Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ở cùng và gìn giữ gia đình nhỏ của con luôn trong sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời.
7 Khi họ đã kết thúc sự làm chứng của họ, con thú lên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, sẽ thắng họ, và sẽ giết họ. 8 Xác chết của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-díp-tô, cũng là nơi mà Chúa của họ đã bị đóng đinh. 9 Người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ, và các quốc gia nhìn thấy xác của họ ba ngày rưỡi. Chúng không cho phép xác của họ được chôn vào mộ. 10 Những cư dân trên đất vui mừng về họ, ăn mừng và sẽ gửi quà cho nhau, vì hai tiên tri này đã làm khổ những cư dân trên đất. 11 Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ." 12 Họ đã nghe một tiếng lớn từ trời, bảo họ: “Hãy lên đây!” Họ đã lên đến trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ. 13 Trong giờ ấy, đã có cơn động đất lớn và một phần mười thành đã đổ xuống. Trong cơn động đất, con số tên của những người đã bị giết là bảy ngàn. Những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, thời điểm hai chứng nhân của Đức Chúa Trời thi hành nhiệm vụ thì Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ đem vào trong thiên đàng. Vì vậy mà Hội Thánh của Chúa sẽ từ trên thiên đàng chứng kiến tất cả những việc xảy ra trong kỳ bảy năm đại nạn. Trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn sẽ có hai chứng nhân của Đức Chúa Trời rao giảng khắp đầu cùng cuối đất. Hai chứng nhân của Đức Chúa Trời sẽ nói tiên tri về chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Và hai chứng nhân sẽ công khai nói lên sự phạm tội của loài người. Trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, không ai có thể làm hại được hai chứng nhân của Đức Chúa Trời vì họ được ban cho quyền làm hại đất. Tất cả những ai muốn làm hại họ thì sẽ bị lửa từ miệng họ thiêu đốt. Hết ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn thì họ đã kết thúc sự làm chứng của họ và họ sẽ bị giết bởi AntiChrist. Xác của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-dip-tô. Lúc bấy giờ tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ nhìn thấy xác chết của họ ba ngày rưỡi vì Chúa không cho phép xác của họ được chôn vào mộ. Những người ghét họ sẽ ăn mừng và gửi thiệp cho nhau. Sau ba ngày rưỡi họ được sống lại bởi linh của sự sống từ Đức Chúa Trời thổi vào họ và họ đã đứng dậy trên chân mình và được cất lên đến trời trong những đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ. Cũng trong giờ đó đã có cơn động đất lớn và số người chết bởi cơn động đất lên đến bảy ngàn người. Lúc bấy giờ những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Kính thưa Cha! Thật Ngài là Đức Chúa Trời cao siêu, tuyệt đối. Quyền bính của Đức Chúa Trời là ngay thẳng và đầy công chính. Ngài luôn thành tín với Lời của Ngài. Loài người chúng con thật là nhỏ bé và chẳng ra gì nhưng sự kiêu ngạo của loài người thật quá to lớn. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con cái loài người biết trước chương trình và ý định của Ngài nhưng vì sự kiêu ngạo quá lớn loài người đã khinh thường lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và cứ sống trong sự kiêu ngạo của mình. Trong kỳ bảy năm đại nạn, với tất cả những đau khổ mà loài người phải gánh chịu, loài người sẽ phải hối tiếc nhưng không được gì vì sự công chính của Đức Chúa Trời phải được thi hành.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được đức tin vào trong Lời của Ngài. Con kính xin Cha giữ con luôn cứ ở lại trong đức tin và trong lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha ban cho con tấm lòng run rẩy và khiếp sợ trước những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh. Nguyện đời sống của con luôn làm sáng danh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ở cùng và gìn giữ gia đình nhỏ của con luôn trong sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời.
7 Khi họ đã kết thúc sự làm chứng của họ, con thú lên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, sẽ thắng họ, và sẽ giết họ.
8 Xác chết của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-díp-tô, cũng là nơi mà Chúa của họ đã bị đóng đinh.
9 Người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ, và các quốc gia nhìn thấy xác của họ ba ngày rưỡi. Chúng không cho phép xác của họ được chôn vào mộ.
10 Những cư dân trên đất vui mừng về họ, ăn mừng và sẽ gửi quà cho nhau, vì hai tiên tri này đã làm khổ những cư dân trên đất.
11 Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ."
12 Họ đã nghe một tiếng lớn từ trời, bảo họ: “Hãy lên đây!” Họ đã lên đến trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ.
13 Trong giờ ấy, đã có cơn động đất lớn và một phần mười thành đã đổ xuống. Trong cơn động đất, con số tên của những người đã bị giết là bảy ngàn. Những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, thời điểm hai chứng nhân của Đức Chúa Trời thi hành nhiệm vụ thì Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ đem vào trong thiên đàng. Vì vậy mà Hội Thánh của Chúa sẽ từ trên thiên đàng chứng kiến tất cả những việc xảy ra trong kỳ bảy năm đại nạn. Trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn sẽ có hai chứng nhân của Đức Chúa Trời rao giảng khắp đầu cùng cuối đất. Hai chứng nhân của Đức Chúa Trời sẽ nói tiên tri về chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Và hai chứng nhân sẽ công khai nói lên sự phạm tội của loài người. Trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, không ai có thể làm hại được hai chứng nhân của Đức Chúa Trời vì họ được ban cho quyền làm hại đất. Tất cả những ai muốn làm hại họ thì sẽ bị lửa từ miệng họ thiêu đốt. Hết ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn thì họ đã kết thúc sự làm chứng của họ và họ sẽ bị giết bởi AntiChrist. Xác của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-dip-tô. Lúc bấy giờ tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ nhìn thấy xác chết của họ ba ngày rưỡi vì Chúa không cho phép xác của họ được chôn vào mộ. Những người ghét họ sẽ ăn mừng và gửi thiệp cho nhau. Sau ba ngày rưỡi họ được sống lại bởi linh của sự sống từ Đức Chúa Trời thổi vào họ và họ đã đứng dậy trên chân mình và được cất lên đến trời trong những đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ. Cũng trong giờ đó đã có cơn động đất lớn và số người chết bởi cơn động đất lên đến bảy ngàn người. Lúc bấy giờ những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Kính thưa Cha! Thật Ngài là Đức Chúa Trời cao siêu, tuyệt đối. Quyền bính của Đức Chúa Trời là ngay thẳng và đầy công chính. Ngài luôn thành tín với Lời của Ngài. Loài người chúng con thật là nhỏ bé và chẳng ra gì nhưng sự kiêu ngạo của loài người thật quá to lớn. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con cái loài người biết trước chương trình và ý định của Ngài nhưng vì sự kiêu ngạo quá lớn loài người đã khinh thường lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và cứ sống trong sự kiêu ngạo của mình. Trong kỳ bảy năm đại nạn, với tất cả những đau khổ mà loài người phải gánh chịu, loài người sẽ phải hối tiếc nhưng không được gì vì sự công chính của Đức Chúa Trời phải được thi hành.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được đức tin vào trong Lời của Ngài. Con kính xin Cha giữ con luôn cứ ở lại trong đức tin và trong lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha ban cho con tấm lòng run rẩy và khiếp sợ trước những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh. Nguyện đời sống của con luôn làm sáng danh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh