Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 8:6-13 Bốn Tiếng Loa Đầu Tiên

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi phước lành Cha tuôn đổ trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong giờ này. Thưa Cha! Nay đã là năm 2025 rồi mà con vẫn còn suy ngẫm chủ đề của năm 2024. Vì con không muốn bỏ qua bất cứ một đoạn này trong sách Khải Huyền. Nội dung trong sách Khải Huyền thật khó viết đối với con. Nhưng con vẫn muốn suy ngẫm về những điều Chúa đã tiên tri trong sách Khải Huyền. Con biết rằng, con thật là có phước khi được đọc và suy ngẫm nội dung trong sách Khải Huyền. Thưa Cha! Mặc dù còn không thể theo kịp anh chị em trong Hội Thánh nhưng con vẫn muốn tiếp tục suy ngẫm hết sách Khải Huyền. Con kính xin Cha giúp con và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con để con mỗi ngày có thể viết được một bài suy ngẫm trình lên Cha. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và ban cho con sự khôn sáng để con hiểu hết được những điều sâu nhiệm trong Lời Cha!

Kính thưa Cha! Khải Huyền 8:6-13 nói về bốn tiếng loa đầu tiên.

6 Bảy thiên sứ có bảy cái loa đã tự chuẩn bị để thổi loa.
7 Thiên sứ thứ nhất đã thổi loa thì đã có mưa đá và lửa trộn với máu, chúng đã bị ném xuống trên đất. Một phần ba cây cối đã bị cháy và hết thảy cỏ xanh đã bị cháy.
8 Thiên sứ thứ nhì đã thổi loa thì một vật đã giống như một hòn núi lớn cháy rực lửa đã bị ném xuống biển. Một phần ba biển đã trở thành máu.
9 Một phần ba những tạo vật có sự sống trong biển đã bị chết. Một phần ba những tàu thuyền đã bị hủy diệt.
10 Thiên sứ thứ ba đã thổi loa thì một ngôi sao lớn từ trời đã rơi xuống, cháy như một ngọn đuốc. Nó đã rơi xuống trên một phần ba các dòng sông và các nguồn nước.
11 Tên của ngôi sao được gọi là Khổ Thảo: Một phần ba nước đã trở thành đắng và nhiều người đã chết bởi các nguồn nước, vì chúng đã trở nên đắng. [Khổ Thảo nghĩa là cỏ đắng, còn gọi là Ngải Cứu.]
12 Thiên sứ thứ tư đã thổi loa thì một phần ba mặt trời đã bị đánh, một phần ba mặt trăng và một phần ba những ngôi sao cũng vậy, khiến cho một phần ba của chúng đã trở nên tối tăm. Ngày đã không chiếu sáng một phần ba của nó và đêm cũng vậy.
13 Tôi đã nhìn xem và đã nghe một thiên sứ bay trên trời, rao lớn tiếng: "Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những cư dân trên đất, bởi các tiếng loa còn lại của ba thiên sứ sắp thổi."

Kính thưa Cha! Trong thời đại cuối cùng con đang sống đây, con cũng đã được nhìn thấy mỗi ngày những sự xảy đến trong thế gian như là: Động đất, núi lửa, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cháy nổ. Những việc này cứ xảy ra và mỗi ngày đã có không biết bao nhiêu người đã chết vì đủ mọi cách. Nhưng những việc này không là gì so với những gì sắp phải xảy đến trong kỳ bảy năm đại nạn. 

Kính thưa Cha! Thật là khủng khiếp khi tất cả những tai nạn đều từ trên trời đổ xuống. Con không thể tưởng tượng được sự kinh hoàng đó như thế nào. Và những con người xác thịt phải đối diện với những cảnh tượng đó ra làm sao. Thật sự là vì cớ tội lỗi của loài người mà loài người phải tự gánh lấy những hậu quả khủng khiếp đó. Tuy nhiên, lòng nhân từ của Chúa thật quá lớn lao. Ngài đã tỏ cho loài người biết trước những điều sắp phải xảy đến. Ngài đã hướng dẫn cho loài người cách để không phải chịu những tai nạn khủng khiếp đó. Tức là Ngài đã kêu gọi loài người ăn năn, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và Ngài cũng đã dạy cho loài người vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Và Ngài cũng đã hứa ban sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo Lời Ngài. Vậy mà, loài người trong thế gian vẫn cứ u mê, chạy theo những sự ham mến thế gian, khước từ ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sống thỏa mãn theo sự ham muốn bất chính của xác thịt, làm mọi điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy mà, loài người phải gánh chịu những cơn hoạn nạn trong kỳ tận thế.

Kính thưa Cha! Khi con nhìn thấy những người thân yêu của con, con biết rằng họ sắp phải trải qua những ngày tháng đau khổ khủng khiếp là những sự được chép trong câu 7-12 thật lòng con buồn lắm. Nhưng con nói họ cũng không tin, con thường hay nói Chúa sắp trở lại rồi, Chúa sắp hình phạt thế gian tội lỗi này rồi. Nhưng không ai tin lời con nói. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con được làm con cái của Đức Chúa Trời. Con không phải chịu chung hoạn nạn với người thế gian. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đức tin vào trong Lời của Ngài. Con cầu xin Cha cứ tiếp tục thánh hóa con, dạy dỗ con, đổi mới con và khiến con nên thánh trọn vẹn cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Thưa Cha! Con xin dâng trình các con trai và con gái của con: Phạm Huỳnh Trúc Linh, Phạm Công Trường, Phạm Công Trình, là những đứa con không được sống cùng con. Bị ngăn cản không được đến với lẽ thật. Con kính xin Cha gìn giữ linh hồn các con trai và con gái của con. Xin Cha ban cho các con của con có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, biết yêu kính Chúa, biết tìm kiếm lẽ thật của Lời Chúa và biết sống thánh khiết vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Con không biết làm gì khác hơn là trình dâng các con trai và con gái của con lên Cha. Nguyện kính xin Cha làm thành ý muốn của Ngài trên các con của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ