Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay ban cho con có thời gian và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ, dẫn dắt con giúp con hiểu và ban cho con bài học. Con cảm tạ Ngài.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin. 2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha. 3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ. 4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ. 5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ. 6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận. 7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về bài học hôm nay như sau.
Phao-lô và các bạn của ông đã đi đến I-cô-ni và họ đã rao giảng Tin Lành tại đó. Một đám đông người Do-thái và người Hy-lạp đã tin nhận Tin Lành. Con hiểu xưa kia các sứ đồ của Chúa ra đi rao giảng Tin Lành đa phần họ đi bằng bộ, khi nào qua biển hay hồ thì mới đi bằng ghe thuyền, có khi đi bằng xe ngựa... Hành trình của họ xa và gian khổ. Nhưng đi đến đâu thì họ giảng Tin Lành khiến cho có rất nhiều người tin Chúa. Con thấy sự giảng Tin Lành này là bởi năng quyền của Thiên Chúa. Không bởi một kỷ thuật nào như ngày nay. Khi đọc qua những bài giảng của các sứ đồ mà Thánh Kinh có ghi chép lại, con thấy lời giảng chân thật, có quyền và luôn chứa đựng hai ý chính. Một là, Đức Chúa Jesus là Đấng mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại. Hai là, kêu gọi ăn năn, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ. Con tin bởi quyền năng và thánh linh của Chúa ở trên các bài giảng của các sứ đồ và làm việc trong tấm lòng của người nghe, để giúp họ mở lòng mình.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi và ai cũng chịu nghe và tiếp nhận. Có một số người không tin thì kích động, nói xấu và làm hại các sứ đồ. Con hiểu rằng người nào không chịu hạ mình đầu phục Chúa thì ma quỷ sẽ thừa cơ hội đó tác động họ khiến họ chống nghịch Chúa, ngăn cản, quấy phá, làm khó sự giảng Tin Lành. Vì từ trước tới giờ nó luôn là kẻ chống nghịch Chúa thì nó sẽ không vui vẻ chút nào khi thấy Tin Lành được nhiều người tin. Qua đây con học được rằng, nếu một người chưa thật lòng ăn năn tội, còn sống trong con người cũ thì ma quỷ sẽ dùng những tật xấu của người ấy làm công cụ để đánh phá Hội Thánh. Nếu đã bị dứt thông công thì tấn công, đe dọa Hội Thánh.
Tuy bị ngăn trở bách hại như vậy nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã ở lại thời gian dài, tiếp tục rao giảng Tin Lành và làm chứng về Đấng Christ là Đấng ban cho họ năng lực để làm ra các dấu lạ và phép lạ. Cho đến khi dân chúng ở đó bạo động và ném đá họ thì các sứ đồ đã rời đi.
Qua đây con học được rằng, trong việc rao giảng Tin Lành các sứ đồ hoàn toàn làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Lúc nào cần ở lại, lúc nào cần đi. Chúa là Đấng biết trước mọi sự và biết thời điểm nào là ích lợi. Khi Ngài muốn các sứ đồ ở lại thì Ngài sẽ quan phòng họ, không có sự gì làm hại được họ. Nhưng nếu dân chúng ở đó cứng lòng và không còn chịu nghe nữa thì các sứ đồ dời đi. Con cũng phải tập cho mình làm sự gì cũng cần kiên trì chờ đợi thánh ý của Chúa trên con trước một quyết định trong cuộc sống. Bao nhiêu năm con đã sống bằng suy nghĩ , ý riêng của mình và con cũng đã gặt hái khá nhiều hậu quả cho mình. Nhưng rốt cuộc con vẫn lạc lõng, vẫn bất an, vẫn lo lắng trong tâm thần mình. Con xin Chúa giúp con biết lắng nghe tiếng của Chúa và cảm biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Con cũng xin Cha ban cho con tấm lòng dạn dĩ và biết tận dụng thì giờ, cơ hội để nói về Chúa cho những người xung quanh mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Xin giúp con ghi nhớ Lời Ngài, và thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 29/04/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay ban cho con có thời gian và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ, dẫn dắt con giúp con hiểu và ban cho con bài học. Con cảm tạ Ngài.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về bài học hôm nay như sau.
Phao-lô và các bạn của ông đã đi đến I-cô-ni và họ đã rao giảng Tin Lành tại đó. Một đám đông người Do-thái và người Hy-lạp đã tin nhận Tin Lành. Con hiểu xưa kia các sứ đồ của Chúa ra đi rao giảng Tin Lành đa phần họ đi bằng bộ, khi nào qua biển hay hồ thì mới đi bằng ghe thuyền, có khi đi bằng xe ngựa... Hành trình của họ xa và gian khổ. Nhưng đi đến đâu thì họ giảng Tin Lành khiến cho có rất nhiều người tin Chúa. Con thấy sự giảng Tin Lành này là bởi năng quyền của Thiên Chúa. Không bởi một kỷ thuật nào như ngày nay. Khi đọc qua những bài giảng của các sứ đồ mà Thánh Kinh có ghi chép lại, con thấy lời giảng chân thật, có quyền và luôn chứa đựng hai ý chính. Một là, Đức Chúa Jesus là Đấng mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại. Hai là, kêu gọi ăn năn, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ. Con tin bởi quyền năng và thánh linh của Chúa ở trên các bài giảng của các sứ đồ và làm việc trong tấm lòng của người nghe, để giúp họ mở lòng mình.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi và ai cũng chịu nghe và tiếp nhận. Có một số người không tin thì kích động, nói xấu và làm hại các sứ đồ. Con hiểu rằng người nào không chịu hạ mình đầu phục Chúa thì ma quỷ sẽ thừa cơ hội đó tác động họ khiến họ chống nghịch Chúa, ngăn cản, quấy phá, làm khó sự giảng Tin Lành. Vì từ trước tới giờ nó luôn là kẻ chống nghịch Chúa thì nó sẽ không vui vẻ chút nào khi thấy Tin Lành được nhiều người tin. Qua đây con học được rằng, nếu một người chưa thật lòng ăn năn tội, còn sống trong con người cũ thì ma quỷ sẽ dùng những tật xấu của người ấy làm công cụ để đánh phá Hội Thánh. Nếu đã bị dứt thông công thì tấn công, đe dọa Hội Thánh.
Tuy bị ngăn trở bách hại như vậy nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã ở lại thời gian dài, tiếp tục rao giảng Tin Lành và làm chứng về Đấng Christ là Đấng ban cho họ năng lực để làm ra các dấu lạ và phép lạ. Cho đến khi dân chúng ở đó bạo động và ném đá họ thì các sứ đồ đã rời đi.
Qua đây con học được rằng, trong việc rao giảng Tin Lành các sứ đồ hoàn toàn làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Lúc nào cần ở lại, lúc nào cần đi. Chúa là Đấng biết trước mọi sự và biết thời điểm nào là ích lợi. Khi Ngài muốn các sứ đồ ở lại thì Ngài sẽ quan phòng họ, không có sự gì làm hại được họ. Nhưng nếu dân chúng ở đó cứng lòng và không còn chịu nghe nữa thì các sứ đồ dời đi. Con cũng phải tập cho mình làm sự gì cũng cần kiên trì chờ đợi thánh ý của Chúa trên con trước một quyết định trong cuộc sống. Bao nhiêu năm con đã sống bằng suy nghĩ , ý riêng của mình và con cũng đã gặt hái khá nhiều hậu quả cho mình. Nhưng rốt cuộc con vẫn lạc lõng, vẫn bất an, vẫn lo lắng trong tâm thần mình. Con xin Chúa giúp con biết lắng nghe tiếng của Chúa và cảm biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Con cũng xin Cha ban cho con tấm lòng dạn dĩ và biết tận dụng thì giờ, cơ hội để nói về Chúa cho những người xung quanh mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Xin giúp con ghi nhớ Lời Ngài, và thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/04/2025