Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 19:17-21
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, 18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn." 19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài. 20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. 21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được rằng, sau khải tượng về Đức Chúa Jesus Christ xuất trận thì từ dưới đất, Giăng nhìn thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, vị thiên sứ này đã kêu lớn tiếng gọi các loài chim bay giữa trời đến, tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, để ăn thịt của tất cả những kẻ chống nghịch Thiên Chúa tại A-ma-ghê-đôn. Tất cả những kẻ có mặt tại đó bao gồm: các vua, các tướng quân, các dũng sĩ, những ngựa và những kẻ cưỡi trên ngựa, những kẻ tự chủ, cả nhỏ lẫn lớn. Điều này cho con hiểu được là không một ai dù người hay vật, có mặt trong trận chiến tại A-ma-ghê-đôn mà còn sống trước lời phán của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy AntiChrist (con thú) và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm họp lại tại A-ma-ghê-đôn để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các quân lực của Ngài. Nhưng chỉ một lời phán của Đức Chúa Jesus Christ thì AntiChrist (con thú) cùng với tiên tri giả cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Những kẻ còn lại thì chết ngay tại chỗ và làm thức ăn cho những loài chim bay giữa trời. Đây là kết quả của những kẻ không nhìn biết Thiên Chúa, không biết lượng sức mình.
Thưa Cha! Con suy nghĩ đến việc Đức Chúa Jesus Christ đánh trận chỉ bằng một lời phán, thì con hiểu được sức mạnh và quyền lực trong lời phán của Thiên Chúa là rất lớn. Lời phán của Thiên Chúa có thể tạo ra sự sống và cũng có thể hủy diệt hoàn toàn sự sống. Vậy thì ai có thể chiến cự lại Ngài? Con không hiểu sao loài người nhỏ bé như vậy, hạn chế như vậy mà lại dám chiến cự với Thiên Chúa.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về bản thân con, con hiểu được rằng, bản thân con cũng đã từng là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Con hiểu được rằng, khi con làm bất cứ điều gì trái nghịch với điều răn của Thiên Chúa là con đã chống nghịch Thiên Chúa rồi. Nhưng con vẫn còn sống cho tới giờ phút này là vì Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi của con rồi. Con không bị Đức Chúa Trời hình phạt là vì con đã thật lòng ăn năn tội lỗi, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và lòng con thật muốn sống thánh khiết đẹp lòng Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì tình yêu, ân điển và sự từ ái của Ngài vẫn ở trên con. Con kính xin Cha giúp con mãi luôn trung tín bước đi với Ngài. A-men!
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha giúp con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay học hết Khải Huyền 19. Con sẽ đến với Cha trong sự suy ngẫm về Khải Huyền 20 vào ngày mai. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi sáng và dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 19:17-21
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được rằng, sau khải tượng về Đức Chúa Jesus Christ xuất trận thì từ dưới đất, Giăng nhìn thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, vị thiên sứ này đã kêu lớn tiếng gọi các loài chim bay giữa trời đến, tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, để ăn thịt của tất cả những kẻ chống nghịch Thiên Chúa tại A-ma-ghê-đôn. Tất cả những kẻ có mặt tại đó bao gồm: các vua, các tướng quân, các dũng sĩ, những ngựa và những kẻ cưỡi trên ngựa, những kẻ tự chủ, cả nhỏ lẫn lớn. Điều này cho con hiểu được là không một ai dù người hay vật, có mặt trong trận chiến tại A-ma-ghê-đôn mà còn sống trước lời phán của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy AntiChrist (con thú) và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm họp lại tại A-ma-ghê-đôn để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các quân lực của Ngài. Nhưng chỉ một lời phán của Đức Chúa Jesus Christ thì AntiChrist (con thú) cùng với tiên tri giả cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Những kẻ còn lại thì chết ngay tại chỗ và làm thức ăn cho những loài chim bay giữa trời. Đây là kết quả của những kẻ không nhìn biết Thiên Chúa, không biết lượng sức mình.
Thưa Cha! Con suy nghĩ đến việc Đức Chúa Jesus Christ đánh trận chỉ bằng một lời phán, thì con hiểu được sức mạnh và quyền lực trong lời phán của Thiên Chúa là rất lớn. Lời phán của Thiên Chúa có thể tạo ra sự sống và cũng có thể hủy diệt hoàn toàn sự sống. Vậy thì ai có thể chiến cự lại Ngài? Con không hiểu sao loài người nhỏ bé như vậy, hạn chế như vậy mà lại dám chiến cự với Thiên Chúa.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về bản thân con, con hiểu được rằng, bản thân con cũng đã từng là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Con hiểu được rằng, khi con làm bất cứ điều gì trái nghịch với điều răn của Thiên Chúa là con đã chống nghịch Thiên Chúa rồi. Nhưng con vẫn còn sống cho tới giờ phút này là vì Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi của con rồi. Con không bị Đức Chúa Trời hình phạt là vì con đã thật lòng ăn năn tội lỗi, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và lòng con thật muốn sống thánh khiết đẹp lòng Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì tình yêu, ân điển và sự từ ái của Ngài vẫn ở trên con. Con kính xin Cha giúp con mãi luôn trung tín bước đi với Ngài. A-men!
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha giúp con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay học hết Khải Huyền 19. Con sẽ đến với Cha trong sự suy ngẫm về Khải Huyền 20 vào ngày mai. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi sáng và dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh