Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền thế và chúc tụng chỉ thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha đã thương xót con nhiều, cảm tạ tình yêu bao la quá lớn của Ngài trên con. Xin giúp con và biến đổi con để con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Xin dựng con nên một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng. Mỗi ngày giúp con nhìn rõ con người của con và thanh tẩy con. Con cảm tạ Cha.
Thưa Cha! Bài học hôm nay một lần nữa dạy con về sự không giả hình với hình thức khác. Cho dù là bố thí, kiêng ăn, hay cầu nguyện hay bất kỳ việc gì làm trong danh Chúa thì con phải làm trong sự dâng lên Chúa và làm trong sự thầm lặng, kín đáo. Mong mỏi người khác đánh giá cao, khen ngợi mình, mà chỉ cần Chúa nhìn thấy. Nhưng để tốt hơn cho động cơ của mình mỗi khi làm việc gì, con cần xác định rõ vì sao con muốn làm, làm vì cái gì thì sẽ giúp con không làm theo ý riêng và ham muốn riêng. Khi con biết yêu Chúa thì mọi động cơ xuất phát con làm là vì muốn Chúa vui, đẹp lòng và được mật thiết với Chúa càng hơn.
Con nhận thấy, loài người hay có ham muốn được khen, được trọng vọng và muốn được tiếng tốt. Thật ra con thấy sự muốn đó cũng không có sai, nhưng nó sai nếu con tìm kiếm vinh quang cho mình và một việc làm giả tạo không xuất phát bởi tấm lòng. Con nhớ lời Chúa có dạy rằng:
"Này, Ngài muốn sự chân thật ở các nơi bên trong. Trong nơi bí mật của lòng tôi Ngài sẽ khiến tôi biết sự khôn sáng." (Thi Thiên 51:6).
Ngay khi cả loài người tội lỗi chúng con còn ghét những người giả hình, làm bộ, sống hai mặt thì huống chi một Thiên Chúa thánh khiết, công chính và ngay thẳng thì làm sao Ngài chấp nhận được. Và sự toàn tri của Ngài biết cả trong suy nghĩ, trong mọi ngõ ngách của tấm lòng con thì làm sao Ngài không biết được con làm việc đó vì ai và động cơ nào. Con hiểu đó là nguyên nhân Chúa dạy chúng con đừng như bọn giả hình, hãy làm trong nơi kín đáo thì Cha sẽ thấy và sẽ ban thưởng cho con.
Con hiểu rằng chỉ khi nào một người thật sự đầu phục Chúa, thật lòng ăn năn tội lỗi thì bản tính xấu này mới có thể được Chúa biến đổi và phục hồi. Bản chất của loài người chúng con là không có chân thật, nhưng để muốn chân thật thì phải thuộc về Chúa, được Chúa biến đổi và dựng nên mới.
Thưa Cha, xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay, để trong đời sống con, mọi suy nghĩ, việc làm của con cũng phải xem xét lại động cơ của mình muốn làm. Và luôn khi nhớ sự toàn tri của Chúa để con kính sợ Ngài mà không cố ý phạm tội, để con yêu Ngài mà không muốn Ngài thêm buồn lòng vì con. Con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 30/12/2025
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền thế và chúc tụng chỉ thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha đã thương xót con nhiều, cảm tạ tình yêu bao la quá lớn của Ngài trên con. Xin giúp con và biến đổi con để con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Xin dựng con nên một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng. Mỗi ngày giúp con nhìn rõ con người của con và thanh tẩy con. Con cảm tạ Cha.
Thưa Cha! Bài học hôm nay một lần nữa dạy con về sự không giả hình với hình thức khác. Cho dù là bố thí, kiêng ăn, hay cầu nguyện hay bất kỳ việc gì làm trong danh Chúa thì con phải làm trong sự dâng lên Chúa và làm trong sự thầm lặng, kín đáo. Mong mỏi người khác đánh giá cao, khen ngợi mình, mà chỉ cần Chúa nhìn thấy. Nhưng để tốt hơn cho động cơ của mình mỗi khi làm việc gì, con cần xác định rõ vì sao con muốn làm, làm vì cái gì thì sẽ giúp con không làm theo ý riêng và ham muốn riêng. Khi con biết yêu Chúa thì mọi động cơ xuất phát con làm là vì muốn Chúa vui, đẹp lòng và được mật thiết với Chúa càng hơn.
Con nhận thấy, loài người hay có ham muốn được khen, được trọng vọng và muốn được tiếng tốt. Thật ra con thấy sự muốn đó cũng không có sai, nhưng nó sai nếu con tìm kiếm vinh quang cho mình và một việc làm giả tạo không xuất phát bởi tấm lòng. Con nhớ lời Chúa có dạy rằng:
"Này, Ngài muốn sự chân thật ở các nơi bên trong. Trong nơi bí mật của lòng tôi Ngài sẽ khiến tôi biết sự khôn sáng." (Thi Thiên 51:6).
Ngay khi cả loài người tội lỗi chúng con còn ghét những người giả hình, làm bộ, sống hai mặt thì huống chi một Thiên Chúa thánh khiết, công chính và ngay thẳng thì làm sao Ngài chấp nhận được. Và sự toàn tri của Ngài biết cả trong suy nghĩ, trong mọi ngõ ngách của tấm lòng con thì làm sao Ngài không biết được con làm việc đó vì ai và động cơ nào. Con hiểu đó là nguyên nhân Chúa dạy chúng con đừng như bọn giả hình, hãy làm trong nơi kín đáo thì Cha sẽ thấy và sẽ ban thưởng cho con.
Con hiểu rằng chỉ khi nào một người thật sự đầu phục Chúa, thật lòng ăn năn tội lỗi thì bản tính xấu này mới có thể được Chúa biến đổi và phục hồi. Bản chất của loài người chúng con là không có chân thật, nhưng để muốn chân thật thì phải thuộc về Chúa, được Chúa biến đổi và dựng nên mới.
Thưa Cha, xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay, để trong đời sống con, mọi suy nghĩ, việc làm của con cũng phải xem xét lại động cơ của mình muốn làm. Và luôn khi nhớ sự toàn tri của Chúa để con kính sợ Ngài mà không cố ý phạm tội, để con yêu Ngài mà không muốn Ngài thêm buồn lòng vì con. Con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/12/2025
***