Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong giờ này. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài và làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con:
14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ. 15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài. 16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?" 17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm. 18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực. 19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta." 20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm. 21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ. 22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi." 23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin." 24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!" 25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!" 26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết." 27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy. 28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?" 29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Thưa Cha! Hồi con còn nhỏ, con đã từng thấy một người bị tình trạng giống như đứa bé trai được nói đến ở đây. Vào thời điểm đó, người đó lớn hơn con nhưng vẫn là trẻ con. Người đó tính tình hiền, thỉnh thoảng hay bị co giật, sùi bọt mép, cũng thường gặp nguy hiểm trong những lúc lên cơn co giật như vậy. Lúc đó con còn nhỏ và con chưa biết Chúa nên con không biết người đó bị như vậy là do tà linh làm. Con mỗi ngày đều chơi bún thung với người đó, con hay chơi ăn gian người đó. Sau này trong lúc lên cơn co giật, sùi bọt mép, người đó đã rớt xuống ao không ai biết nên người đó đã chết. Lúc đó con còn nhỏ nên con cũng không biết gì nhiều. Sau này, thỉnh thoảng cho đến bây giờ con vẫn có lúc nhớ đến việc con đã chơi bún thung ăn gian người đó, con thấy hối hận vì đã nhiều lần chơi ăn gian người đó. Nhưng người đó đã không còn nữa, con không có cơ hội để xin lỗi người đó. Kính xin Cha tha tội cho con. Con cảm ơn Cha.
Cha ơi! Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đang ở trong sự nắm giữ của tà linh. Có rất nhiều người bị tà linh hành hại mà không biết chỉ vì họ không biết Chúa. Tà linh vẫn hiện diện khắp nơi, qua đó mà con càng tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là có thật và Ngài là Đấng Hằng Sống. Con thường ngẫm nghĩ, thật nếu không bởi Chúa bảo vệ con dân Chúa chúng con thì không biết làm sao mà chúng con có thể sống yên trước những tà linh đã có trước loài người chúng con mấy ngàn năm.
Thưa Cha! Loài người chúng con thường có câu: "Tà không thể thắng chánh." Con hiểu rằng, loài người chúng con ai cũng biết là có một Đấng cao siêu tuyệt đối. Và Đấng ấy là thiện. Nhưng loài người chúng con vẫn còn bị ma quỷ lừa dối, vẫn còn lầm lạc trong sự thờ thần tượng.
Cha ơi! Con thấy thật là khó để một người mở lòng ra đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trước đây con cũng vậy. Và khi con chịu tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa đời mình thì con hiểu được lý do một người khó mở lòng ra để tiếp nhận Tin Lành là vì người đó không hiểu gì về Tin Lành. Trước đây, khi chưa hiểu về Tin Lành thì còn cũng ghét đạo Tin Lành. Nhưng sau khi con đọc Thánh Kinh, con biết Chúa và con tin Chúa. Nhưng lúc đó con cũng chỉ biết và tin vậy thôi chứ con cũng chưa có đức tin nhiều.
Thưa Cha! Con hiểu, có thể người cha trong câu chuyện này cũng mới biết đến Đức Chúa Jesus Christ và tin Ngài. Nhưng đức tin vẫn còn non nớt. Với lòng khao khát, mong muốn con trai mình được chữa lành nên ông đã đến cầu xin Đức Chúa Jesus Christ. Con thấy lời cầu xin của ông rất thành khẩn nhưng vẫn không tin hoàn toàn vào quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã thông cảm cho sự thiếu đức tin của người cha này. Ngài không trách, Ngài đã phán: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Và Ngài rất yêu loài người chúng con, Ngài biết hết tấm lòng của mỗi người. Ngài luôn cho loài người cơ hội để nhận biết Ngài. Con tin rằng, sau việc Đức Chúa Jesus Christ đuổi quỷ cho đứa trẻ thì đức tin của người cha sẽ mạnh hơn.
Thưa Cha! Con học được rằng, Chúa không đòi hỏi một người khi mới biết Chúa là phải có đức tin mạnh mẽ thì Chúa mới nhậm lời cầu xin của người đó. Mà Chúa xét ở tấm lòng của người đó có biết nương cậy Chúa không. Có thể ban đầu vì chưa hiểu biết nhiều về Chúa nên vẫn còn có sự nghi ngờ trong đức tin. Con hiểu được rằng, đức tin chỉ có thể lớn lên khi một người hết lòng tìm kiếm Chúa và gần gũi Ngài.
Thưa Cha! Trong đời sống của con, con nhận biết thật rõ sự hiện diện của Chúa qua những việc Chúa cho phép xảy đến với con và gia đình con. Con nhìn những điều xung quanh mà lòng luôn biết ơn Chúa. Con cảm tạ Chúa đã thương con. Kính xin Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con luôn giữ vững đức tin, trung tín bước đi với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Huỳnh Christian Anh
Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong giờ này. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài và làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con:
14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Thưa Cha! Hồi con còn nhỏ, con đã từng thấy một người bị tình trạng giống như đứa bé trai được nói đến ở đây. Vào thời điểm đó, người đó lớn hơn con nhưng vẫn là trẻ con. Người đó tính tình hiền, thỉnh thoảng hay bị co giật, sùi bọt mép, cũng thường gặp nguy hiểm trong những lúc lên cơn co giật như vậy. Lúc đó con còn nhỏ và con chưa biết Chúa nên con không biết người đó bị như vậy là do tà linh làm. Con mỗi ngày đều chơi bún thung với người đó, con hay chơi ăn gian người đó. Sau này trong lúc lên cơn co giật, sùi bọt mép, người đó đã rớt xuống ao không ai biết nên người đó đã chết. Lúc đó con còn nhỏ nên con cũng không biết gì nhiều. Sau này, thỉnh thoảng cho đến bây giờ con vẫn có lúc nhớ đến việc con đã chơi bún thung ăn gian người đó, con thấy hối hận vì đã nhiều lần chơi ăn gian người đó. Nhưng người đó đã không còn nữa, con không có cơ hội để xin lỗi người đó. Kính xin Cha tha tội cho con. Con cảm ơn Cha.
Cha ơi! Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đang ở trong sự nắm giữ của tà linh. Có rất nhiều người bị tà linh hành hại mà không biết chỉ vì họ không biết Chúa. Tà linh vẫn hiện diện khắp nơi, qua đó mà con càng tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là có thật và Ngài là Đấng Hằng Sống. Con thường ngẫm nghĩ, thật nếu không bởi Chúa bảo vệ con dân Chúa chúng con thì không biết làm sao mà chúng con có thể sống yên trước những tà linh đã có trước loài người chúng con mấy ngàn năm.
Thưa Cha! Loài người chúng con thường có câu: "Tà không thể thắng chánh." Con hiểu rằng, loài người chúng con ai cũng biết là có một Đấng cao siêu tuyệt đối. Và Đấng ấy là thiện. Nhưng loài người chúng con vẫn còn bị ma quỷ lừa dối, vẫn còn lầm lạc trong sự thờ thần tượng.
Cha ơi! Con thấy thật là khó để một người mở lòng ra đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trước đây con cũng vậy. Và khi con chịu tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa đời mình thì con hiểu được lý do một người khó mở lòng ra để tiếp nhận Tin Lành là vì người đó không hiểu gì về Tin Lành. Trước đây, khi chưa hiểu về Tin Lành thì còn cũng ghét đạo Tin Lành. Nhưng sau khi con đọc Thánh Kinh, con biết Chúa và con tin Chúa. Nhưng lúc đó con cũng chỉ biết và tin vậy thôi chứ con cũng chưa có đức tin nhiều.
Thưa Cha! Con hiểu, có thể người cha trong câu chuyện này cũng mới biết đến Đức Chúa Jesus Christ và tin Ngài. Nhưng đức tin vẫn còn non nớt. Với lòng khao khát, mong muốn con trai mình được chữa lành nên ông đã đến cầu xin Đức Chúa Jesus Christ. Con thấy lời cầu xin của ông rất thành khẩn nhưng vẫn không tin hoàn toàn vào quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã thông cảm cho sự thiếu đức tin của người cha này. Ngài không trách, Ngài đã phán: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Và Ngài rất yêu loài người chúng con, Ngài biết hết tấm lòng của mỗi người. Ngài luôn cho loài người cơ hội để nhận biết Ngài. Con tin rằng, sau việc Đức Chúa Jesus Christ đuổi quỷ cho đứa trẻ thì đức tin của người cha sẽ mạnh hơn.
Thưa Cha! Con học được rằng, Chúa không đòi hỏi một người khi mới biết Chúa là phải có đức tin mạnh mẽ thì Chúa mới nhậm lời cầu xin của người đó. Mà Chúa xét ở tấm lòng của người đó có biết nương cậy Chúa không. Có thể ban đầu vì chưa hiểu biết nhiều về Chúa nên vẫn còn có sự nghi ngờ trong đức tin. Con hiểu được rằng, đức tin chỉ có thể lớn lên khi một người hết lòng tìm kiếm Chúa và gần gũi Ngài.
Thưa Cha! Trong đời sống của con, con nhận biết thật rõ sự hiện diện của Chúa qua những việc Chúa cho phép xảy đến với con và gia đình con. Con nhìn những điều xung quanh mà lòng luôn biết ơn Chúa. Con cảm tạ Chúa đã thương con. Kính xin Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con luôn giữ vững đức tin, trung tín bước đi với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh
***