Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản. 2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ. 3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất? 4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời." 5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. 6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn. 7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra. 8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy." 9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn." 10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà. 11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Kính thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên ghi lại sự phạm tội của A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra trong Hội Thánh đầu tiên mới được thành lập và sự phạm tội của vợ chồng họ cũng là sự phạm tội đầu tiên trong Hội Thánh. Họ đã bán tài sản của mình, họ đã giữ lại cho mình một phần, còn phần kia thì họ đem dâng vào quỹ chung của Hội Thánh. Nhưng họ đã nói dối rằng số tiền họ dâng lên cho Chúa là toàn bộ số tiền bán đất của họ. Họ đã phạm tội giả hình, họ tham lam, tiếc của nhưng lại muốn được khen ngợi nên họ đã chọn việc làm gian dối. Kết quả là họ đã bị Đức Chúa Trời sửa phạt, bằng cách lấy đi mạng sống của họ. Họ không phải đang lừa dối loài người mà là đang lừa dối Đức Chúa Trời, lừa dối Đấng Thần Linh.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự sửa phạt rất nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đầu tiên trong Hội Thánh là để giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh và cũng là để con dân Chúa thấy được sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng biết hết mọi sự, không có việc gì qua khỏi mắt Ngài. Ngài là Đấng Thánh Khiết, Công Chính. Ngài không chấp nhận tội lỗi.
Thưa Cha! Trước đây khi con mới trở về với Hội Thánh thật của Chúa, con cứ nghĩ tất cả mọi người trong Hội Thánh đều là những người hết lòng sống thánh khiết và hết lòng yêu thương nhau. Con nghĩ ai cũng tốt cả, con nghĩ là con sẽ học theo mọi người. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, trong Hội Thánh thật của Chúa vẫn có những người không thật lòng tin Chúa, không thật lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, vẫn có người sống giả hình, vẫn có người yêu thích tội, vẫn có người âm thầm sống trong tội. Và con đã được nhìn thấy sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh. Con được nhìn thấy sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một người. Ngay chính bản thân con cũng vậy, con cũng đã kinh nghiệm được sự nhân từ, thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con hiểu được rằng, việc một người phạm tội là vì người đó muốn phạm tội, một người sống trong tội là vì người đó thích sống trong tội. Con tin Hội Thánh là Hội Thánh thật của Chúa, con tin người chăn là người chăn chân thật và những sự giảng dạy của người chăn đều đúng với lẽ thật của Lời Chúa. Con đã tin như vậy và con đã không bị lung lay khi thấy nhiều người trong Hội Thánh thật của Chúa phạm tội mà không thật lòng ăn năn, bị Hội Thánh dứt thông công.
Con hiểu được rằng, Chúa luôn đi lại giữa Hội Thánh, Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Những ai không hết lòng sống theo Lời Chúa thì sẽ bị Chúa loại ra khỏi Hội Thánh. Sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời trên mỗi Hội Thánh địa phương cũng là để cho con dân Chúa chúng con thấy đó mà biết khiếp sợ, không dám phạm tội.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, hễ ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, thật là khờ dại biết bao nhiêu khi một người nghĩ rằng mình có thể lừa dối được Đức Chúa Trời. Con kính xin Chúa giúp con luôn sống thật thà, ngay thẳng, khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, trước anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con tối nay không buồn ngủ để con viết bài suy ngẫm. Thưa Cha! Trong lòng con cảm thấy buồn khi nghĩ đến người chị em cùng Cha của con. Con thương người chị em đó của con nhưng con không biết làm sao giúp em ấy. Con kính xin Cha thương xót, mở lòng, mở trí của em. Xin Chúa soi sáng cho em, xin Chúa giúp đỡ em, chỉ Chúa chỉ cho em biết đâu là ý Chúa, đâu là ý riêng. Xin Chúa cho em biết chọn làm theo ý Chúa, không làm theo ý riêng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, không phạm tội, không sợ hãi trong khi ngủ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Kính thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên ghi lại sự phạm tội của A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra trong Hội Thánh đầu tiên mới được thành lập và sự phạm tội của vợ chồng họ cũng là sự phạm tội đầu tiên trong Hội Thánh. Họ đã bán tài sản của mình, họ đã giữ lại cho mình một phần, còn phần kia thì họ đem dâng vào quỹ chung của Hội Thánh. Nhưng họ đã nói dối rằng số tiền họ dâng lên cho Chúa là toàn bộ số tiền bán đất của họ. Họ đã phạm tội giả hình, họ tham lam, tiếc của nhưng lại muốn được khen ngợi nên họ đã chọn việc làm gian dối. Kết quả là họ đã bị Đức Chúa Trời sửa phạt, bằng cách lấy đi mạng sống của họ. Họ không phải đang lừa dối loài người mà là đang lừa dối Đức Chúa Trời, lừa dối Đấng Thần Linh.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự sửa phạt rất nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đầu tiên trong Hội Thánh là để giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh và cũng là để con dân Chúa thấy được sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng biết hết mọi sự, không có việc gì qua khỏi mắt Ngài. Ngài là Đấng Thánh Khiết, Công Chính. Ngài không chấp nhận tội lỗi.
Thưa Cha! Trước đây khi con mới trở về với Hội Thánh thật của Chúa, con cứ nghĩ tất cả mọi người trong Hội Thánh đều là những người hết lòng sống thánh khiết và hết lòng yêu thương nhau. Con nghĩ ai cũng tốt cả, con nghĩ là con sẽ học theo mọi người. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, trong Hội Thánh thật của Chúa vẫn có những người không thật lòng tin Chúa, không thật lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, vẫn có người sống giả hình, vẫn có người yêu thích tội, vẫn có người âm thầm sống trong tội. Và con đã được nhìn thấy sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh. Con được nhìn thấy sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một người. Ngay chính bản thân con cũng vậy, con cũng đã kinh nghiệm được sự nhân từ, thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con hiểu được rằng, việc một người phạm tội là vì người đó muốn phạm tội, một người sống trong tội là vì người đó thích sống trong tội. Con tin Hội Thánh là Hội Thánh thật của Chúa, con tin người chăn là người chăn chân thật và những sự giảng dạy của người chăn đều đúng với lẽ thật của Lời Chúa. Con đã tin như vậy và con đã không bị lung lay khi thấy nhiều người trong Hội Thánh thật của Chúa phạm tội mà không thật lòng ăn năn, bị Hội Thánh dứt thông công.
Con hiểu được rằng, Chúa luôn đi lại giữa Hội Thánh, Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Những ai không hết lòng sống theo Lời Chúa thì sẽ bị Chúa loại ra khỏi Hội Thánh. Sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời trên mỗi Hội Thánh địa phương cũng là để cho con dân Chúa chúng con thấy đó mà biết khiếp sợ, không dám phạm tội.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, hễ ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, thật là khờ dại biết bao nhiêu khi một người nghĩ rằng mình có thể lừa dối được Đức Chúa Trời. Con kính xin Chúa giúp con luôn sống thật thà, ngay thẳng, khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, trước anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con tối nay không buồn ngủ để con viết bài suy ngẫm. Thưa Cha! Trong lòng con cảm thấy buồn khi nghĩ đến người chị em cùng Cha của con. Con thương người chị em đó của con nhưng con không biết làm sao giúp em ấy. Con kính xin Cha thương xót, mở lòng, mở trí của em. Xin Chúa soi sáng cho em, xin Chúa giúp đỡ em, chỉ Chúa chỉ cho em biết đâu là ý Chúa, đâu là ý riêng. Xin Chúa cho em biết chọn làm theo ý Chúa, không làm theo ý riêng.
Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, không phạm tội, không sợ hãi trong khi ngủ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh