Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 6:9-17 Chiên Con Tháo Bảy Dấu Ấn của Cuộn Sách – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày bình an và phước hạnh nữa Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 6:9-17 Chiên Con Tháo Bảy Dấu Ấn của Cuộn Sách. 

Thưa Cha! Hiện tại con vẫn không thể nào theo kịp các anh chị em trong Hội Thánh về việc viết bài suy ngẫm. Nhưng lần này con không muốn bỏ qua sách Khải Huyền để đi qua suy ngẫm sách khác được. Vì con rất thích đọc và suy ngẫm sách Khải Huyền. Bởi vì nhờ đọc và nghe người chăn giảng về sách Khải Huyền mà còn đã nhận được rất nhiều ơn phước Chúa ban cho. Con được biết đến lẽ thật về sự con dân Chúa phải thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát Thứ Bảy. Con được biết trong thời đại nạn, con dân Chúa vẫn phải vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa trong đó có điều răn Thứ Tư, điều răn mà hầu hết các Giáo Hội mang danh Chúa đều chối bỏ. Thưa Cha! Cũng nhờ đọc và nghe các bài giảng về kỳ tận thế mà con biết được rằng, nếu một người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng không giữ Lời của Ngài thì sẽ mất đi sự cứu rỗi. Con cũng biết được những việc sau này xảy đến trong khắp thế gian và những phước hạnh đời đời của con dân Chúa trong Vương Quốc Trời. 

9 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ năm, tôi đã thấy dưới bàn thờ những linh hồn của những người đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy.
10 Họ đã kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa, Đấng Thánh và Chân Thật! Ngài không phán xét và báo trả cư dân trên đất về máu của chúng tôi cho tới khi nào?"
11 Mỗi người trong họ đã được ban cho áo dài trắng, và đã được bảo họ rằng, họ sẽ còn yên nghỉ một thời gian ngắn cho tới khi những tôi tớ đồng công với họ cũng là anh chị em cùng Cha của họ cũng sắp bị giết như họ, được đủ số.
12 Tôi đã nhìn xem, khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ sáu. Đã có cơn động đất lớn. Mặt trời đã trở nên đen như túi lông và toàn mặt trăng đã trở nên như máu.
13 Những ngôi sao trên trời đã rơi xuống đất như cây sung chuyển mình bởi cơn gió lớn, rụng những trái non của nó. [Danh từ "suke" trong tiếng Hy-lạp chỉ chung các loại cây thuộc chi Ficus, bao gồm cây vả, cây sung.]
14 Bầu trời đã lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo đã bị dời khỏi chỗ của chúng.
15 Những vua trên đất, những vĩ nhân, những tư lệnh quân đội, những người giàu, những kẻ có quyền thế, mỗi một kẻ nô lệ và người tự chủ ẩn mình trong những hang hố và trong những vầng đá núi.
16 Họ đã nói với những núi và những vầng đá: "Hãy rơi xuống trên chúng ta mà giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai, và khỏi cơn giận của Chiên Con.
17 Vì ngày lớn của cơn thịnh nộ của Ngài đã đến. Ai có thể đứng nổi?"

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, những linh hồn đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ là những người tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn. Trong thời bảy năm đại nạn những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ bị AntiChrist và những người trong thế gian giết hại. Và linh hồn của họ sẽ được ở dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời. 

Những linh hồn ở dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời kêu lớn tiếng đòi Đấng Thánh và Chân Thật báo thù cho họ giúp con hiểu được rằng, rồi sẽ đến giờ và ngày đã định, Đức Chúa Trời sẽ gián hình phạt trên thế gian tội lỗi này. Và ngày đó đã được Giăng thuật lại trong các câu 12 đến câu 17. Và ngày đó thật kinh khiếp. Ngày đó, tất cả những ai đã chịu ghi dấu của con thú thì sẽ không còn cơ hội đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nữa. Và chính bản thân của họ cũng nhận biết không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy họ đã không kêu cầu Đức Chúa Trời mà họ đã nói với những núi và những hòn đá rơi xuống trên họ để giấu họ khỏi mặt của Đấng Ngự trên Ngai. 

Thưa Cha! Con hiểu áo dài trắng được ban cho những linh hồn ở dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời là những việc làm công bình mà họ đã làm khi còn sống trên đất.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, tất cả những ai tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn thì sẽ phải trả một cái giá thật đắc mới có thể giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Vì vậy mà con nhận biết bản thân con thật là phước hạnh khi con được sinh ra trong thời ân điển. Cái giá mà con phải trả để giữ vững đức tin không là gì so với những người sẽ tin Chúa trong thời đại nạn. Vì vậy, con hiểu được rằng, thật khờ dại cho những ai có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trong thời ân điển mà vẫn không chịu tiếp nhận. Lại còn dại khờ hơn cho những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà vẫn còn ham mến thế gian, không sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Bài học ngày hôm nay giúp con biết quý trọng những gì con đang có và những gì con sẽ nhận được trong tương lai. Con kính xin Chúa giúp con luôn trung tín sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp con loại bỏ những điều không đẹp lòng Chúa ra khỏi đời sống của con. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức và dọn mình thánh sạch chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ