Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian, cơ hội để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ. 25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng. 26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi." 27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế. 29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?" 30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói. 31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi." 33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con và bài học con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con hiểu rằng có lẽ trên đường đi đến nhà Cọt-nây thì Phi-e-rơ đã được Chúa bày tỏ ý nghĩa khải tưởng mà ông thấy trước đó, khi đó ông còn chưa hiểu và còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng. Nhưng khi đến nhà Cọt-nây bước vào thấy có nhiều người thì ông đã nói với họ về việc Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết và ông đã không ngại chi đến đây.
Con hình dung khung cảnh náo nức mong chờ Phi-e-rơ của Cọt-nây khi ông nhóm những người bà con và các bạn thân của mình lại để chờ. Con cảm nhận được tấm lòng khao khát, tìm kiếm Chúa của ông. Con hiểu Cọt-nây và những người bà con, bạn của ông không phải là dân Do-thái cho nên nếu không có sự bày tỏ của Chúa thì có lẽ Phi-e-rơ đã ngần ngại trong sự mời gọi đến nhà của Cọt-nây. Con nghĩ có thể Cọt-nây đã khao khát cầu nguyện xin được nghe giảng Tin Lành nên lời cầu nguyện của ông, tấm lòng, việc làm của ông được Chúa đoái nghe và sai Phi-e-rơ đến.
Thưa Cha, qua tấm lòng nôn nả, khao khát của Cọt-nây con vừa thấy vui mà cũng thấy buồn. Con vui khi con đặt mình vào Cọt-nây con cảm nhận được tấm lòng của ông, sự khao khát của ông, rồi ông được Chúa đáp lời. Con buồn khi nhìn lại con thì con đã không có được tấm lòng đó. Mặc dù con có đầy đủ điều kiện để được nghe, lớn lên, tăng trưởng về đức tin nhưng con không có được tấm lòng đó. Bài học hôm nay của con về tấm gương của Cọt-nây là một tấm lòng chân thành, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, chẳng những một mình ông mà còn cho cả người thân cận mình. Con học được tấm lòng kính sợ Chúa của ông, sự kiên trì trong sự cầu nguyện, nếp sống vâng theo Lời Chúa. Con hiểu cảm giác khi một người mong muốn điều gì mà được đáp ứng thì sẽ rất là vui mừng. Chúa nhìn nhận ở tấm lòng và Ngài yêu tất cả mọi người, không phân biệt hay kỳ thị ai. Miễn ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được Ngài. Chính Chúa đã hứa như vậy.
Con cũng học được bài học ở chi tiết Phi-e-rơ đã khiêm nhường khi Cọt-nây phục dưới chân người. Con thích thú câu nói của ông: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi." Câu nói của ông thể hiện rõ sự hạ mình, nhận mình cũng chỉ là loài thọ tạo, thấp kém nhỏ bé và hèn mọn, ý là tôi cũng như anh mà thôi. Con học được rằng con cũng cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình và ý thức rõ mình là ai. Con chỉ là một tội nhân, thấp kém, hèn mọn, đáng chết mà được Chúa rủ lòng thương xót đem con về với tình yêu, ân điển của Ngài mà thôi.
Thưa Cha, Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha khắc ghi vào lòng con bài học này để con nhớ và làm theo. Vì đây là bài học rất quan trọng đối với con. Xin Chúa giúp con mỗi ngày không phạm tội nữa và thánh hóa con. Con cũng xin Cha gìn giữ đàn gà con của con vì mấy hôm nay mưa gió có lẽ bị lạnh nên chúng có dấu hiệu yếu lắm. Xin cho con mỗi ngày được gần Chúa càng hơn. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian, cơ hội để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con và bài học con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con hiểu rằng có lẽ trên đường đi đến nhà Cọt-nây thì Phi-e-rơ đã được Chúa bày tỏ ý nghĩa khải tưởng mà ông thấy trước đó, khi đó ông còn chưa hiểu và còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng. Nhưng khi đến nhà Cọt-nây bước vào thấy có nhiều người thì ông đã nói với họ về việc Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết và ông đã không ngại chi đến đây.
Con hình dung khung cảnh náo nức mong chờ Phi-e-rơ của Cọt-nây khi ông nhóm những người bà con và các bạn thân của mình lại để chờ. Con cảm nhận được tấm lòng khao khát, tìm kiếm Chúa của ông. Con hiểu Cọt-nây và những người bà con, bạn của ông không phải là dân Do-thái cho nên nếu không có sự bày tỏ của Chúa thì có lẽ Phi-e-rơ đã ngần ngại trong sự mời gọi đến nhà của Cọt-nây. Con nghĩ có thể Cọt-nây đã khao khát cầu nguyện xin được nghe giảng Tin Lành nên lời cầu nguyện của ông, tấm lòng, việc làm của ông được Chúa đoái nghe và sai Phi-e-rơ đến.
Thưa Cha, qua tấm lòng nôn nả, khao khát của Cọt-nây con vừa thấy vui mà cũng thấy buồn. Con vui khi con đặt mình vào Cọt-nây con cảm nhận được tấm lòng của ông, sự khao khát của ông, rồi ông được Chúa đáp lời. Con buồn khi nhìn lại con thì con đã không có được tấm lòng đó. Mặc dù con có đầy đủ điều kiện để được nghe, lớn lên, tăng trưởng về đức tin nhưng con không có được tấm lòng đó. Bài học hôm nay của con về tấm gương của Cọt-nây là một tấm lòng chân thành, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, chẳng những một mình ông mà còn cho cả người thân cận mình. Con học được tấm lòng kính sợ Chúa của ông, sự kiên trì trong sự cầu nguyện, nếp sống vâng theo Lời Chúa. Con hiểu cảm giác khi một người mong muốn điều gì mà được đáp ứng thì sẽ rất là vui mừng. Chúa nhìn nhận ở tấm lòng và Ngài yêu tất cả mọi người, không phân biệt hay kỳ thị ai. Miễn ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được Ngài. Chính Chúa đã hứa như vậy.
Con cũng học được bài học ở chi tiết Phi-e-rơ đã khiêm nhường khi Cọt-nây phục dưới chân người. Con thích thú câu nói của ông: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi." Câu nói của ông thể hiện rõ sự hạ mình, nhận mình cũng chỉ là loài thọ tạo, thấp kém nhỏ bé và hèn mọn, ý là tôi cũng như anh mà thôi. Con học được rằng con cũng cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình và ý thức rõ mình là ai. Con chỉ là một tội nhân, thấp kém, hèn mọn, đáng chết mà được Chúa rủ lòng thương xót đem con về với tình yêu, ân điển của Ngài mà thôi.
Thưa Cha, Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha khắc ghi vào lòng con bài học này để con nhớ và làm theo. Vì đây là bài học rất quan trọng đối với con. Xin Chúa giúp con mỗi ngày không phạm tội nữa và thánh hóa con. Con cũng xin Cha gìn giữ đàn gà con của con vì mấy hôm nay mưa gió có lẽ bị lạnh nên chúng có dấu hiệu yếu lắm. Xin cho con mỗi ngày được gần Chúa càng hơn. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh