Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban ơn, soi dẫn cho con và ban cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô. 2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài, 3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính! 4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời. 5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét. 6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi. 7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo; 8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó." 9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy. 10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình. 11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. 12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố. 13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Trong phân đoạn hôm nay, điều con để lòng suy ngẫm nhiều nhất đó là cách nói chuyện tân bốc của Tẹt-tu-lu. Con nhận thấy đây là một lời giả tạo, lấy lòng để làm vui lòng thống đốc muốn thống đốc nghe mình và đứng về phía mình. Sự giả tạo này là có ý đồ chứ không phải lời khen chân thật. Điều con suy ngẫm đó là một người có những lời nói tân bốc, dua nịnh, lấy lòng người khác, đó là người không có chân thật. Con hiểu đó cũng là một sự lươn lẹo. Là con dân Chúa thì tuyệt đối không được có cách hành xử như thế này. Đó là sự khôn khéo của ma quỷ.
Con hiểu rằng nếu thống đốc là người chính trực, công chính, ông ta cũng thấy khó chịu trước những lời tân bốc này thay vì vui thích khi nghe người ta ca ngợi mình, nói biết ơn mình. Chỉ có những quan tham lợi, tham danh, ưa thích được khen ngợi, tôn vinh, tân bốc thì mới vui lòng, mát dạ khi nghe người khác nói tốt về mình. Còn những người chính trực họ sẽ không quan tâm đến những lời nói đó, mà điều họ quan tâm là sự thật của vấn đề.
Con học được rằng, con phải sống chân thật với người lân cận mình. Không khen ngợi, tâng bốc ai hay hạ thấp ai. Con có thể khích lệ anh chị em khi thấy họ làm tốt. Nhưng để lấy lòng, hay dua nịnh thì càng không được. Nhưng mọi sự phải nói trong sự thật, chân thành.
Về bản thân, con không được phép ưa thích những lời khen ngợi và tìm kiếm nó. Mọi sự con phải làm vì Chúa và dâng vinh quang về cho Chúa. Đương nhiên khi làm việc gì con cũng muốn mình làm thật tốt để Chúa vui lòng và làm sáng danh Chúa, gây dựng cho người khác, làm gương tốt cho người khác. Nhưng con phải cẩn thận tấm lòng và động cơ của mình trước những việc con làm và khi đối diện với lời khen ngợi, khích lệ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Cũng giúp con tra xét lại chính con. Nguyện xin Cha nhắc nhớ và ban năng lực cho con để con áp dụng bài học này vào đời sống của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 24/07/2025
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban ơn, soi dẫn cho con và ban cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Trong phân đoạn hôm nay, điều con để lòng suy ngẫm nhiều nhất đó là cách nói chuyện tân bốc của Tẹt-tu-lu. Con nhận thấy đây là một lời giả tạo, lấy lòng để làm vui lòng thống đốc muốn thống đốc nghe mình và đứng về phía mình. Sự giả tạo này là có ý đồ chứ không phải lời khen chân thật. Điều con suy ngẫm đó là một người có những lời nói tân bốc, dua nịnh, lấy lòng người khác, đó là người không có chân thật. Con hiểu đó cũng là một sự lươn lẹo. Là con dân Chúa thì tuyệt đối không được có cách hành xử như thế này. Đó là sự khôn khéo của ma quỷ.
Con hiểu rằng nếu thống đốc là người chính trực, công chính, ông ta cũng thấy khó chịu trước những lời tân bốc này thay vì vui thích khi nghe người ta ca ngợi mình, nói biết ơn mình. Chỉ có những quan tham lợi, tham danh, ưa thích được khen ngợi, tôn vinh, tân bốc thì mới vui lòng, mát dạ khi nghe người khác nói tốt về mình. Còn những người chính trực họ sẽ không quan tâm đến những lời nói đó, mà điều họ quan tâm là sự thật của vấn đề.
Con học được rằng, con phải sống chân thật với người lân cận mình. Không khen ngợi, tâng bốc ai hay hạ thấp ai. Con có thể khích lệ anh chị em khi thấy họ làm tốt. Nhưng để lấy lòng, hay dua nịnh thì càng không được. Nhưng mọi sự phải nói trong sự thật, chân thành.
Về bản thân, con không được phép ưa thích những lời khen ngợi và tìm kiếm nó. Mọi sự con phải làm vì Chúa và dâng vinh quang về cho Chúa. Đương nhiên khi làm việc gì con cũng muốn mình làm thật tốt để Chúa vui lòng và làm sáng danh Chúa, gây dựng cho người khác, làm gương tốt cho người khác. Nhưng con phải cẩn thận tấm lòng và động cơ của mình trước những việc con làm và khi đối diện với lời khen ngợi, khích lệ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Cũng giúp con tra xét lại chính con. Nguyện xin Cha nhắc nhớ và ban năng lực cho con để con áp dụng bài học này vào đời sống của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
24/07/2025
***