Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ. 14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
Câu 13 và 14: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về việc Phao-lô muốn đi bộ một mình trên quãng đường khoảng 32 km từ Trô-ách đến A-sốt, con nghĩ rằng Phao-lô muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh tương giao với Chúa. Có lẽ ông vừa đi vừa ngắm cảnh và cầu nguyện với Chúa. Điều này làm con nhớ đến những chuyến đi công tác của Hội Thánh một mình. Trong thời gian đi đường, con cầu nguyện, ngẫm nghĩ về Lời Chúa, về Hội Thánh, hát thánh ca, ngắm nhìn cảnh vật và cảnh sinh sống của người dân ven đường... Con thực sự yêu thích những chuyến đi của mình, vì ở đó con thấy Chúa thật gần con!
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê. 16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô có mối quan hệ sâu sắc với con dân Chúa tại Ê-phê-sô nhưng ông đã không ghé lại để mong có thể kịp về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần. Ngoài ra, có thể Chúa đã cho ông biết trước về sự ông sẽ chịu khổ khi về đến Giê-ru-sa-lem, sẽ ra trước các bậc cầm quyền và làm tôn vinh danh Chúa, nên tâm trí ông lúc này chỉ hướng lòng về việc ấy, và muốn nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này, nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
Câu 13 và 14: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về việc Phao-lô muốn đi bộ một mình trên quãng đường khoảng 32 km từ Trô-ách đến A-sốt, con nghĩ rằng Phao-lô muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh tương giao với Chúa. Có lẽ ông vừa đi vừa ngắm cảnh và cầu nguyện với Chúa. Điều này làm con nhớ đến những chuyến đi công tác của Hội Thánh một mình. Trong thời gian đi đường, con cầu nguyện, ngẫm nghĩ về Lời Chúa, về Hội Thánh, hát thánh ca, ngắm nhìn cảnh vật và cảnh sinh sống của người dân ven đường... Con thực sự yêu thích những chuyến đi của mình, vì ở đó con thấy Chúa thật gần con!
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô có mối quan hệ sâu sắc với con dân Chúa tại Ê-phê-sô nhưng ông đã không ghé lại để mong có thể kịp về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần. Ngoài ra, có thể Chúa đã cho ông biết trước về sự ông sẽ chịu khổ khi về đến Giê-ru-sa-lem, sẽ ra trước các bậc cầm quyền và làm tôn vinh danh Chúa, nên tâm trí ông lúc này chỉ hướng lòng về việc ấy, và muốn nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này, nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***