Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban cho gia đình nhỏ của con một ngày Sa-bát phước hạnh nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 19:6-10

6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."

Kính thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được rằng, lúc bấy giờ, không khí trên thiên đàng có thể là rất nhộn nhịp bởi sự vui mừng lớn. Tất cả những tạo vật trên trời cùng với các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ trong thời Cựu Ước, và các thánh đồ của thời Đại Nạn đã cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng cai trị muôn loài vạn vật. 

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, lúc bấy giờ Hội Thánh đang được chuẩn bị để kết hiệp với Đấng Christ trong Tiệc Cưới của Chiên Con. Nên tiếng lớn mà Giăng nghe lần này không có tiếng của Hội Thánh.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về câu 9:

Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."

Kính thưa Cha! Câu 9 giúp con hiểu rõ càng hơn sự chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn càng hơn trong lời phán của Đức Chúa Trời. Thật con là một trong những người có phước biết bao nhiêu, khi con được sinh ra trong thời ân điển, con được biết đến Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong Hội Thánh và một ngày không xa nữa con sẽ được kinh nghiệm sự màu nhiệm cùng với sự phước hạnh khi bước vào Tiệc Cưới Chiên Con, được kết hiệp cùng với Đấng Christ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Giờ đây con cũng được hiểu hơn giá trị của phần thưởng mà Đức Chúa Jesus Christ đem theo để thưởng cho con dân Chúa khi Ngài tái lâm giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con hiểu được rằng, khi còn ở trong thân thể xác thịt này, nếu con cứ hết lòng trung tín, làm trọn mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con làm theo. Thì khi Đức Chúa Jesus Christ đến con sẽ được Đức Chúa Jesus Christ ban cho trang phục mịn, sạch và trắng để bước vào hôn lễ với Ngài. Con hiểu trang phục mịn, sạch và trắng chính là sự vinh quang của Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tùy vào những việc công chính người đó đã làm khi còn ở trong thân thể xác thịt. Vậy nên, sự vinh quang của mỗi người sẽ khác nhau.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì Ngài đã sắm sẵn những việc lành cho con làm theo để ban thưởng cho con. Con kính xin Chúa giúp con luôn sốt sắng trong mọi việc lành và làm cách hết lòng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm và hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng càng hơn trong những lần suy ngẫm Lời Cha tiếp theo. Con kính xin Cha giúp con luôn biết áp dụng lời dạy của Cha vào trong cuộc sống mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ