Nguyễn Thị Thùy Linh:Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được một ngày nữa bình an và vui thỏa trong Ngài. Con thấy mình thật có phước vì có Chúa. Ngoài xã hội và những nơi đang phải chịu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh thì con được bình an mỗi ngày, được Chúa ban cho những thức ăn ngon, mặc dù chúng con không có nhiều tiền của nhưng cuộc sống của chúng con thật nhẹ nhàng, vui thỏa và bình an. Điều khiến con thấy phước hạnh nhiều hơn nữa đó là trông chờ sự đến của Đấng Christ đem chúng con ra khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Thì giờ Cha ban cho con được có phương tiện và thời gian, sức khỏe để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.} 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ. 7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. 12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đây là một phân đoạn Thánh Kinh mà con rất ấn tượng vì có rất nhiều lời dạy của Đức Chúa Jesus. Trước đây khi con đọc con chỉ hiểu trên mặt chữ, có khi con cũng không hiểu được. Nhưng về sau khi con được nghe bài giảng của người chăn thì con có sự hiểu, nhưng khi con suy ngẫm và ngẫm lại những thời gian con đã trải qua, con có thêm sự hiểu sâu sắc hơn mà con khó có thể diễn đạt được bằng lời hay viết ra bằng chữ. Vì Lời Chúa dạy quá đúng. Có thể người thế gian đọc vào họ cho rằng Lời dạy của Đức Chúa Jesus không thực tế. Bởi vì họ không muốn sống như vậy và không thể làm được vì bản chất tội lỗi ở trong mỗi người. Nếu một người không thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội thì cũng khó có thể làm theo Lời dạy của Chúa.
Con được dạy dỗ và thấm thía nhiều ở các lời dạy như:
– Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
Con hiểu tại sao là phước là bởi vì bản thân con đã trải qua sự than khóc. Sự bất công, sự chia ly, sự đau yếu và sự sợ hãi, bất mãn thế gian này trước tội ác của loài người. Nhưng cũng chính vì vậy mà con thật sự biết tìm kiếm Chúa và hạ mình trước Chúa. Chính vì vậy mà con biết loài người thật nhỏ bé, mong manh và bất toàn. Cần có một Đấng Toàn Năng và đầy sự bao dùng, từ ái và chậm giận. Điều đó đã an ủi được con nhiều và nhất là lời hứa về sự đến của Đấng Christ. Sự đau khổ thế gian mang đến là hậu quả của tội lỗi, nhưng nhờ như vậy người ta mới biết tìm kiếm một Đấng Chân Thật và có sự trông cậy hạnh phước, người ấy tìm được sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu kẻ sống trong sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp và có danh vọng thì sự kiêu ngạo càng cao, khó mà tiếp nhận ơn cứu rỗi.
–Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
Con hiểu thế gian trong hiện tại con đang sống đây thật sự rất đói và khát sự công chính. Vì từ khi con được sinh ra và có nhận thức đến nay con chưa thấy sự công chính trong thế gian. Mà chỉ toàn là bất công, bạo lực, tư vị, lừa dối và gian tham. Con chỉ có duy nhất tìm được sự công chính ở Thiên Chúa và ở Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi con đói khát sự công chính con sẽ tìm đến Chúa và trông đợi Chúa. Chính Ngài sẽ làm ra sự công chính khi con hết lòng sống theo Lời Ngài. Và như vậy con cũng sẽ được trở nên người công chính giống như Chúa.
–Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
Con rất thích lời dạy này và cũng có sự hối tiếc, hổ thẹn vì chính con cũng đã không có sự thương xót như đáng phải có. Con hiểu sự thương xót mà Chúa dạy đây là sự thương xót theo tiêu chuẩn của Chúa. Có nghĩa là thương xót cách vô điều kiện và công chính. Kể cả kẻ thù cũng thương xót. Trước đây con cứ tưởng mình là người tốt vì hay thấy thương những người có hoàn cảnh đáng thương. Rồi thương những ai thương mình. Nhưng khi soi mình dưới Lời Chúa thì đó chỉ là lòng thương xót bằng cảm xúc xác thịt. Người thế gian không tin Chúa có khi còn có lòng thương xót hơn. Nhưng giờ đây con hiểu sự thương xót Chúa muốn ở con là cảm thông, chậm giận, tha thứ, bao dung và nhẫn nại. Thương xót kể cả khi người ấy nghịch lại mình và làm tổn thương mình. Thương xót mà không cần điều kiện người đó phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được thương xót. Con nghĩ, người càng xấu xa, tội lỗi thì càng phải nên thương xót càng hơn. Con xin Cha ban cho con tấm lòng này và tình yêu của Cha tuôn chảy trong con để con cũng có thể thương xót người lân cận con như chính Ngài đã thương xót con. Con cảm tạ Cha.
– Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Đây là điều mà con thật rất ấn tượng vì bản thân con được thánh hóa, được đổi mới cũng nhờ lời dạy này. Một tấm lòng trong sạch là điều mà con rất mong muốn và hướng tới. Con cầu xin Cha gìn giữ lòng và ý tưởng của con mỗi ngày. Bản thân con sẽ quyết tâm một đời sống tránh xa tội lỗi, môi trường và suy nghĩ, tư tưởng khiến con phạm tội. Từ bỏ những gì con người cũ đã làm. Xin Cha ban năng lực và sự khôn sáng cho con.
Con hiểu từ "Phước" có nghĩa là một sự bình an, vui thỏa, phước hạnh khi một người có những điều mà Chúa Jesus dạy. Mặc dù nhìn vào có thể sẽ thấy như bất hạnh, khổ sở. Nhưng người nào có được và ở trong sự đó thì sẽ nhận được cái "Phước" mà Thiên Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ có những người có tấm lòng yêu kính Thiên Chúa thì mới thấy đó là phước.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Con thấy mình thật có phước, và đang hưởng phước vì con có Ngài và yêu Ngài. Nguyện con mãi mãi được thuộc về Ngài. A-men!
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được một ngày nữa bình an và vui thỏa trong Ngài. Con thấy mình thật có phước vì có Chúa. Ngoài xã hội và những nơi đang phải chịu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh thì con được bình an mỗi ngày, được Chúa ban cho những thức ăn ngon, mặc dù chúng con không có nhiều tiền của nhưng cuộc sống của chúng con thật nhẹ nhàng, vui thỏa và bình an. Điều khiến con thấy phước hạnh nhiều hơn nữa đó là trông chờ sự đến của Đấng Christ đem chúng con ra khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Thì giờ Cha ban cho con được có phương tiện và thời gian, sức khỏe để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đây là một phân đoạn Thánh Kinh mà con rất ấn tượng vì có rất nhiều lời dạy của Đức Chúa Jesus. Trước đây khi con đọc con chỉ hiểu trên mặt chữ, có khi con cũng không hiểu được. Nhưng về sau khi con được nghe bài giảng của người chăn thì con có sự hiểu, nhưng khi con suy ngẫm và ngẫm lại những thời gian con đã trải qua, con có thêm sự hiểu sâu sắc hơn mà con khó có thể diễn đạt được bằng lời hay viết ra bằng chữ. Vì Lời Chúa dạy quá đúng. Có thể người thế gian đọc vào họ cho rằng Lời dạy của Đức Chúa Jesus không thực tế. Bởi vì họ không muốn sống như vậy và không thể làm được vì bản chất tội lỗi ở trong mỗi người. Nếu một người không thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội thì cũng khó có thể làm theo Lời dạy của Chúa.
Con được dạy dỗ và thấm thía nhiều ở các lời dạy như:
– Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
Con hiểu tại sao là phước là bởi vì bản thân con đã trải qua sự than khóc. Sự bất công, sự chia ly, sự đau yếu và sự sợ hãi, bất mãn thế gian này trước tội ác của loài người. Nhưng cũng chính vì vậy mà con thật sự biết tìm kiếm Chúa và hạ mình trước Chúa. Chính vì vậy mà con biết loài người thật nhỏ bé, mong manh và bất toàn. Cần có một Đấng Toàn Năng và đầy sự bao dùng, từ ái và chậm giận. Điều đó đã an ủi được con nhiều và nhất là lời hứa về sự đến của Đấng Christ. Sự đau khổ thế gian mang đến là hậu quả của tội lỗi, nhưng nhờ như vậy người ta mới biết tìm kiếm một Đấng Chân Thật và có sự trông cậy hạnh phước, người ấy tìm được sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu kẻ sống trong sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp và có danh vọng thì sự kiêu ngạo càng cao, khó mà tiếp nhận ơn cứu rỗi.
– Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
Con hiểu thế gian trong hiện tại con đang sống đây thật sự rất đói và khát sự công chính. Vì từ khi con được sinh ra và có nhận thức đến nay con chưa thấy sự công chính trong thế gian. Mà chỉ toàn là bất công, bạo lực, tư vị, lừa dối và gian tham. Con chỉ có duy nhất tìm được sự công chính ở Thiên Chúa và ở Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi con đói khát sự công chính con sẽ tìm đến Chúa và trông đợi Chúa. Chính Ngài sẽ làm ra sự công chính khi con hết lòng sống theo Lời Ngài. Và như vậy con cũng sẽ được trở nên người công chính giống như Chúa.
– Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
Con rất thích lời dạy này và cũng có sự hối tiếc, hổ thẹn vì chính con cũng đã không có sự thương xót như đáng phải có. Con hiểu sự thương xót mà Chúa dạy đây là sự thương xót theo tiêu chuẩn của Chúa. Có nghĩa là thương xót cách vô điều kiện và công chính. Kể cả kẻ thù cũng thương xót. Trước đây con cứ tưởng mình là người tốt vì hay thấy thương những người có hoàn cảnh đáng thương. Rồi thương những ai thương mình. Nhưng khi soi mình dưới Lời Chúa thì đó chỉ là lòng thương xót bằng cảm xúc xác thịt. Người thế gian không tin Chúa có khi còn có lòng thương xót hơn. Nhưng giờ đây con hiểu sự thương xót Chúa muốn ở con là cảm thông, chậm giận, tha thứ, bao dung và nhẫn nại. Thương xót kể cả khi người ấy nghịch lại mình và làm tổn thương mình. Thương xót mà không cần điều kiện người đó phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được thương xót. Con nghĩ, người càng xấu xa, tội lỗi thì càng phải nên thương xót càng hơn. Con xin Cha ban cho con tấm lòng này và tình yêu của Cha tuôn chảy trong con để con cũng có thể thương xót người lân cận con như chính Ngài đã thương xót con. Con cảm tạ Cha.
– Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Đây là điều mà con thật rất ấn tượng vì bản thân con được thánh hóa, được đổi mới cũng nhờ lời dạy này. Một tấm lòng trong sạch là điều mà con rất mong muốn và hướng tới. Con cầu xin Cha gìn giữ lòng và ý tưởng của con mỗi ngày. Bản thân con sẽ quyết tâm một đời sống tránh xa tội lỗi, môi trường và suy nghĩ, tư tưởng khiến con phạm tội. Từ bỏ những gì con người cũ đã làm. Xin Cha ban năng lực và sự khôn sáng cho con.
Con hiểu từ "Phước" có nghĩa là một sự bình an, vui thỏa, phước hạnh khi một người có những điều mà Chúa Jesus dạy. Mặc dù nhìn vào có thể sẽ thấy như bất hạnh, khổ sở. Nhưng người nào có được và ở trong sự đó thì sẽ nhận được cái "Phước" mà Thiên Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ có những người có tấm lòng yêu kính Thiên Chúa thì mới thấy đó là phước.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Con thấy mình thật có phước, và đang hưởng phước vì con có Ngài và yêu Ngài. Nguyện con mãi mãi được thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***