Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 18:11-19.
11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa. 12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch, 13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người! 14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa. 15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở. 16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu. 17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa, 18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?" 19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những thương gia trên đất là những người làm ăn mua bán với Va-ti-căn đã khóc lóc, than vãn khi nhìn thấy thành lớn Va-ti-căn bị thiêu rụi. Họ khóc lóc, than vãn vì nơi mà đem lại cho họ nhiều lợi nhuận nhất đã không còn. Họ khóc lóc, than vãn vì bản thân họ chứ không phải vì họ tiếc thương cho những con người bị thiêu sống trong thành lớn Va-ti-căn kia. Và đó là bản chất thật của những kẻ sống vì tiền.
Thưa Cha! Câu 12, 13 cho con thấy được sự giàu có, xa hoa, quyền uy của Va-ti-căn. Tất cả những thứ quý giá nhất, tốt nhất đều được dùng để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, trụy lạc của các chức sắc trong giáo hội. Kể cả những thân xác và linh hồn của loài người.
Thưa Cha! Trong thời đại con đang sống đây, thời đại công nghệ thông tin đã cho con biết, thực tế có rất nhiều người đã tự nguyện bán thân xác và linh hồn cho Sa-tan để được cái gọi là danh vọng, địa vị, quyền thế và sự nổi tiếng trong xã hội. Và họ đã được nếm biết sự giàu sang, quyền lực, danh vọng, địa vị cùng sự nổi tiếng trong một thời gian rất ngắn rồi họ kết thúc cuộc đời trong sự tận cùng của đau khổ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, những người không chịu nghe theo lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh mà nghe theo các giáo lý ô uế ra từ Ba-bi-lôn Thuộc Linh để rồi phạm tà dâm cùng Ba-bi-lôn Thuộc Linh là những người đã bán thân xác và linh hồn cho Sa-tan.
Thưa Cha! Câu 14 là lời phán dành cho những kẻ thuộc về Ba-bi-lôn Lớn. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, nếp sống tội lỗi, phương tiện phạm tội, kể cả những thức ăn ưa thích của chúng cũng không còn.
Thưa Cha! Qua sự việc thành lớn Va-ti-căn bị hủy diệt trong một giờ, con hiểu được rằng, sự vinh quang của đời này, sự kiêu ngạo của lòng người, sự ô uế của một đời sống tội lỗi,... tất cả đều không thể đứng nổi trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vậy mà loài người chúng con vẫn cứ cứng lòng, vẫn không chịu thức tỉnh, vẫn cứ thích làm trọn sự kiêu ngạo của lòng mình để rồi phải chết trong sự kiêu ngạo đó.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Xin Chúa giúp con giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 18:11-19.
11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những thương gia trên đất là những người làm ăn mua bán với Va-ti-căn đã khóc lóc, than vãn khi nhìn thấy thành lớn Va-ti-căn bị thiêu rụi. Họ khóc lóc, than vãn vì nơi mà đem lại cho họ nhiều lợi nhuận nhất đã không còn. Họ khóc lóc, than vãn vì bản thân họ chứ không phải vì họ tiếc thương cho những con người bị thiêu sống trong thành lớn Va-ti-căn kia. Và đó là bản chất thật của những kẻ sống vì tiền.
Thưa Cha! Câu 12, 13 cho con thấy được sự giàu có, xa hoa, quyền uy của Va-ti-căn. Tất cả những thứ quý giá nhất, tốt nhất đều được dùng để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, trụy lạc của các chức sắc trong giáo hội. Kể cả những thân xác và linh hồn của loài người.
Thưa Cha! Trong thời đại con đang sống đây, thời đại công nghệ thông tin đã cho con biết, thực tế có rất nhiều người đã tự nguyện bán thân xác và linh hồn cho Sa-tan để được cái gọi là danh vọng, địa vị, quyền thế và sự nổi tiếng trong xã hội. Và họ đã được nếm biết sự giàu sang, quyền lực, danh vọng, địa vị cùng sự nổi tiếng trong một thời gian rất ngắn rồi họ kết thúc cuộc đời trong sự tận cùng của đau khổ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, những người không chịu nghe theo lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh mà nghe theo các giáo lý ô uế ra từ Ba-bi-lôn Thuộc Linh để rồi phạm tà dâm cùng Ba-bi-lôn Thuộc Linh là những người đã bán thân xác và linh hồn cho Sa-tan.
Thưa Cha! Câu 14 là lời phán dành cho những kẻ thuộc về Ba-bi-lôn Lớn. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, nếp sống tội lỗi, phương tiện phạm tội, kể cả những thức ăn ưa thích của chúng cũng không còn.
Thưa Cha! Qua sự việc thành lớn Va-ti-căn bị hủy diệt trong một giờ, con hiểu được rằng, sự vinh quang của đời này, sự kiêu ngạo của lòng người, sự ô uế của một đời sống tội lỗi,... tất cả đều không thể đứng nổi trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vậy mà loài người chúng con vẫn cứ cứng lòng, vẫn không chịu thức tỉnh, vẫn cứ thích làm trọn sự kiêu ngạo của lòng mình để rồi phải chết trong sự kiêu ngạo đó.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Xin Chúa giúp con giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh