Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con luôn trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li, 2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì." 7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình. 8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, Cọt-nây là một người La Mã, giữ chức vụ đại đội trưởng trong quân đội La Mã. Nhưng lại có đức tin vào trong Thánh Kinh của dân tộc I-sơ-ra-ên. Ông và tất cả người nhà của ông đều có lòng tin kính Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, và hết lòng sống theo Lời dạy trong Thánh Kinh. Cọt-nây đã làm nhiều việc lành cho dân chúng và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong khi đang cầu nguyện thì Cọt-nây đã nhìn thấy khải tượng, trong khải tượng Cọt-nây đã nhìn thấy một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với Cọt-nây và nói cho ông biết, những lời cầu nguyện của ông và những sự cứu giúp của ông đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Rồi thiên sứ bảo Cọt-nây sai người đến thành Giốp-bê mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ, Phi-e-rơ sẽ nói cho Cọt-nây biết ông phải làm gì. Sau khi thiên sứ rời đi, Cọt-nây đã làm y như lời thiên sứ phán bảo.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về Cọt-nây, con hiểu được rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lẽ thật trong Lời Chúa và tìm kiếm hết lòng thì sẽ gặp được. Dù trên thế giới có không biết bao nhiêu là giáo lý sai trật với Lời Chúa, dẫn dắt biết bao nhiêu người đi vào con đường của sự chết. Nhưng người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ được soi sáng bằng lời hằng sống của Ngài. Chỉ cần một người hết lòng sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh thì dẫu khờ dại cũng không lầm lạc như trong Ê-sai 35:8 đã chép:
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.”
Thưa Cha! Tinh thần sốt sắng làm theo Lời Chúa của Cọt-nây là một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thì phải có tấm lòng như Cọt-nây, tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong cuộc sống thường ngày của con, con cũng kinh nghiệm được sự phước hạnh của sự vâng phục. Con cũng kinh nghiệm được rằng, dù trong thời điểm đó, con không hiểu vì sao, nhưng khi con chọn vâng phục thì những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Và theo thời gian, đến một lúc nào đó, những điều trước đây con không hiểu thì Đức Thánh Lin“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.”
Thưa Cha! Tinh thần sốt sắng làm theo Lời Chúa của Cọt-nây là một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thì phải có tấm lòng như Cọt-nây, tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong cuộc sống thường ngày của con, con cũng kinh nghiệm được sự phước hạnh của sự vâng phục. Con cũng kinh nghiệm được rằng, dù trong thời điểm đó, con không hiểu vì sao, nhưng khi con chọn vâng phục thì những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Và theo thời gian, đến một lúc nào đó, những điều trước đây con không hiểu thì Đức Thánh Linh đã chỉ cho con hiểu.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình thì mình phải đến gần với Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha đã đem con về với Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được nếm biết sự ngọt ngào trong luật pháp của Ngài. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Sốt sắng trong mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Và làm bởi tình yêu thương, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không làm vì hư danh, vì lợi ích của bản thân. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và cất đi trong con lòng kiêu ngạo. Xin Chúa giúp con lúc nào cũng biết khiêm nhường, hạ mình, lắng nghe, vâng phục. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con luôn trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, Cọt-nây là một người La Mã, giữ chức vụ đại đội trưởng trong quân đội La Mã. Nhưng lại có đức tin vào trong Thánh Kinh của dân tộc I-sơ-ra-ên. Ông và tất cả người nhà của ông đều có lòng tin kính Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, và hết lòng sống theo Lời dạy trong Thánh Kinh. Cọt-nây đã làm nhiều việc lành cho dân chúng và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong khi đang cầu nguyện thì Cọt-nây đã nhìn thấy khải tượng, trong khải tượng Cọt-nây đã nhìn thấy một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với Cọt-nây và nói cho ông biết, những lời cầu nguyện của ông và những sự cứu giúp của ông đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Rồi thiên sứ bảo Cọt-nây sai người đến thành Giốp-bê mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ, Phi-e-rơ sẽ nói cho Cọt-nây biết ông phải làm gì. Sau khi thiên sứ rời đi, Cọt-nây đã làm y như lời thiên sứ phán bảo.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về Cọt-nây, con hiểu được rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lẽ thật trong Lời Chúa và tìm kiếm hết lòng thì sẽ gặp được. Dù trên thế giới có không biết bao nhiêu là giáo lý sai trật với Lời Chúa, dẫn dắt biết bao nhiêu người đi vào con đường của sự chết. Nhưng người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ được soi sáng bằng lời hằng sống của Ngài. Chỉ cần một người hết lòng sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh thì dẫu khờ dại cũng không lầm lạc như trong Ê-sai 35:8 đã chép:
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.”
Thưa Cha! Tinh thần sốt sắng làm theo Lời Chúa của Cọt-nây là một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thì phải có tấm lòng như Cọt-nây, tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong cuộc sống thường ngày của con, con cũng kinh nghiệm được sự phước hạnh của sự vâng phục. Con cũng kinh nghiệm được rằng, dù trong thời điểm đó, con không hiểu vì sao, nhưng khi con chọn vâng phục thì những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Và theo thời gian, đến một lúc nào đó, những điều trước đây con không hiểu thì Đức Thánh Lin“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.”
Thưa Cha! Tinh thần sốt sắng làm theo Lời Chúa của Cọt-nây là một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thì phải có tấm lòng như Cọt-nây, tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Trong cuộc sống thường ngày của con, con cũng kinh nghiệm được sự phước hạnh của sự vâng phục. Con cũng kinh nghiệm được rằng, dù trong thời điểm đó, con không hiểu vì sao, nhưng khi con chọn vâng phục thì những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Và theo thời gian, đến một lúc nào đó, những điều trước đây con không hiểu thì Đức Thánh Linh đã chỉ cho con hiểu.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình thì mình phải đến gần với Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha đã đem con về với Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được nếm biết sự ngọt ngào trong luật pháp của Ngài. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Sốt sắng trong mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Và làm bởi tình yêu thương, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không làm vì hư danh, vì lợi ích của bản thân. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và cất đi trong con lòng kiêu ngạo. Xin Chúa giúp con lúc nào cũng biết khiêm nhường, hạ mình, lắng nghe, vâng phục. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh