: Khi một người dù là dân ngoại, không phải là dân chính gốc nhưng với tấm lòng tìm kiếm Chúa và sống tin kính Chúa, người ấy cắt bì ở tấm lòng mình thì được tháp vào dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Người ấy cũng sẽ hưởng được những lời hứa của Chúa hứa ban cho dân ấy. Bản thân con là dân ngoại, nhưng được Chúa thương xót cho con cơ hội được nhận lãnh ơn phước ấy. Con phải gắn bó với Chúa và ở lại trong ân điển mà Chúa ban cho con qua sự cắt bì tấm lòng của con.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Con thấy mỗi ngày được suy ngẫm Lời Chúa con được thêm sức mạnh, nhất là qua sự suy ngẫm này con nhớ hơn và hiểu thêm về hành trình truyền giáo của Phao-lô và những gì xảy ra với ông mà được Thánh Kinh ghi lại, để con được cơ hội suy ngẫm thêm và rút ra bài học cho mình. Xin Cha giúp con ghi nhớ bài học và biết áp dụng vào đời sống con. Con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh 07/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có cơ hội và sức khỏe, thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Sau khi Ba-na-ba đã phân rẽ khỏi Phao-lô thì Phao-lô đã tiếp tục cuộc hành trình cùng với Si-la vào kỳ truyền giáo lần thứ hai. Phao-lô đã đi đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ thì gặp người thanh niên trẻ tên là Ti-mô-thê là một người tin kính Chúa được lời chứng tốt từ những con dân Chúa tại hai thành này. Phao-lô muốn người trai trẻ này đi cùng ông trong hành trình truyền giáo lần thứ hai này. Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê.
Thưa Cha, theo như con đọc bài giảng người chăn thì Ti-mô-thê lúc này tầm 32 tuổi. Ông là người trẻ tuổi nhưng có lòng tin kính Chúa. Qua đọc sách Ti-mô-thê thì con cũng biết mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê cũng là người tin kính Chúa. Con suy ngẫm hai điều.
- Sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái rất quan trọng. Nhất là trong nếp sống. Con cái là hình ảnh phản chiếu của ba mẹ. Trong thế gian con thấy cũng có nhiều người không tin Chúa nhưng họ có đời sống rất tử tế, cha mẹ sống hết lòng lo cho con cái và tính hạnh hiền lành, rộng lượng và thương người. Gia đình đó con thấy con cái cũng ngoan. Còn gia đình cha thì rượu chè, mẹ thì cũng chơi bời bạn bè, se xua, cờ bạc... Thì đứa con trong nhà cũng hư hỏng, khó dạy. Con học được rằng con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho con, điều con có thể làm tốt nhất cho chúng là nếp sống tin kính Chúa của con. Sự răn dạy trẻ nhỏ theo đường lối Chúa là bổn phận mà Chúa giao cho con, mà con là một quản gia của Chúa như bài học vào Sa-bát vừa rồi mà người chăn dạy dỗ chúng con. Để có thể dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa thì trước tiên con phải sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, tôn kính Chúa làm thánh trong gia đình mình. Qua đó chúng nhìn thấy và cũng biết Thiên Chúa là Đấng đáng phải thờ phượng và nương cậy.
- Một người trẻ tuổi thì những sự cám dỗ ở lứa tuổi này rất nhiều, từ những thú vui ở thế gian, những bạn bè cùng trang lứa và bao nhiêu sự tò mò của tuổi trẻ. Nhưng Ti-mô-thê đã giữ nếp sống tin kính Chúa mà được lời chứng tốt từ mọi người thì thật là một sự đáng khích lệ và đáng noi gương. Con nghĩ chắc hẳn Ti-mô-thê cũng đã phải hết giữ mình và một tấm lòng kính sợ Chúa, siêng năng học và suy ngẫm Lời Chúa. Áp dụng Lời Chúa dạy vào đời sống mình và hết lòng vâng giữ các điều răn. Con hiểu trong thời đại nào thì ma quỷ cũng sẽ không bỏ sót một ai. Nhất là những người trẻ tuổi. Cho nên Ti-mô-thê cũng đã phải hết lòng kính sợ Chúa thì mới có thể có đời sống tin kính Chúa như vậy. Con học được rằng lời chứng tốt rất quan trọng đối với một người theo Chúa, vì đó là chứng cớ cho thấy người ấy thật sự là con dân chân thật của Chúa và thuộc về Chúa. Tấm gương của Ti-mô-thê con đáng phải suy ngẫm noi theo và cũng tra xét mình.
Con cũng có tham khảo bài giảng của người chăn về việc Phao-lô cắt bì cho Ti-mô-thê. Là để cho Ti-mô-thê hoàn toàn trở thành người I-rơ-ra-ên chính gốc và được nhận lãnh những lời hứa mà Chúa hứa ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con học được rằng: Khi một người dù là dân ngoại, không phải là dân chính gốc nhưng với tấm lòng tìm kiếm Chúa và sống tin kính Chúa, người ấy cắt bì ở tấm lòng mình thì được tháp vào dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Người ấy cũng sẽ hưởng được những lời hứa của Chúa hứa ban cho dân ấy. Bản thân con là dân ngoại, nhưng được Chúa thương xót cho con cơ hội được nhận lãnh ơn phước ấy. Con phải gắn bó với Chúa và ở lại trong ân điển mà Chúa ban cho con qua sự cắt bì tấm lòng của con.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Con thấy mỗi ngày được suy ngẫm Lời Chúa con được thêm sức mạnh, nhất là qua sự suy ngẫm này con nhớ hơn và hiểu thêm về hành trình truyền giáo của Phao-lô và những gì xảy ra với ông mà được Thánh Kinh ghi lại, để con được cơ hội suy ngẫm thêm và rút ra bài học cho mình. Xin Cha giúp con ghi nhớ bài học và biết áp dụng vào đời sống con. Con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/05/2025
***