Nguyễn Thị Thùy Linh:Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha đã nhắc nhở con. Dạy dỗ con qua nhiều hình thức khác nhau, giúp con biết phải làm gì để có thể sống bằng một con người mới. Con cầu xin Cha thì giờ này soi dẫn và dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Cha!
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.” 14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1} 16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái. 17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Hôm nay con suy ngẫm được hai điều trong bài học này.
- Chương trình của Chúa và sự vâng lời của Giô-sép. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài có chương trình cứu chuộc loài người chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Mặc dù thế lực tội lỗi có làm ra đủ mọi cách gì để đánh phá cũng không thể thắng được. Quyền năng của Chúa là trên tất cả các thần. Nếu điều gì Chúa không cho phép xảy ra thì Ngài sẽ bảo vệ. Về tấm gương vâng lời cách nhanh chóng và tuyệt đối của ông Giô-sép khiến con thấy cảm kích và muốn học theo ông. Con học được rằng con phải biết phó thác và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, khi có những sự hoạn nạn, thử thách xảy ra trong cuộc đời mình, con phải biết tin cậy nơi Chúa và vâng lời Ngài. Con phải tập cho mình biết lắng nghe tiếng Chúa để con có thể nhận biết được và lập tức làm ngay.
- Về sự tàn ác của lòng người.
Con cũng đã vài lần đọc đến phân đoạn này và cũng có suy ngẫm đến tâm trạng của những bà mẹ không chịu an ủi khi con mình không còn nữa. Hôm nay lại một lần nữa con được suy ngẫm đến và con lại càng được sự đồng cảm với họ. Chúa ơi! Con sợ cảnh chia ly. Con đã trải qua những lần chia ly xé lòng khi mất người thân yêu của mình. Con không chịu nổi những cảnh con người hành hạ, tàn hại lẫn nhau, những chiêu trò vô cùng độc ác để giết nhau, hành hạ nhau. Mà những kẻ máu lạnh vui sướng khi thấy người mình hành hạ đó quằn quại trong đau đớn. Chúa ơi, thật lòng con không chịu nổi. Hôm nay con xem tin tức về một người Mỹ đã bị áp sát. Người ấy ra đi bỏ lại vợ và con thơ. Một người có đức tin nơi Chúa và yêu mến, đấu tranh cho sự tự do. Chúa ơi, con biết trong những ngày cuối cùng sẽ còn nhiều sự biến cố xảy ra mà cái ác tìm cách lấn ác cái thiện. Con tạ ơn Chúa đã đem con về đây, cuộc sống khá yên ổn, vậy nên thế giới ngoài kia con không biết được nó hỗn loạn đến cỡ nào, bạo lực, suy đồi đạo đức và con người ta ngày càng mất nhân tính cỡ nào. Chúa ơi, con xin Ngài mau đến, con mong chờ ngày Chúa trở lại để đem chúng con đi. Con thật quá ngán ngẩm thế gian đầy những tội lỗi gian ác này.
Con cầu xin Chúa nhắc nhở con mỗi ngày rằng: Hãy sống như thể ngày mai Chúa trở lại, và con hãy sống sẵn sàng để dù hơi thở kế tiếp Chúa có trở lại, hay con ra khỏi cuộc đời này, con cũng sẵn sàng để gặp Ngài. Sự Chúa trở lại là sự trông cậy phước hạnh mà con có được trong cuộc đời làm người của con.
Con cầu xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được ngày càng giống Đấng Christ của con càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 14/09/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha đã nhắc nhở con. Dạy dỗ con qua nhiều hình thức khác nhau, giúp con biết phải làm gì để có thể sống bằng một con người mới. Con cầu xin Cha thì giờ này soi dẫn và dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Cha!
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Hôm nay con suy ngẫm được hai điều trong bài học này.
- Chương trình của Chúa và sự vâng lời của Giô-sép. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài có chương trình cứu chuộc loài người chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Mặc dù thế lực tội lỗi có làm ra đủ mọi cách gì để đánh phá cũng không thể thắng được. Quyền năng của Chúa là trên tất cả các thần. Nếu điều gì Chúa không cho phép xảy ra thì Ngài sẽ bảo vệ. Về tấm gương vâng lời cách nhanh chóng và tuyệt đối của ông Giô-sép khiến con thấy cảm kích và muốn học theo ông. Con học được rằng con phải biết phó thác và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, khi có những sự hoạn nạn, thử thách xảy ra trong cuộc đời mình, con phải biết tin cậy nơi Chúa và vâng lời Ngài. Con phải tập cho mình biết lắng nghe tiếng Chúa để con có thể nhận biết được và lập tức làm ngay.
- Về sự tàn ác của lòng người.
Con cũng đã vài lần đọc đến phân đoạn này và cũng có suy ngẫm đến tâm trạng của những bà mẹ không chịu an ủi khi con mình không còn nữa. Hôm nay lại một lần nữa con được suy ngẫm đến và con lại càng được sự đồng cảm với họ. Chúa ơi! Con sợ cảnh chia ly. Con đã trải qua những lần chia ly xé lòng khi mất người thân yêu của mình. Con không chịu nổi những cảnh con người hành hạ, tàn hại lẫn nhau, những chiêu trò vô cùng độc ác để giết nhau, hành hạ nhau. Mà những kẻ máu lạnh vui sướng khi thấy người mình hành hạ đó quằn quại trong đau đớn. Chúa ơi, thật lòng con không chịu nổi. Hôm nay con xem tin tức về một người Mỹ đã bị áp sát. Người ấy ra đi bỏ lại vợ và con thơ. Một người có đức tin nơi Chúa và yêu mến, đấu tranh cho sự tự do. Chúa ơi, con biết trong những ngày cuối cùng sẽ còn nhiều sự biến cố xảy ra mà cái ác tìm cách lấn ác cái thiện. Con tạ ơn Chúa đã đem con về đây, cuộc sống khá yên ổn, vậy nên thế giới ngoài kia con không biết được nó hỗn loạn đến cỡ nào, bạo lực, suy đồi đạo đức và con người ta ngày càng mất nhân tính cỡ nào. Chúa ơi, con xin Ngài mau đến, con mong chờ ngày Chúa trở lại để đem chúng con đi. Con thật quá ngán ngẩm thế gian đầy những tội lỗi gian ác này.
Con cầu xin Chúa nhắc nhở con mỗi ngày rằng: Hãy sống như thể ngày mai Chúa trở lại, và con hãy sống sẵn sàng để dù hơi thở kế tiếp Chúa có trở lại, hay con ra khỏi cuộc đời này, con cũng sẵn sàng để gặp Ngài. Sự Chúa trở lại là sự trông cậy phước hạnh mà con có được trong cuộc đời làm người của con.
Con cầu xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được ngày càng giống Đấng Christ của con càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/09/2025
***