Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:11-15
11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng. 12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ. 13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ. 14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì. 15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, phân đoạn Thánh Kinh này nói đến sự phán xét chung cuộc, là sự phán xét tất cả mọi người, những người không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ngồi trên ngai trắng, lớn mà Giăng nhìn thấy chính là Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt đã được phục sinh là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét và hình phạt mỗi một tội dựa trên sự thánh khiết và sự công chính của Ngài.
Thưa Cha! Trong ngày phán xét chung cuộc, tất cả những kẻ chết sẽ được sống lại với thân thể xác thịt đã được biến hóa. Rồi sẽ bị phán xét tùy theo những việc làm đã được ghi lại trong những cuộn sách, Không một ai, không một việc làm nào của loài người mà Đức Chúa Trời bỏ qua. Mỗi người sẽ được báo trả xứng đáng với mỗi việc họ đã làm. Riêng những người thuộc về Chúa, tức là những người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì không bị phán xét nữa. Và những người đó cũng không phải trải qua sự chết lần thứ hai, sự chết lần thứ hai không có quyền gì trên họ nữa.
Thưa Cha! Con suy nghĩ về tâm trạng của những người bị phán xét và không có tên trong Sách Sự Sống, thật con không biết tâm trạng của họ lúc đó như thế nào. Con nghĩ, có lẽ là họ sẽ hối tiếc về sự lựa chọn của họ, và sẽ có một nỗi sợ hãi lớn trong họ.
Thưa Cha! Con suy nghĩ đến những người thân trong gia đình con, con nghĩ đến họ, con nghĩ đến sự cứng cỏi của lòng họ. Con thấy buồn cho họ. Con biết hiện tại dù con có nói gì thì họ cũng không chịu nghe. Có người thì nhất quyết không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Có người thì nói tin Chúa nhưng lại không tin vào lẽ thật của Lời Chúa. Thế gian đã làm mù lòng họ rồi. Họ không hề biết rằng, một ngày kia họ sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời và họ không thể chối cãi những việc làm của họ khi còn trong thân thể xác thịt này. Khi nghĩ đến họ, con chỉ biết cầu xin Chúa thương xót họ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, những cuộn sách đã được mở ra là những cuộn sách ghi lại những việc làm của những kẻ chết. Thưa Cha! Con hiểu những kẻ chết được Thánh Kinh nói đến là những kẻ đã chống nghịch Thiên Chúa, không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Một cuộn sách khác cũng được mở ra là Sách Sự Sống. Con hiểu Sách Sự Sống được mở ra là vì trong số những kẻ chết đó, có những kẻ mà tên của họ đã từng được ghi trong Sách Sự Sống. Nhưng vì họ không giữ lòng trung tín với Chúa nên tên của họ đã bị xóa khỏi Sách Sự Sống. Và bất cứ ai không có tên trong Sách Sự Sống thì sẽ bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha! Những điều Giăng nhìn thấy và được ghi lại ở đây hoàn toàn là sự thật. Rất đáng để cho mỗi một người trong chúng con phải suy ngẫm. Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời vẫn ngày đêm dõi mắt theo con. Chúa nhìn thấy hết mọi việc làm của con và biết ý tưởng của con, dò xét lòng con. Con kính xin Chúa thương xót mà tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Chúa giúp con luôn biết yêu kính Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, giữ mình trong sự thánh khiết, làm trọn việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:11-15
11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, phân đoạn Thánh Kinh này nói đến sự phán xét chung cuộc, là sự phán xét tất cả mọi người, những người không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ngồi trên ngai trắng, lớn mà Giăng nhìn thấy chính là Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt đã được phục sinh là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét và hình phạt mỗi một tội dựa trên sự thánh khiết và sự công chính của Ngài.
Thưa Cha! Trong ngày phán xét chung cuộc, tất cả những kẻ chết sẽ được sống lại với thân thể xác thịt đã được biến hóa. Rồi sẽ bị phán xét tùy theo những việc làm đã được ghi lại trong những cuộn sách, Không một ai, không một việc làm nào của loài người mà Đức Chúa Trời bỏ qua. Mỗi người sẽ được báo trả xứng đáng với mỗi việc họ đã làm. Riêng những người thuộc về Chúa, tức là những người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì không bị phán xét nữa. Và những người đó cũng không phải trải qua sự chết lần thứ hai, sự chết lần thứ hai không có quyền gì trên họ nữa.
Thưa Cha! Con suy nghĩ về tâm trạng của những người bị phán xét và không có tên trong Sách Sự Sống, thật con không biết tâm trạng của họ lúc đó như thế nào. Con nghĩ, có lẽ là họ sẽ hối tiếc về sự lựa chọn của họ, và sẽ có một nỗi sợ hãi lớn trong họ.
Thưa Cha! Con suy nghĩ đến những người thân trong gia đình con, con nghĩ đến họ, con nghĩ đến sự cứng cỏi của lòng họ. Con thấy buồn cho họ. Con biết hiện tại dù con có nói gì thì họ cũng không chịu nghe. Có người thì nhất quyết không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Có người thì nói tin Chúa nhưng lại không tin vào lẽ thật của Lời Chúa. Thế gian đã làm mù lòng họ rồi. Họ không hề biết rằng, một ngày kia họ sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời và họ không thể chối cãi những việc làm của họ khi còn trong thân thể xác thịt này. Khi nghĩ đến họ, con chỉ biết cầu xin Chúa thương xót họ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, những cuộn sách đã được mở ra là những cuộn sách ghi lại những việc làm của những kẻ chết. Thưa Cha! Con hiểu những kẻ chết được Thánh Kinh nói đến là những kẻ đã chống nghịch Thiên Chúa, không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Một cuộn sách khác cũng được mở ra là Sách Sự Sống. Con hiểu Sách Sự Sống được mở ra là vì trong số những kẻ chết đó, có những kẻ mà tên của họ đã từng được ghi trong Sách Sự Sống. Nhưng vì họ không giữ lòng trung tín với Chúa nên tên của họ đã bị xóa khỏi Sách Sự Sống. Và bất cứ ai không có tên trong Sách Sự Sống thì sẽ bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha! Những điều Giăng nhìn thấy và được ghi lại ở đây hoàn toàn là sự thật. Rất đáng để cho mỗi một người trong chúng con phải suy ngẫm. Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời vẫn ngày đêm dõi mắt theo con. Chúa nhìn thấy hết mọi việc làm của con và biết ý tưởng của con, dò xét lòng con. Con kính xin Chúa thương xót mà tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Chúa giúp con luôn biết yêu kính Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, giữ mình trong sự thánh khiết, làm trọn việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh