Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Mác 9:36-42 Sự Gây Vấp Phạm

Mác 9:36-42 Sự Gây Vấp Phạm

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con luôn được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Mác: 9:36-42 Sự Gây Vấp Phạm. 

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

36 Khi đã dắt một đứa trẻ, Ngài đã đặt nó ở giữa họ. Khi đã ôm nó trong vòng tay, Ngài đã bảo họ:
37 "Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. Bất cứ ai tiếp nhận Ta thì không chỉ tiếp nhận Ta, nhưng cũng tiếp nhận Đấng đã sai Ta."
38 Giăng đã lên tiếng, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có người đuổi những quỷ trong danh Ngài, người ấy không theo chúng ta. Chúng tôi đã cố cấm người, vì người vẫn không theo chúng ta."
39 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán: "Đừng cấm người! Vì là không ai sẽ làm phép lạ trong danh Ta mà có thể liền đó nói xấu Ta.
40 Vì ai không là nghịch lại chúng ta thì là ủng hộ chúng ta.
41 Vì bất cứ ai sẽ cho các ngươi uống một chén nước trong danh Ta, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, thật, Ta bảo các ngươi rằng, người ấy sẽ không bao giờ mất phần thưởng của mình.
42 Và bất cứ ai sẽ làm vấp phạm một trong những người nhỏ bé này, những người đang tin nơi Ta, thì tốt hơn cho kẻ ấy nếu cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ nó và nó bị ném xuống biển.

Thưa Cha! Con hiểu, Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh một đứa trẻ để nói đến những người hèn mọn, yếu thế nhất trong xã hội. Ngài yêu thương và xem trọng những người hèn mọn, yếu thế nhất trong xã hội. Và Ngài muốn con dân Chúa chúng con cũng vậy. Nếu ai tiếp nhận một đứa trẻ trong danh của Ngài, tức là đã tiếp nhận Ngài. Nếu ai tiếp nhận Ngài thì cũng là đã tiếp nhận Đức Chúa Cha.

Thưa Cha! Con thấy trong xã hội loài người chúng con, người ta thường xem trọng những người giàu, những người có chức, có quyền. Còn những người nghèo là những người yếu thế, không có tiếng nói trong xã hội thì bị xem thường, bị đối xử bất công. Nhất là đối với con dân Chúa chúng con, là những người sống khiêm nhường, hạ mình, không hơn thua với thế gian thì thường bị thế gian cười chê. Nhưng con hiểu được rằng, sự cao trọng thật không đến từ thế gian. Sự vinh quang của đời này nhanh chóng qua đi. Vậy nên, con tìm kiếm sự vinh quang thuộc về Cha trên trời của con. Con không quan tâm người thế gian nhìn nhận con như thế nào. Con biết rằng, con chỉ cần sống hết lòng với Chúa, vâng phục và làm theo Lời Chúa, sống và bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Yêu thương, đối xử với tất cả mọi người cách công chính. Trên hết là con phải có tinh thần phục vụ người khác hơn là được người khác phục vụ mình. Kính xin Chúa giúp con để con làm việc gì thì cũng vì tình yêu thương và lòng tôn kính Chúa chứ không làm vì mục đích riêng của mình. Con cảm tạ Chúa.

Thưa Cha! Trước đây, khi con mới trở về với Hội Thánh thật của Chúa, con luôn nhìn vào những anh chị em trong Hội Thánh để học theo vì con nghĩ là các anh chị em theo Chúa đã lâu, các anh chị em được ở trong Hội Thánh thật của Chúa nên các anh chị em sống thánh khiết lắm. Vì vậy mà con nhìn vào người anh chị em này, người anh chị em kia để học theo. Và rồi con cũng thấy làm lạ vì những việc làm của người này, người kia. Lúc đó con thấy lạ nhưng không nói với ai. Rồi có nhiều chuyện xảy ra trong Hội Thánh, có những sự hiểu lầm xảy ra, con cũng bị vấp phạm, con đã có những lời nói khiến người chị em của con đau lòng. Khi con hiểu rõ sự việc, hiểu được tấm lòng của người chị em đó, con biết yêu thương người chị em đó thì người chị em đó không còn sống gần con nữa, đó là sự hối tiếc trong lòng con.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi con đủ yêu thương anh chị em mình thì con sẽ không có những lời nói nào khiến cho anh chị em mình buồn lòng. Con hiểu được rằng, đời sống cá nhân của một người cũng ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Con cần phải biết cẩn thận trong lời nói, làm việc gì cũng phải xem xét trước sau xem điều nào đẹp ý Chúa.

Con hiểu được rằng, khi con luôn tỉnh thức và biết rằng, việc làm nào đẹp lòng Chúa thì nhất định việc làm đó không thể nào gây vấp phạm cho người khác. Con hiểu, việc gây cho người khác vấp phạm cũng là một tội ác. Mà con cũng nhìn thấy, người gây cho người khác vấp phạm thường là người kiêu ngạo, người không có tình yêu thương.

Thưa Cha! Sau một thời gian đi theo Chúa, thì những điều mà con thấy lạ đó đã được Chúa bày tỏ cho con thấy và con đã hiểu được. Không phải ai ở trong Hội Thánh thật của Chúa thì đều thánh khiết và công chính cả. Tùy vào tấm lòng của người đó với Chúa thôi. Con không vì sự vấp phạm của người này, người kia trong Hội Thánh mà đánh mất đức tin của mình với Chúa và Hội Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, với những anh chị em mới đến với Hội Thánh vẫn còn non nớt trong đức tin, là người theo Chúa nhiều năm, con cần phải luôn biết giữ mình thánh khiết và công chính, yêu thương anh chị em cùng Cha, sốt sắng trong những việc lành, làm gương sáng cho anh chị em để anh chị em mới đến cũng được khích lệ và tiến tới trong đức tin, gắng hết càng hơn với Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây.  Kính xin Cha ban ơn cho con, thêm sức, thêm năng lực cho con, để con có thể sống đúng và làm đúng như những điều con đã học từ nơi Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ