Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con giờ đây học Lời Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp. 2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni. 3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp. 4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. 5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ này ngồi lại nơi đây để học Lời Ngài. Trong phân đoạn trên, con ngẫm nghĩ về việc anh chị em ở Hội Thánh địa phương làm chứng tốt cho Ti-mô-thê thì con ao ước một ngày nào đó hết thảy anh chị em ở Đông Viên đều được lời chứng tốt của nhau, cùng nhau đang nhóm lại vào một Chủ Nhật nào đó, và cùng được cất lên giữa không trung trong niềm vui thỏa thì thật là phước hạnh!
Kính thưa Chúa, về việc hầu việc Chúa, con nghĩ rằng chỉ bởi tấm lòng chứ không theo tiêu chuẩn nào khác.
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con giờ đây học Lời Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ này ngồi lại nơi đây để học Lời Ngài. Trong phân đoạn trên, con ngẫm nghĩ về việc anh chị em ở Hội Thánh địa phương làm chứng tốt cho Ti-mô-thê thì con ao ước một ngày nào đó hết thảy anh chị em ở Đông Viên đều được lời chứng tốt của nhau, cùng nhau đang nhóm lại vào một Chủ Nhật nào đó, và cùng được cất lên giữa không trung trong niềm vui thỏa thì thật là phước hạnh!
Kính thưa Chúa, về việc hầu việc Chúa, con nghĩ rằng chỉ bởi tấm lòng chứ không theo tiêu chuẩn nào khác.