Thùy Linh: Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được cha ban có thì giờ yên tĩnh cầu nguyện và ghi lại sự suy ngẫm hôm nay. Con tạ ơn Cha vì Ngài yêu nên Ngài sửa phạt, tỉa sửa con để con ngày một trọn vẹn hơn. Con biết Ngài vì yêu con nên Ngài mới sửa phạt. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết cẩn trọng hơn trong lời nói, cách hanh xử sao cho đẹp lòng Chúa và vui lòng người lân cận mình. Con cảm tạ Cha. Thì giờ này xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài. 30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người. 31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát. 32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại. 33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng. 34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!" 35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống? 36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã. 37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi. 38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau. 39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý. 40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này. 41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
1/ Về đám đông nổi loạn mà có người còn không biết nguyên nhân vì cớ gì mà họ nhóm lại. Con suy ngẫm thì thấy rằng loài người chúng con cũng dễ mắc phải sự hùa theo đám đông mà không có chính kiến của mình, lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Con thấy trước đây con cũng có tính này. Nguyên do là con thiếu Lời Chúa và sự kính sợ Chúa nên con không có sự khôn sáng trong sự hiểu biết và làm theo sự ban ơn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự này nó cũng sẽ khiến cho con trở nên một người hèn nhát, không có lập trường và đức tin không vững vàng dễ bị lung lay. Để sửa chữa bản tính này, con cần siêng năng học Lời Chúa để hiểu biết đúng về Lẽ Thật và những sự dạy dỗ của Chúa để bám chặt lấy mà làm theo. Con cần cầu hỏi ý Chúa trong mọi việc và kiên định cho suy nghĩ của mình nếu dựa theo Lời Chúa là đúng.
2/ Về lời khuyên của thư ký thành phố: “đừng làm sự gì vội vã”. Con thấy đây là lời khuyên rất đúng. Sự vội vã có thể là vội nói, vội làm mà không có sự suy nghĩ, lắng nghe. Lời Chúa cũng dạy rằng: Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Con nhận thấy đây là đức tính tốt của con dân Chúa. Việc gì cũng cần từ từ, lắng nghe, suy ngẫm kỹ càng, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của anh chị em cùng Cha nếu có những điều cần đưa ra quyết định. Sự vội vã dễ khiến cho người ta sơ xuất, thất bại và hay phạm lỗi. Thiếu sự khôn sáng và cách hành xử thông sáng. Con thấy con cũng hay bị lâm vấp ở điều này. Tạ ơn Chúa qua những lần tỉa sửa con thì giờ đây con cũng biết tập tành cẩn trọng hơn trong lời nói của mình. Xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con có thể sửa được bản tính này.
3/ Về cách giải quyết của thư ký thành phố khiến giải tán đám đông đang náo loạn. Con nhận thấy người thư ký này có sự khôn sáng trong cách giải quyết vấn đề. Nhưng vẫn công chính. Sự việc có sự tranh chấp nhau thì đã có pháp lý giải quyết, việc hội tụ đám đông gây áp lực cũng là một trong những chiêu trò náo loạn áp đảo người khác mà không cần biết đúng sai thế nào. Vậy cho nên không phải cứ hễ đám đông là đúng. Mà đúng hay sai con cần dựa trên Lời Chúa để nhận định. Con cũng tin rằng, Chúa ban cho những nhà cần quyền có sự khôn sáng trong việc cai trị đất nước. Người có lòng công chính, nghiêm minh thì sẽ không có xu hướng hùa theo đám đông, nhưng sẽ giải quyết theo trình tự và pháp lý. Con hiểu trong Chúa những sự giải quyết mâu thuẫn trong Hội Thánh cũng vậy, và Chúa cũng đã dạy rõ từng trình tự cách giải quyết khi có sự mâu thuẫn xảy ra. Nếu chúng con áp dụng và làm theo thì sẽ giải quyết được vấn đề mà tránh gây phe đảng, bè phái trong Hội Thánh.
4/ Câu nói của ông thư ký thành phố: “Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.” Con hiểu rằng đây là điều quan trọng con dân Chúa cần chú ý khi đi rao giảng Tin Lành. Con dân Chúa chỉ cần nói lên Lẽ Thật, ơn cứu rỗi và làm chứng về Đấng Christ. Không nên có sự chê bai, mỉa mai hay lên án người khác khi họ đang thờ tà thần. Việc rao giảng là việc của con dân Chúa, còn việc làm việc trong tấm lòng là việc của Chúa. Lúc bấy giờ Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng chỉ làm chứng về Đấng Christ và rao giảng Tin Lành. Nên không thể bắt bẻ họ hay kết tội họ. Vấn đề là do những người chống nghịch họ thấy mình bị ảnh hưởng đến việc làm giàu nên buông lời vu khống và kích động đám đông. Tạ ơn Chúa ban ơn soi dẫn cho con dân Ngài nên dù là rao giảng Tin Lành cũng phải đúng cách, mà không khiến cho bị bắt lỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trong bài học hôm nay. Cũng một lần nữa giúp con tra xét và nhìn lại chính mình. Xin Chúa đem xa khỏi con những bản tính thuộc con người cũ của con mà đổ đầy lại trong con thánh linh của Ngài. Để từ nay về sau, dù là nói, hay làm, suy nghĩ đều được khôn sáng, có ân hậu và giúp ích cho người lân cận mình. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 26/06/2025
Thùy Linh:
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được cha ban có thì giờ yên tĩnh cầu nguyện và ghi lại sự suy ngẫm hôm nay. Con tạ ơn Cha vì Ngài yêu nên Ngài sửa phạt, tỉa sửa con để con ngày một trọn vẹn hơn. Con biết Ngài vì yêu con nên Ngài mới sửa phạt. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết cẩn trọng hơn trong lời nói, cách hanh xử sao cho đẹp lòng Chúa và vui lòng người lân cận mình. Con cảm tạ Cha. Thì giờ này xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
1/ Về đám đông nổi loạn mà có người còn không biết nguyên nhân vì cớ gì mà họ nhóm lại. Con suy ngẫm thì thấy rằng loài người chúng con cũng dễ mắc phải sự hùa theo đám đông mà không có chính kiến của mình, lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Con thấy trước đây con cũng có tính này. Nguyên do là con thiếu Lời Chúa và sự kính sợ Chúa nên con không có sự khôn sáng trong sự hiểu biết và làm theo sự ban ơn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự này nó cũng sẽ khiến cho con trở nên một người hèn nhát, không có lập trường và đức tin không vững vàng dễ bị lung lay. Để sửa chữa bản tính này, con cần siêng năng học Lời Chúa để hiểu biết đúng về Lẽ Thật và những sự dạy dỗ của Chúa để bám chặt lấy mà làm theo. Con cần cầu hỏi ý Chúa trong mọi việc và kiên định cho suy nghĩ của mình nếu dựa theo Lời Chúa là đúng.
2/ Về lời khuyên của thư ký thành phố: “đừng làm sự gì vội vã”. Con thấy đây là lời khuyên rất đúng. Sự vội vã có thể là vội nói, vội làm mà không có sự suy nghĩ, lắng nghe. Lời Chúa cũng dạy rằng: Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Con nhận thấy đây là đức tính tốt của con dân Chúa. Việc gì cũng cần từ từ, lắng nghe, suy ngẫm kỹ càng, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của anh chị em cùng Cha nếu có những điều cần đưa ra quyết định. Sự vội vã dễ khiến cho người ta sơ xuất, thất bại và hay phạm lỗi. Thiếu sự khôn sáng và cách hành xử thông sáng. Con thấy con cũng hay bị lâm vấp ở điều này. Tạ ơn Chúa qua những lần tỉa sửa con thì giờ đây con cũng biết tập tành cẩn trọng hơn trong lời nói của mình. Xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con có thể sửa được bản tính này.
3/ Về cách giải quyết của thư ký thành phố khiến giải tán đám đông đang náo loạn. Con nhận thấy người thư ký này có sự khôn sáng trong cách giải quyết vấn đề. Nhưng vẫn công chính. Sự việc có sự tranh chấp nhau thì đã có pháp lý giải quyết, việc hội tụ đám đông gây áp lực cũng là một trong những chiêu trò náo loạn áp đảo người khác mà không cần biết đúng sai thế nào. Vậy cho nên không phải cứ hễ đám đông là đúng. Mà đúng hay sai con cần dựa trên Lời Chúa để nhận định. Con cũng tin rằng, Chúa ban cho những nhà cần quyền có sự khôn sáng trong việc cai trị đất nước. Người có lòng công chính, nghiêm minh thì sẽ không có xu hướng hùa theo đám đông, nhưng sẽ giải quyết theo trình tự và pháp lý. Con hiểu trong Chúa những sự giải quyết mâu thuẫn trong Hội Thánh cũng vậy, và Chúa cũng đã dạy rõ từng trình tự cách giải quyết khi có sự mâu thuẫn xảy ra. Nếu chúng con áp dụng và làm theo thì sẽ giải quyết được vấn đề mà tránh gây phe đảng, bè phái trong Hội Thánh.
4/ Câu nói của ông thư ký thành phố: “Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.” Con hiểu rằng đây là điều quan trọng con dân Chúa cần chú ý khi đi rao giảng Tin Lành. Con dân Chúa chỉ cần nói lên Lẽ Thật, ơn cứu rỗi và làm chứng về Đấng Christ. Không nên có sự chê bai, mỉa mai hay lên án người khác khi họ đang thờ tà thần. Việc rao giảng là việc của con dân Chúa, còn việc làm việc trong tấm lòng là việc của Chúa. Lúc bấy giờ Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng chỉ làm chứng về Đấng Christ và rao giảng Tin Lành. Nên không thể bắt bẻ họ hay kết tội họ. Vấn đề là do những người chống nghịch họ thấy mình bị ảnh hưởng đến việc làm giàu nên buông lời vu khống và kích động đám đông. Tạ ơn Chúa ban ơn soi dẫn cho con dân Ngài nên dù là rao giảng Tin Lành cũng phải đúng cách, mà không khiến cho bị bắt lỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trong bài học hôm nay. Cũng một lần nữa giúp con tra xét và nhìn lại chính mình. Xin Chúa đem xa khỏi con những bản tính thuộc con người cũ của con mà đổ đầy lại trong con thánh linh của Ngài. Để từ nay về sau, dù là nói, hay làm, suy nghĩ đều được khôn sáng, có ân hậu và giúp ích cho người lân cận mình. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/06/2025
***