Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này dù đã trễ nhưng vẫn đến được với Lời Cha trong Khải Huyền 21:1-8
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa. 2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống. 3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ. 4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.” 5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.” 6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống. 7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta. 8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại trời và đất. Trời cũ, đất cũ sẽ qua đi. Những ai hết lòng sống theo Lời Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng thì sẽ được ở trong trời mới, đất mới. Trong trời mới, đất mới không còn có tội lỗi nữa. Vì Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ một tội lỗi nào ở trong trời mới, đất mới. Trong trời mới, đất mới chỉ có sự sống đời đời, sự vinh quang và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Sẽ không còn có sự chết hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi. Thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời sẽ hạ xuống trên đất mới. Chỉ có những ai trung tín với Chúa cho đến cuối cùng thì mới được vào trong trời mới, đất mới, được ở đời đời bên Đức Chúa Trời. Còn những kẻ được liệt kê trong câu 8 sẽ không được vào trong trời mới, đất mới mà sẽ vào trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng cả ngày lẫn đêm. Thưa Cha! Đây là những điều Giăng đã nhìn thấy và đã được Đức Chúa Trời xác chứng là thật và con tin một cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong lúc này thì con không biết là con muốn mình sẽ làm gì trong cõi đời đời. Nhưng con tin chắc rằng, được đời đời bên cạnh Đức Chúa Trời thật là phước hạnh. Và con cũng chưa thể hình dung được phước hạnh đó như thế nào. Con nghĩ chỉ khi con vào được Vương Quốc Trời thì con mới biết rõ mình muốn làm gì trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con cái của Đức Chúa Trời, được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng đặc ân của Đức Chúa Trời dành cho con mà hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Xin Chúa ban ơn khôn sáng cho con thêm nữa để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này dù đã trễ nhưng vẫn đến được với Lời Cha trong Khải Huyền 21:1-8
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại trời và đất. Trời cũ, đất cũ sẽ qua đi. Những ai hết lòng sống theo Lời Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng thì sẽ được ở trong trời mới, đất mới. Trong trời mới, đất mới không còn có tội lỗi nữa. Vì Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ một tội lỗi nào ở trong trời mới, đất mới. Trong trời mới, đất mới chỉ có sự sống đời đời, sự vinh quang và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Sẽ không còn có sự chết hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi. Thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời sẽ hạ xuống trên đất mới. Chỉ có những ai trung tín với Chúa cho đến cuối cùng thì mới được vào trong trời mới, đất mới, được ở đời đời bên Đức Chúa Trời. Còn những kẻ được liệt kê trong câu 8 sẽ không được vào trong trời mới, đất mới mà sẽ vào trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng cả ngày lẫn đêm. Thưa Cha! Đây là những điều Giăng đã nhìn thấy và đã được Đức Chúa Trời xác chứng là thật và con tin một cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong lúc này thì con không biết là con muốn mình sẽ làm gì trong cõi đời đời. Nhưng con tin chắc rằng, được đời đời bên cạnh Đức Chúa Trời thật là phước hạnh. Và con cũng chưa thể hình dung được phước hạnh đó như thế nào. Con nghĩ chỉ khi con vào được Vương Quốc Trời thì con mới biết rõ mình muốn làm gì trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con cái của Đức Chúa Trời, được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng đặc ân của Đức Chúa Trời dành cho con mà hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Xin Chúa ban ơn khôn sáng cho con thêm nữa để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh