Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian và phương tiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn cho con được hiểu và rút ra được bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí. 18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta." 19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. 20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người." 21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại."" 22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!" 23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Sứ Đồ Phao-lô vẫn tiếp tục làm chứng về những gì sau khi ông được Chúa kêu gọi và chính Chúa đã chọn ông đem Tin Lành đến cho dân ngoại. Tuy nhiên đám đông nghe thì phản ứng dữ dội và đòi giết ông.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi lòng người đã cứng cõi, cố chấp và kiêu ngạo thì họ không còn có thể lắng nghe được lẽ phải. Một phần cũng do sự kích động bởi thế lực đen tối sau lưng. Tuy nhiên Chúa ban cho mỗi người có một lương tâm, ý chí tự do và quyết định. Có lẽ vì sự ganh tị với Phao-lô và những người Do-thái cổ hữu đã không tin rằng Tin Lành có thể đem đến cho dân ngoại. Có lẽ họ hiểu rằng chỉ có họ là con cháu chính gốc của Áp-ra-ham thì mới xứng đáng nhận ân điển. Nên khi nghe Sứ Đồ Phao-lô nói Chúa sai ông đi đến với dân ngoại thì họ lấy làm tức giận và muốn giết ông đi.
Trong thời đại của chúng con hiện nay cũng có rất nhiều những người giống như đám dân đông này. Họ xoay mắt, bịch tay khỏi lẽ thật. Họ phụng sự, rao giảng Tin Lành vì lợi ích cá nhân nên họ ganh tị và từ đó trở nên vô số tà giáo xuất hiện.
Con nhớ Lời của Đức Chúa Jesus có dạy chớ quăng đồ thánh cho heo vì nó sẽ giày đạp dưới chân. Những người không hạ mình ăn năn, sự kiêu ngạo quá lớn họ sẽ không biết tiếp nhận, trân quý lẽ phải. Ngược lại còn chà đạp và làm hại người mang đến đồ thánh cho mình.
Con học được rằng, khi con phạm tội, kiêu ngạo thì con không thể nghe được tiếng Chúa và không thể hiểu được những điều mà anh chị em góp ý, khuyên nhũ mình. Cho đến khi nào con thật sự hạ mình trước Chúa thì con mới có thể nhận ra được vấn đề của mình.
Khi một người có sự kiêu ngạo quá lớn thì người ấy sẽ chọn làm theo lương tâm của mình và điều mình cho là phải, hơn là yên lặng, lắng nghe và tra xét.
Con không nên tự ti về quá khứ của mình, nhưng con cần mạnh mẽ đứng dậy vì khi con sống nếp sống mới thì đó là lời chứng sống động nhất mà con có thể mang đến cho người nghe con rao giảng Tin Lành. Người không tin Chúa bị ma quỷ lừa gạt cho rằng "Đạo nào cũng tốt". Nhưng thực tế, chân lý và lẽ thật, quyền năng để thay đổi một người, năng lực để giúp cho một người tránh dữ, làm lành chỉ có một Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha thương xót ban năng lực và gìn giữ con, để mỗi ngày con được đắc thắng trong Chúa và tập tành nếp sống mới, ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 14/07/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian và phương tiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn cho con được hiểu và rút ra được bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Sứ Đồ Phao-lô vẫn tiếp tục làm chứng về những gì sau khi ông được Chúa kêu gọi và chính Chúa đã chọn ông đem Tin Lành đến cho dân ngoại. Tuy nhiên đám đông nghe thì phản ứng dữ dội và đòi giết ông.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi lòng người đã cứng cõi, cố chấp và kiêu ngạo thì họ không còn có thể lắng nghe được lẽ phải. Một phần cũng do sự kích động bởi thế lực đen tối sau lưng. Tuy nhiên Chúa ban cho mỗi người có một lương tâm, ý chí tự do và quyết định. Có lẽ vì sự ganh tị với Phao-lô và những người Do-thái cổ hữu đã không tin rằng Tin Lành có thể đem đến cho dân ngoại. Có lẽ họ hiểu rằng chỉ có họ là con cháu chính gốc của Áp-ra-ham thì mới xứng đáng nhận ân điển. Nên khi nghe Sứ Đồ Phao-lô nói Chúa sai ông đi đến với dân ngoại thì họ lấy làm tức giận và muốn giết ông đi.
Trong thời đại của chúng con hiện nay cũng có rất nhiều những người giống như đám dân đông này. Họ xoay mắt, bịch tay khỏi lẽ thật. Họ phụng sự, rao giảng Tin Lành vì lợi ích cá nhân nên họ ganh tị và từ đó trở nên vô số tà giáo xuất hiện.
Con nhớ Lời của Đức Chúa Jesus có dạy chớ quăng đồ thánh cho heo vì nó sẽ giày đạp dưới chân. Những người không hạ mình ăn năn, sự kiêu ngạo quá lớn họ sẽ không biết tiếp nhận, trân quý lẽ phải. Ngược lại còn chà đạp và làm hại người mang đến đồ thánh cho mình.
Con học được rằng, khi con phạm tội, kiêu ngạo thì con không thể nghe được tiếng Chúa và không thể hiểu được những điều mà anh chị em góp ý, khuyên nhũ mình. Cho đến khi nào con thật sự hạ mình trước Chúa thì con mới có thể nhận ra được vấn đề của mình.
Khi một người có sự kiêu ngạo quá lớn thì người ấy sẽ chọn làm theo lương tâm của mình và điều mình cho là phải, hơn là yên lặng, lắng nghe và tra xét.
Con không nên tự ti về quá khứ của mình, nhưng con cần mạnh mẽ đứng dậy vì khi con sống nếp sống mới thì đó là lời chứng sống động nhất mà con có thể mang đến cho người nghe con rao giảng Tin Lành. Người không tin Chúa bị ma quỷ lừa gạt cho rằng "Đạo nào cũng tốt". Nhưng thực tế, chân lý và lẽ thật, quyền năng để thay đổi một người, năng lực để giúp cho một người tránh dữ, làm lành chỉ có một Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha thương xót ban năng lực và gìn giữ con, để mỗi ngày con được đắc thắng trong Chúa và tập tành nếp sống mới, ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/07/2025